Trao đổi về Rome Total War V.5

Status
Không mở trả lời sau này.
ờ, dúng là nó đánh ra thì mình cũng ko dc xếp đội hình nhưng mình thường là chặn cổng ko cho nó ra nhỉ, nó ra lẻ tẻ dễ mần rang hơn :)), mà cậu chảge phalnanx hay đấy, tớ vừa charge vào là phanlanx quay giáo lại ngay nên die hoài
 
tớ cũng bị :( Charge vào mà tiếp tục đứng tank thì quân số nó tụt thấy thương lun :(( mà charge 1 cái rút ra thì thiệt hại ít hơn một chút :)) Hit & run coi bộ ngon hơn àh :))
 
@rebels: không phải bug đâu, khi mình vây thành mà địch đánh ra thì mình cũng đâu có được xếp đội hình trước đâu, phải đánh ngay mà; cái quan trọng là AI kém thôi, chứ nó mà lao vào bịt cổng thì mình cũng mệt đấy.
nhưng bịt cổng là rất khó vì quân thủ thành ào ra khỏi cổng nhanh quá=((
mà ở cái hình thứ 4 sao lại thấy phalanx AH đối mặt với kị nhỉ,đáng ra phải quay lưng đi chứ;;)
tớ cũng bị Charge vào mà tiếp tục đứng tank thì quân số nó tụt thấy thương lun mà charge 1 cái rút ra thì thiệt hại ít hơn một chút Hit & run coi bộ ngon hơn àh
med2 tui charge vào rồi vứt kị đánh nhua melee luôn(vì nặng quá) thế mà đánh rất tốt nhưng ở rome thì kị so với med2 yếu toàn diện:))
 
kỵ trong Med chỉ ngán tụi SpearMan thôi, còn lại các loại Infantry bị chage 1 phát là drop hơn 1/2, vả lại sự khắc chế các loại quân trong Rome ko rõ bàng Med2
 
Spearmen Med2 chả là cái đinh gì với kỵ cả. Chỉ có pikemen thì còn có chút cân lượng.
 
kỵ trong Med chỉ ngán tụi SpearMan thôi, còn lại các loại Infantry bị chage 1 phát là drop hơn 1/2, vả lại sự khắc chế các loại quân trong Rome ko rõ bàng Med2
1/2 á.tui charge vào là 70-80% đội kiếm ra đi,kể cả spearmen cũng bay quá nửa sau cú charge,tụi pike scotland đâm mãi đám kị nặng mới chết đó:))
 
chơi Mac hit and run cùng với lấy thịt đè thì có thể kết thúc game khá nhanh :-?
Tướng Mac cũng có cái lợi thế là nhiều thằng có khả năng chỉ huy cavalry cao hơn các phe khác
Có bác nào gặp cảnh: tướng cho ở nhà, bệnh nặng, tưởng chết năm 18 (bị năm 16 =))), đem đi đánh trận, mới vào gặp 1 trận chênh lệch, địch đông gấp 2, tưởng thua, ai dè trận đó thắng. Thằng tướng hết bệnh luôn, đánh tiếp, thắng hoài, sao lên vèo vèo. Cho nghỉ 1 thời gian trong thành, bệnh lại =)), lại đi đánh, đánh thắng 1 trận 1 khỏe lại =)). Lại cho vào thành, lần này bệnh chết =))
Tóm lại là cho ở nhà thì bệnh, ra đường đánh nhau thì khỏe =))
 
Cái này là chiến thuật hit & run đây mà :)) nhưng nó giống con dao 2 lưỡi lắm... kị binh mà chống với phalanx thì... :-ss cứ charge rùi rút kiểu này kị binh mau mất sức. Nhưng bác lựa thời cơ hay lắm :)) Àh :-o bác đánh lại tụi nó ngay turn đầu tụi nó bao vây thành àh ;))

