Trí nhớ kém

howtolove112

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
30/12/05
Bài viết
240
Reaction score
0
Tớ có tật hay quên, chẳng hạn có lần mẹ dặn tí nữa về thì mang cái giấy báo tiền đt đó về. Quay sang ngắm cái bao thư rồi gật gù -> đi người ko về nhà. Rồi đi đường nữa, chẳng nhớ nổi tên đường. Thỉnh thoảng đi lạc cũng là bình thường, trừ khi đi cái đường đó trên chục lần thì may ra... Cũng vì thế mà hồi đi học, thầy cô giao cho kiếm chác tư liệu này nọ thì toàn mất điểm. Đồ đạc linh tinh thì ôi thôi... mất xoành xoạch, đến phải sắm cuốn sổ bé để ghi chép mất thôi=((. Ai bị bệnh và khỏi rồi thì chỉ tớ với:|
p/s: Tớ có té đập đầu xuống đất 1 lần đi bệnh viện chụp x-quang(ko bị gì) và đập đầu vào tủ lạnh bu đầu 1 lần mấy ngày nữa=)).
 
Chuyện bình thường đó mà.

Như kiểu giắt cây bút vào tai/cầm kiếng trên tay rồi đeo vào/cầm nón trên tay rồi đội vào, hành động vô thức rồi quay sang nói chuyện, 1 hồi sau lại quay sang tìm loạn cả lên.

Tập trung vào việc cần nhớ là đc. Ko để tâm vào thì ko nhớ đc đâu.
Lúc mẹ dặn việc thì tập trung, thật tập trung vào mà nghe để nhớ.

Muốn nhớ đường thì tập trung vào những đoạn cua: xem quanh đó có cái nhà nào đẹp đẹp, lạ lạ, sang sang ko; như cái cửa hàng nào đó có tên quái đản/buồn cười, shop thời trang, salon ôtô, tiệm phở, cây xăng, KFC, Lotterria, quán trà sữa, quán kem, quán cà phê... chẳng hạn. Lần sau quay lại thấy cái nhà đó là tự khắc nhớ đường.

Đồ đạc cá nhân, giữ ở những chỗ cố định, gọn hay ko gọn cũng chả sao. Như tớ, những món thường dùng quăng hết lên cái bàn máy tính - bút, tẩy, đồ cắt móng tay, móc ráy tai, điện thoại, MP3, USB.
Trong balô thì máy tính, sổ khám bệnh, thước.
Cốp xe: đồ nghề sửa xe, sổ bảo hành xe, kim bơm banh.
Lúc cần, nhớ ra mình chỉ có mỗi 1 chỗ để đồ, đến đấy tự khắc tìm ra.
 
Ông chủ thớt có hay thẩm ko,nếu thẩm nhiều thì trí nhớ kém cũng ko phải là lạ.
 
mình cũng bị giống bạn chủ thread, hay quên kinh....
vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng là làm cái gì, thế mà chỉ 1 phút chú ý cái khác là quên luôn cái mình đang lẩm bẩm 8-}
 
tớ cũng nhiều lúc như cậu
thỉnh thoảng đang nói chuyện với bạn mà quên luôn mình vừa nói gì+định nói gì tiếp theo.
chủ yếu là do thiếu tập trung thôi
rèn luyện đc khả năng tập trung thì cũng cải thiện đc trí nhớ cá vàng hiện tại
 
Khéo bị down rồi đấy =)). Kinh thế :o. Về già còn khó lường nữa :(
 
uh`, còn trẻ đã mau quên thế về già có khi ko biết gì nữa mất :-ss
 
tớ cũng thỉnh thoảng hay quên nhưng không đến nỗi như chủ thớt =))
 
thiếu cái gì thì ăn cái nấy ;))
 
mình cũng giống bạn lắm!!!sống gọn ngàn ngăn náp lại 1 tý sẽ cải thiện dc đấy !:))
 
Mình bị mỗi cái ko nhớ nổi đường với tên đường, mặc dù đi trên dưới trăm lần rồi, hỏi mấy thằng bạn đường này tên gì để còn nhớ sau này đi, thế mà lúc bọn nó rủ ra đi chơi thì mù mịt luôn :(
 
híc,hôm bữa trước đi học về khát nước ,vào tủ lạnh lấy 1 cục đá ra mà quên cho nước vào cái chug .way lên nhà 1 hồi way xuống thấy cái chung ko có nước,còn nói "ai mà ẩu thế nhỉ ?" =((=((
 
Mình thì đôi khi hay quên và cũng cảm thấy mình khá đãng trí!
 
Ai cũng vậy cả thôi ;))
 
Tớ có tật hay quên, chẳng hạn có lần mẹ dặn tí nữa về thì mang cái giấy báo tiền đt đó về. Quay sang ngắm cái bao thư rồi gật gù -> đi người ko về nhà. Rồi đi đường nữa, chẳng nhớ nổi tên đường. Thỉnh thoảng đi lạc cũng là bình thường, trừ khi đi cái đường đó trên chục lần thì may ra... Cũng vì thế mà hồi đi học, thầy cô giao cho kiếm chác tư liệu này nọ thì toàn mất điểm. Đồ đạc linh tinh thì ôi thôi... mất xoành xoạch, đến phải sắm cuốn sổ bé để ghi chép mất thôi=((. Ai bị bệnh và khỏi rồi thì chỉ tớ với:|
p/s: Tớ có té đập đầu xuống đất 1 lần đi bệnh viện chụp x-quang(ko bị gì) và đập đầu vào tủ lạnh bu đầu 1 lần mấy ngày nữa=)).

reg nick hơn 100 4r cùng lúc
với acc và pass # nhau
sau đó log ra post bài rồi lại out ra \:D/

tăng cường trí nhớ đáng kể :-"
 
Htrc mình tự nhiên quên tên một đứa bạn mà ngày ngày cùng đi đến trường trên con đường dài 3km, mình đi đâu cũng có nó, thậm chí nó đã từng nói thích mình. Vậy mà một buổi sáng đẹp trời không tài nào nhớ ra nổi cái tên khi nói chuyện. May mà nó không nhận ra :'>
 
Mình có thằng bạn đầu quắn. Có lần nó loay hoay thế nào mà mất mẹ cái chìa khóa xe máy. Fai đi làm lại hết mấy chục k. Sau khi làm xong xuôi rồi thì rủ nhau đi uống nước. Nó gãi gãi đầu thế nào mà lại búng văng cái chìa khóa xe (tưởng bị mất) từ cái đầu xoăn xoăn của nó ra. Ngáo 8->
 
đầu gì mà bất hủ vậy. Đầu xù của những năm 70 ah =))
 
Kiểu tóc Afro kinh điển. \m/

Mà thằng bạn cậu giấu được đồ trong tóc thật thì cũng ngầu quá. =))

Trở lại vấn đề của chủ topic, tớ cũng bị y hệt. Nhiều khi bị sai đi mua đồ lặt vặt thì đi đến nửa đường đã quên mịe nó là cái gì rồi. Thật là trần ai khổ ải!

Vậy mà thằng cha black_rose lại bảo abc xyz điều độ tốt cho não, tớ gần như ngày nào cũng abc xyz cả mà có thấy khá lên tí nào đâu. :-w

http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13207767&postcount=26
 
^ cái chuyện quan hệ với nhau thì giúp tốt cho não còn cái chuyện mà tự sướng thì hại não lắm =))
chủ topic nếu mà có tự sướng thì bớt lại đi , cái môn này hại cơ thể lắm :-s
 
Back
Top