Transformers: Dark of the Moon (2011)

Status
Không mở trả lời sau này.
vừa thấy Megatron cầm quả shotgun thời nào bắn hạ Op đến đánh Sentinel thì vừa rảnh tay ra phát biểu vài câu với người bạn cũ thì lại ăn cả cái rìu vào mặt khổ thân vãi
 
coi 3D film này ko hợp :( , chóng mặt với ra nước mắt nữa :(
 
tớ coi 2D đã thấy choáng, 3D chắc nhập viện X_X
 
coi 3D film này ko hợp :( , chóng mặt với ra nước mắt nữa :(
Công nhận vừa chạy từ mega Hùng Vương về sau 2 tiếng mấy ( cỡ cỡ đó :| ) coi phim, thấy choáng cả mắt, nhức cả đầu,... ( nói chung là vừa hết phim là đứng lên ko vững ;)) ) mà cũng ko bằng cái lần đi xem Avatar ;)). Chắc là do mấy cảnh cháy nổ, chặc chém,.... cũng có thể là do em Rosie quá hot =))
 
mình thì chả nhức mắt nhưng đeo kính không quen nên đau sống mũi quá
 
Shockwave từ phần 2 đã xuất hiện rồi, có điều tạo hình còn nguyên thủy như G1 và phải để ý kỹ mới thấy

mà em nữ chính nhớ lại cũng lỳ gớm, dám leo lên người Megatron không sợ nó búng 1 cái văng tám thước hay sao
 
Chỉnh sửa cuối:
kính chồng kính coi chắc mệt lắm nhỉ :))

tớ coi bên mega HV hôm nay gặp 1 cặp có 1 cô ko xem 2 phần trước thế là vào rạp cứ hỏi các kiểu, chàng kia cũng cú lắm nhưng chắc chiều bạn gái nên cũng ngồi giải thích tỉ mỉ mới sợ chứ. Xong film ra rạp thì cô ấy thốt " film gì mà lung tung, chả biết đâu là thiện là ác, em coi mà ko hiểu gì hết trơn á ".

:))

Hết film cảm giác đọng lại sâu sắc nhất với tớ là ê lưng và mỏi mắt.
 
Chỉnh sửa cuối:
Shockwave từ phần 2 đã xuất hiện rồi, có điều tạo hình còn nguyên thủy như G1 và phải để ý kỹ mới thấy

Chỗ nào hả bác ????? =.= Bác chỉ, em coi lại xem sao :D
 
Mới down cái score về nghe lại. Trong cái review mình chê nhạc phim hơi quá lời. Chê thì chỉ chê OST thôi :D
Thực ra score phần này rất hay, không khí phim thay đổi dẫn đến score thay đổi, đen tối và hoành tráng hơn. Chỉ phàn nàn ở chỗ lần này có nhiều track nghe rất giống phong cách Batman Begins và TDK, như cái "Dark side of the Moon", ngoài ra "Battle" và "It's our fight" nghe rất quen, rất giống như nhạc phim gì đó mình xem rồi mà dek nhớ :-??

PS: Nhớ rồi, Inception. Toàn hàng của Hans Zimmer cả :|
 
Chỉnh sửa cuối:
mình thì chả nhức mắt nhưng đeo kính không quen nên đau sống mũi quá
tùy từng rạp mà nó có các loại kính to, nhỏ, nặng, nhẹ,... khác nhau. Riêng mình mình hay đi xem ở HV plaza thấy kính ở đó gọn, nhẹ rất thoải mái đeo ko thấy đau sống mũi j hết
 
Huy[Zero];18950663 nói:
Chỗ nào hả bác ????? =.= Bác chỉ, em coi lại xem sao :D
khúc 2 thằng twins bị con Devastator hút vào, 1 thằng bám vào cái ống nước hay thanh gì đó có 1 tờ báo bay dạt vô, trên đó có hình Shockwave thời G1 và tiêu đề ghi " Phát hiện robot lạ.."

đẹp quá, mới tìm được ông này chuyên vẽ cho comic Trans :D
[SPOIL]
TF_Defiance_issue_04_cover_by_markerguru.jpg

TF_Destiny_Alliance_03_cover_by_markerguru.jpg
[/SPOIL]
 
Đeo 1 lúc 2 kính thành ra tối thui:(
Chắc phải chi khoản "sát tròng" quá ;(
 
Đeo sát tròng ở VN dễ bị viêm giác mạc lắm nhé =))
Mình vẫn đi xe 3D theo kiểu đeo 2 kính, thấy xem cũng bình thường, ngoài việc là cái kính hơi nặng 1 tí thôi
 
Ah ờ có ai để ý thấy ai đó nhìn như là anh Jack Black ở đầu phim ko:|. Lúc đầu vừa thấy ảnh cứ ngỡ là cái thân của ảnh lúc chạy trốn đám Decepticon chắc vui lắm :> ai dè đâu ảnh chỉ xuất hiện vài 3s nói vài 3 cầu rồi mất tăm :-w
 
Imax, 3d, it's f***ing awesome...
Bạn nào đi coi Shaw Theatre hôm nay 9h30 mà thấy cái thằng đã vào muộn mà chạy đi chạy lại thì cho mình xin lỗi nhé.
 
Imax ở VN đã có đâu mà xin lỗi ở đây ;))
 
Mình đang ở Singapore bợn ợ...
Biết đâu có người cùng đi xem nên mình xin lỗi trước :D

Storyline thì hơi shit thật, nhưng mình đã lường trước nên ko mong chờ nhiều mà chỉ xem ở góc độ giải trí. Đoạn cuối hơi nhanh nhưng cũng khá epic.

[spoil]Mình suýt khóc khi đoạn Bumblebee suýt bị xử và Sam khóc. Căn bản cũng có chuyện buồn sẵn hôm nay.[/spoil]
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top