ờ, dúng là nó đánh ra thì mình cũng ko dc xếp đội hình nhưng mình thường là chặn cổng ko cho nó ra nhỉ, nó ra lẻ tẻ dễ mần rang hơn :)), mà cậu chảge phalnanx hay đấy, tớ vừa charge vào là phanlanx quay giáo lại ngay nên die hoài

tớ cũng bị :( Charge vào mà tiếp tục đứng tank thì quân số nó tụt thấy thương lun :(( mà charge 1 cái rút ra thì thiệt hại ít hơn một chút :)) Hit & run coi bộ ngon hơn àh :))

nhưng bịt cổng là rất khó vì quân thủ thành ào ra khỏi cổng nhanh quá=((
mà ở cái hình thứ 4 sao lại thấy phalanx AH đối mặt với kị nhỉ,đáng ra phải quay lưng đi chứ;;)
med2 tui charge vào rồi vứt kị đánh nhua melee luôn(vì nặng quá) thế mà đánh rất tốt nhưng ở rome thì kị so với med2 yếu toàn diện:))

chơi Mac hit and run cùng với lấy thịt đè thì có thể kết thúc game khá nhanh :-?
Tướng Mac cũng có cái lợi thế là nhiều thằng có khả năng chỉ huy cavalry cao hơn các phe khác

Mấu chốt là tớ luôn luôn charge một đội địch bằng ít nhất hai đội kỵ binh (trong các trận toàn kỵ binh như trận trong ảnh).

Bước đầu tiên bao giờ cũng là chạy vòng ra sau đội Phalanx để tỉa đám cung thủ, chó hoặc các loại quân nhẹ khác. Bọn này bỏ chạy khá nhanh, quân ta cứ việc đuổi theo tàn sát.

Khi đó, đội hình Phalanx địch sẽ bị loạn ngay. Thường nó sẽ tách một vài đơn vị ra đuổi theo mình. Thế là dính bẫy rồi.

Tớ sẽ dựa theo hướng di chuyển của Phalanx mà điều hai đội kỵ binh ra hai phía, sao cho khoảng cách từ mỗi đội tới đơn vị Phalanx tương đương nhau. Bọn máy không có chuyện "bâng khuâng giữa hai dòng nước đâu", mà sẽ tiến về phía một đơn vị mình. Đó là thời cơ cho đơn vị kia charge thẳng vào lưng địch.

Tớ căn độ trễ khoảng 1 hoặc 2s. Tức là đơn vị đầu tiên charge được 1 đến 2s rồi thì đơn vị thứ hai lao vào. Khi bị quân ta charge vào, Phalanx sẽ quay giáo lại. Thế là chúng giơ lưng ra lĩnh trọn cú charge thứ hai.

Nếu có kỵ binh powerful charge thì chuyện đến đấy là kết thúc (với đơn vị Phalanx địch).

Và quá trình này lặp lại cho đến khi không còn tên địch nào sống sót.

Tất nhiên là càng đông quân thì điều khiển càng phức tạp. Kỵ binh phải tản ra để xé lẻ đội hình địch, rồi phải tụ tập lại thật nhanh để diệt từng mảnh vừa bị xé kia. Chính vì thế mà rất cần phải vừa đánh vừa pause.

Về câu hỏi của DeepSpace (tấn công cổng thành), tớ phải nhắc rằng chiến thuật này dùng cho thành gỗ thôi nhé:

Khi vừa bắt đầu trận, pause ngay (vì địch lao ra, mình không được bày trận trước). Kiểm tra vị trí từng đơn vị một. Tớ thường có kỵ binh trong mọi đoàn quân nên sẽ bàn trường hợp mình có kỵ binh trước.

Quân địch đứng sẵn sát cổng nên lao ra rất nhanh. Nhưng chúng nó chỉ ra từng đội một thôi chứ không ào ra hết cùng lúc được. Khi mình đã biết đội kỵ binh nào đang đứng ở đâu thì nhanh chóng lao về phía cổng, chọn vị trí sao cho quân mình đứng hai bên cổng thành - tức là mỗi đội đứng ở một bên của đội quân địch đang lao ra.

Chiến thuật charge hai mặt như trên lại đem ra xài thôi.

Trong lúc kỵ binh di chuyển (ngay sau khi bỏ pause) thì phải cho bộ binh nặng chạy thẳng về cổng thành.

Với kỵ binh nặng thì thường chỉ một đợt charge là đội tiên phong của địch rout ngay. Đó cũng là lúc bộ binh của mình tràn lên tới nơi. Việc còn lại là dồn bộ binh chặn cái cổng và điều kỵ binh giữ bên sườn kẻo tướng hoặc kỵ binh địch luồn của hông ra đánh thọc hậu các đơn vị yếu của mình.

Tớ gửi kèm cái ảnh Berseker chặn cổng thành cho mọi người tham khảo. Tiếc là tớ đã không chụp cảnh kỵ binh charge tung đội Principe tiên phong của địch. Đấy cũng là một trận Heroic mà tớ thích. Chỉ kỵ binh và Berseker công thành (rất mừng là địch đánh ra, tự dưng tiết kiệm được một lượt).

