Travian đã có server VN

  • Thread starter Thread starter T&H
  • Ngày gửi Ngày gửi
Cái trò này vì nó mà mình sụt mất 6kg hơn, thức khuya, dậy sớm... Canh ngày canh đêm... Ngồi cả ngày nhìn vô cái bánh Pizza tròn tròn của nó như thằng điên bị thất tình vậy. Lạy chúa tui cám ơn chúa đã giúp con thoát khỏi được cái trò Travian đầy ma lực này... Sau 10 tháng chống chọi với cái bánh Pizza đó ... Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng do tuổi cao sức yếu nên tui đã không qua khỏi... Đành ngậm ngùi giao acc lại cho thằng bạn quản lý để xem End Game nó như thế nào... Hix hix =((

Trò này ma lực còn ghê thằng DQQK nhiều, cảm ơn chúa 1 lần nữa là cái trò DQQK nó quá Sux nên con đã từ bỏ ngay từ trong trứng nước rồi không thì chắc cũng te tua với nó rồi.
 
Cái trò này vì nó mà mình sụt mất 6kg hơn, thức khuya, dậy sớm... Canh ngày canh đêm... Ngồi cả ngày nhìn vô cái bánh Pizza tròn tròn của nó như thằng điên bị thất tình vậy. Lạy chúa tui cám ơn chúa đã giúp con thoát khỏi được cái trò Travian đầy ma lực này... Sau 10 tháng chống chọi với cái bánh Pizza đó ... Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng do tuổi cao sức yếu nên tui đã không qua khỏi... Đành ngậm ngùi giao acc lại cho thằng bạn quản lý để xem End Game nó như thế nào... Hix hix =((

Trò này ma lực còn ghê thằng DQQK nhiều, cảm ơn chúa 1 lần nữa là cái trò DQQK nó quá Sux nên con đã từ bỏ ngay từ trong trứng nước rồi không thì chắc cũng te tua với nó rồi.

DQQK thì có cửa nào tranh với travian
Nhưng tính cạnh tranh của travian cao quá
Nên nhiều người rụng sớm
 
Cái trò này vì nó mà mình sụt mất 6kg hơn, thức khuya, dậy sớm... Canh ngày canh đêm... Ngồi cả ngày nhìn vô cái bánh Pizza tròn tròn của nó như thằng điên bị thất tình vậy. Lạy chúa tui cám ơn chúa đã giúp con thoát khỏi được cái trò Travian đầy ma lực này... Sau 10 tháng chống chọi với cái bánh Pizza đó ... Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng do tuổi cao sức yếu nên tui đã không qua khỏi... Đành ngậm ngùi giao acc lại cho thằng bạn quản lý để xem End Game nó như thế nào... Hix hix =((

Trò này ma lực còn ghê thằng DQQK nhiều, cảm ơn chúa 1 lần nữa là cái trò DQQK nó quá Sux nên con đã từ bỏ ngay từ trong trứng nước rồi không thì chắc cũng te tua với nó rồi.
Hic, chơi theo kiểu văn phòng trụ nổi ko đây ae?
 
Nổi, nếu chơi roman hay gaul
Ko, nếu chơi teuton
Nổi, nếu có sitter
ko, nếu solo
 
Hic, chơi theo kiểu văn phòng trụ nổi ko đây ae?

Muốn sống dai, sống tốt thì đâu tiên cần phải có cái miệng ( Hiểu nôm na là khả năng ngoại giao, nịnh bợ của mình )... Thứ 2 là nếu chơi theo kiểu văn phòng thì tốt nhất chơi theo kiểu defend + simcity đi ( Tức là xây lính def không ) và tìm cho mình một cái Liên minh nào đó gần nhà mình mà chui vô ---> An phận thôi. Đó là kinh nghiệm chơi của tui... Suốt 10 tháng trời chỉ bị đánh có 3 4 đợt thôi còn lại là sống nhàn nhã.

Recommend : Gaul race nếu ông là người mới chơi Travian.
 
may quá, mới chọn gaul :D
ai liên minh với tớ đi
nick: siliencer
nv đầu nó bảo đặt gỗ gì là thế nào?
 
Móa, tức điên lên mất , rõ ràng còn thời gian bảo kê đến 9h tối nay , thế mà đã có thằng đánh mình rồi , mất bao nhiều tài nghuyên. Định chiều mới xây phòng thủ , thế mà
 
Đúng rồi, mình cứ tưởng kiến trúc bình thường, ai ngờ là Binh trường
 
Nhưng mà cũng phải qua nv để còn làm nv khác. Nhưng mà giờ chưa xây nhà lính, tiêu rồi
Mình lỡ xây chợ trước nhà chính, giờ tìm hoài mà ko cho xây Điểm tập kết. Làm sao giờ?

Romans thi` cay cham chi cung chua sao, ong xem thien su vn van top day thoi

:D
.
___________Auto Merge________________

.
Cái trò này vì nó mà mình sụt mất 6kg hơn, thức khuya, dậy sớm... Canh ngày canh đêm... Ngồi cả ngày nhìn vô cái bánh Pizza tròn tròn của nó như thằng điên bị thất tình vậy. Lạy chúa tui cám ơn chúa đã giúp con thoát khỏi được cái trò Travian đầy ma lực này... Sau 10 tháng chống chọi với cái bánh Pizza đó ... Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng do tuổi cao sức yếu nên tui đã không qua khỏi... Đành ngậm ngùi giao acc lại cho thằng bạn quản lý để xem End Game nó như thế nào... Hix hix =((

Trò này ma lực còn ghê thằng DQQK nhiều, cảm ơn chúa 1 lần nữa là cái trò DQQK nó quá Sux nên con đã từ bỏ ngay từ trong trứng nước rồi không thì chắc cũng te tua với nó rồi.