Hy vọng là mấy kinh nghiệm này có ích. Ai có bài đánh kỵ binh nào hay thì chia sẻ luôn nhé!
 

Attachments

  • 048_002.JPG
    048_002.JPG
    200.4 KB · Đọc: 13
  • 048_004.JPG
    048_004.JPG
    187.4 KB · Đọc: 11
Tớ có thắc mắc về các Trail của tướng . Muốn đào tạo cho nó thì nên tham khảo ở đâu ?
Ngoài ra tớ còn thấy một dấu hiệu hai thanh kiếm trên bản đồ , nó đánh dấu một trận chiến thắng hiển hách ...và tớ mò trong đám tướng thì thấy thằng Faction Leader có được 1 danh hiệu vì cái chiến thắng này . Có điều tớ quên xừ là mình đánh thế nào để có cái Glorious Victory này rồi :P
 
chơi Mac hit and run cùng với lấy thịt đè thì có thể kết thúc game khá nhanh :-?
Tướng Mac cũng có cái lợi thế là nhiều thằng có khả năng chỉ huy cavalry cao hơn các phe khác
Có bác nào gặp cảnh: tướng cho ở nhà, bệnh nặng, tưởng chết năm 18 (bị năm 16 =))), đem đi đánh trận, mới vào gặp 1 trận chênh lệch, địch đông gấp 2, tưởng thua, ai dè trận đó thắng. Thằng tướng hết bệnh luôn, đánh tiếp, thắng hoài, sao lên vèo vèo. Cho nghỉ 1 thời gian trong thành, bệnh lại =)), lại đi đánh, đánh thắng 1 trận 1 khỏe lại =)). Lại cho vào thành, lần này bệnh chết =))
Tóm lại là cho ở nhà thì bệnh, ra đường đánh nhau thì khỏe =))


Thằng tướng này chắc say máu hơn say vợ rồi :)) Mà có bác nào bị tình trạng tướng mình bị tụi nó mua chuộc hok :( Hôm trước đang train thằng tướng ngon sắp full sao ở tuổi 25 :(( Đùng 1 cái nó đầu quân cho giặc... Đành phải đem quân chinh phạt giết hok tha :( tiếc hùi hụi....
 
Bersek kết hợp với kỵ đặc biệt là BG thì gần như chỉ có phanlanx hạng nặng mới chặn dc.
việc chặn cổng có thể dc sử dụng với thành đá tuy là thiệt hại nặng 1 chút vì Tower nhưng việc xếp xéo 2 hàng phalnx theo chữ V ngay cổng thì gần như nắm chắc phần thắng :D
kỵ binh khi chạm trán với LM Infantry thì đa số bị chết do pilum-thiệt hai rất nặng nề -kỵ gothic bị ném 1 phát có thể drop xuống 60/108, vì thế khi kỵ tới gần thấy no loading thì phải nhanh chóng rút ra để charge lần 2, thường thì máy sau khi loading ko fire dc sẽ lập tức dí theo ,lúc này hãy cho kỵ charge
còn trong Med 2, các loại Spearmen dc train trong Catsle-def lên tới 17, tớ dùng kỵ binh ko thể nào charge bay dc.
tg bị mua chuộc thì tớ gặp vài lần rồi nhưng tớ chả khi nào cho tg lên sao cả vì tớ thường dk luôn 1 stack tg =))
 
tớ thì hok điều khiển tướng nhiều mà cho nó ở nhà học quản lí :D Chỉ thằng nào có tiềm năng mới mang đi train. Còn hok thì 1 stack lính hok đánh vài trận win là tự nhiên thằng Captain được phong tướng :)) Hình như là nhận làm thành viên trong gia đình luôn hay sao ấy :)) rồi có chuyện gả con gái cho tụi nó :)) sinh sôi nảy nở cả bầy ;)) vui thật...
 
Thật tớ chơi Parthia, chỉ có loại ko có gì cả và loại toàn sao nhưng phá hoại, ở nhà thì rượu chè gái gú tham nhũng đến sinh bệnh. Mà cho đi đánh thì nói thật train lẹ phải biết =))
 
Thật tớ chơi Parthia, chỉ có loại ko có gì cả và loại toàn sao nhưng phá hoại, ở nhà thì rượu chè gái gú tham nhũng đến sinh bệnh. Mà cho đi đánh thì nói thật train lẹ phải biết =))

Cái này người ta nói mấy nước man di mọi rợ thì nó vậy đó =)) Mấy nước văn minh như La Mã hay Hy Lạp thì nó khác... Còn Gaul, German hay Britain thì... Tướng suốt ngày chỉ chè chén, nhảy múa, ca hát... :-s ra trận thì xung phải biết =)) thắng trận thì mở tiệc ăn mừng... Cho nên tụi tướng ham ra trận là vậy... Còn cho tụi nó ở nhà học quản lí dân cũng như đàn gảy tai bò :(( nước đổ lá khoai lang.... Nhưng chơi mấy nước Babarian vậy mà vui hơn :)) tại mình học ngu mà... =))
 
Roman hay Greek cũng thế thôi. Cho mấy thằng tướng trẻ vào city có trường ấy mỗi turn là học 1-2 trait mới còn đám tướng già thì để nhà là lại lên trait drink và girl =))
 
Cái này người ta nói mấy nước man di mọi rợ thì nó vậy đó =)) Mấy nước văn minh như La Mã hay Hy Lạp thì nó khác... Còn Gaul, German hay Britain thì... Tướng suốt ngày chỉ chè chén, nhảy múa, ca hát... :-s ra trận thì xung phải biết =)) thắng trận thì mở tiệc ăn mừng... Cho nên tụi tướng ham ra trận là vậy... Còn cho tụi nó ở nhà học quản lí dân cũng như đàn gảy tai bò :(( nước đổ lá khoai lang.... Nhưng chơi mấy nước Babarian vậy mà vui hơn :)) tại mình học ngu mà... =))

Đang tích tiền để đi mua một thằng tướng địch có kỹ năng quản lý tốt chút về trông Athens nè :(...
 
Đang tích tiền để đi mua một thằng tướng địch có kỹ năng quản lý tốt chút về trông Athens nè ...
thhes thì bỏ tiền mà nâng cấp trường học còn hơn,mua tướng nó báo giá trên trời,mua 1 lần là tiếc đứt ruột=((
 
Đang tích tiền để đi mua một thằng tướng địch có kỹ năng quản lý tốt chút về trông Athens nè :(...

àh há :)) trông nom cái Athens là đúng. Đầu não hàng hải mà lị :X chiếm hết bán đảo Hy Lạp là $-) trời ơi.... Mà ông Akari nè ! Chiếm hết mấy cái kì quan có lợi gì hok ta ? Hay chỉ có lợi opt của từng cái thui ??
.
___________Auto Merge________________

.
thhes thì bỏ tiền mà nâng cấp trường học còn hơn,mua tướng nó báo giá trên trời,mua 1 lần là tiếc đứt ruột=((

trường học của German thì chỉ có cấp 2 thui :( Làm sao học hành đàng hoàng được :( với lại bản chất của tướng Babarian là đâu cần học hành :)) Ăn nhậu + gái gú + ra trận là good =)) Ko biết đi chiếm mấy cái thành có sẵn trường học cấp cao thì sao ?? Để test thử coi sao ;;)
 
àh há trông nom cái Athens là đúng. Đầu não hàng hải mà lị :X chiếm hết bán đảo Hy Lạp là trời ơi.... Mà ông Akari nè ! Chiếm hết mấy cái kì quan có lợi gì hok ta ? Hay chỉ có lợi opt của từng cái thui ??
chiếm 1 kì quan bất kì sẽ +30%PO và giảm dần 5% theo từng lượt:>
trường học của German thì chỉ có cấp 2 thui Làm sao học hành đàng hoàng được với lại bản chất của tướng Babarian là đâu cần học hành Ăn nhậu + gái gú + ra trận là good Ko biết đi chiếm mấy cái thành có sẵn trường học cấp cao thì sao ?? Để test thử coi sao
cho tướng ra vào thầnh liên tục góp phần chống tham nhũng:>
 
chiếm 1 kì quan bất kì sẽ +30%PO và giảm dần 5% theo từng lượt:>

vậy mà tưởng...:)) Thấy chiếm cái tượng thần Rhodes là ngon àh $-) buôn bán thuận lợi, mà nhìn cũng đẹp nữa =)) Còn 2 cái kì quan bên Ai Cập thì xa quá :-< Với lại đụng với quân Ai Cập thì.... :-<
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top