:D the la dung roi`,1 minh cay` thi` chi? co die thoi, toi co 3 nguoi trong ma` met muon chet ah
Hoi choi server nuoc ngoai` may ma` danh nhau den del acc chu ko cung thanh quy? roi`=))
 
các bác ơi, cho nick đi để hình thành liên minh, có gì gíup cho tớ với ::(

newbie trò này, nick:siliencer

tiện thể các bác cho hỏi nên xây nhà gì trc đây ::(
 
Huhu ai sever vn cho em vay ít tiền cái , biết mình yếu nên thằng suku nó cứ đánh hoài , thế này thì làm sao mà phát triển được.T_T Không thì ai liên minh với tui cũng được.
Nik tui là :Lawliet , Làng :Silent Hill
P/S : Không thì ai cho tui vào liên minh với , tui mới chơi nên còn non lắm. Tình hình làng hiện giờ : Tộc Gaul , có 56 dân , xếp hạng 706 , theo hướng pt kinh tế ( thê mới bị ức hiếp T_T)
 
các bác ơi, cho nick đi để hình thành liên minh, có gì gíup cho tớ với ::(

newbie trò này, nick:siliencer

tiện thể các bác cho hỏi nên xây nhà gì trc đây ::(

Gauls hả? Tôi mới dừng lại ở mức độ gà gà thôi, nhưng nói chung thi` gauls lợi thủ khi biết kết hợp trap voi ca thu? thôi, đánh trap no vài lần thông minh là nó sợ ko đánh ông nữa.

Chứ lên cũng chậm, ko xây nhanh dc như roman, hay cướp nhìu như teuton, nói chung đấy là ý kiến của tôi, có j đừng chửi nha
 
sao tớ nâng cấp 4 chỗ thu lương thực mà chỉ có 5 lương thực/ giờ là thế nào ::(

ai biết add thì add tớ với :D
 
[Haku]Snow523;9381380 nói:
Huhu ai sever vn cho em vay ít tiền cái , biết mình yếu nên thằng suku nó cứ đánh hoài , thế này thì làm sao mà phát triển được.T_T Không thì ai liên minh với tui cũng được.
Nik tui là :Lawliet , Làng :Silent Hill
P/S : Không thì ai cho tui vào liên minh với , tui mới chơi nên còn non lắm. Tình hình làng hiện giờ : Tộc Gaul , có 56 dân , xếp hạng 706 , theo hướng pt kinh tế ( thê mới bị ức hiếp T_T)

Trời ơi, nó đánh thi` chạy lính, phát triển kt lúc đầu thì phải luồn lách, hầm, trap cứ thế mà phang ra

Muốn sống dai, sống tốt thì đâu tiên cần phải có cái miệng ( Hiểu nôm na là khả năng ngoại giao, nịnh bợ của mình )... Thứ 2 là nếu chơi theo kiểu văn phòng thì tốt nhất chơi theo kiểu defend + simcity đi ( Tức là xây lính def không ) và tìm cho mình một cái Liên minh nào đó gần nhà mình mà chui vô ---> An phận thôi. Đó là kinh nghiệm chơi của tui... Suốt 10 tháng trời chỉ bị đánh có 3 4 đợt thôi còn lại là sống nhàn nhã.

Recommend : Gaul race nếu ông là người mới chơi Travian.

Lên quân phòng thủ để giơ lưng ra chịu đòn ah, lên được mấy bận, bọn nó đi cướp tiền ko thiếu, đấu đc mấy hồi, rồi cũng del acc thôi

Mà cái kiểu chui vao guild lớn dưa oai mà phát triển đấy cuồi cùng đến đuợc đâu, đây là war game thì bem nhau là chính, xông pha chiến trường chứ.
.
___________Auto Merge________________

.
[Haku]Snow523;9381380 nói:
Huhu ai sever vn cho em vay ít tiền cái , biết mình yếu nên thằng suku nó cứ đánh hoài , thế này thì làm sao mà phát triển được.T_T Không thì ai liên minh với tui cũng được.
Nik tui là :Lawliet , Làng :Silent Hill
P/S : Không thì ai cho tui vào liên minh với , tui mới chơi nên còn non lắm. Tình hình làng hiện giờ : Tộc Gaul , có 56 dân , xếp hạng 706 , theo hướng pt kinh tế ( thê mới bị ức hiếp T_T)

Trời ơi, nó đánh thi` chạy lính, phát triển kt lúc đầu thì phải luồn lách, hầm, trap cứ thế mà phang ra

Muốn sống dai, sống tốt thì đâu tiên cần phải có cái miệng ( Hiểu nôm na là khả năng ngoại giao, nịnh bợ của mình )... Thứ 2 là nếu chơi theo kiểu văn phòng thì tốt nhất chơi theo kiểu defend + simcity đi ( Tức là xây lính def không ) và tìm cho mình một cái Liên minh nào đó gần nhà mình mà chui vô ---> An phận thôi. Đó là kinh nghiệm chơi của tui... Suốt 10 tháng trời chỉ bị đánh có 3 4 đợt thôi còn lại là sống nhàn nhã.

Recommend : Gaul race nếu ông là người mới chơi Travian.

Lên quân phòng thủ để giơ lưng ra chịu đòn ah, lên được mấy bận, bọn nó đi cướp tiền ko thiếu, đấu đc mấy hồi, rồi cũng del acc thôi

Mà cái kiểu chui vao guild lớn dưa oai mà phát triển đấy cuồi cùng đến đuợc đâu, đây là war game thì bem nhau là chính, xông pha chiến trường chứ.
 
Back
Top