[Trình Còi] Khi hảo hán làm bạn với nhím với he0

Chui vào ăn gạch .
DSC01103.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Góp 1 tấm xin ít gạch ngói :D
6901190361_565e0ab489_z.jpg
 
Cái này có gọi là cháy không nhỉ?
 
Em biết chủ đề bác muốn diễn tả là cái chùm sáng kết hợp với sương khói nhưng mà hình như nó lại quá, làm cho ảnh trông như bị phủ 1 lớp bột trắng, ví lại dãy nhà sát quá bó hẹp hết khoảng không gây càm giác tù túng.

Vái ý kiến đóng góp ạ.
 
Thích đôi mắt của bé gái này quá.

Cũng lên 1 tấm cho bằng anh em.

7301630816_25d645da7b_z.jpg
 
tấm vô đối thì bết bết kỉu noise mà ráng cứu,tấm tạ biên ton thì giống pts quá tay :3cool_shame:
 
yeah! noise lắm, mình quất iso 1k trên D90 mà (chụp buổi tối), về xem hình tiếc cái con bé dễ thương quá nên ráng khử... X_X
 
Dạo này FOG mình buồn thế, làm đợt nhậu hè đi anh em ơi :9cool_too_sad:
 
bức 2 của bác màu sắc hơi sáng thì phải.sry em cũng mới vào nghề nên các bác đừng quăng tạ.
 
bức 2 của bác màu sắc hơi sáng thì phải.sry em cũng mới vào nghề nên các bác đừng quăng tạ.

à em cố ý đấy bác! tại mỗi lần chỉnh ảnh con bé em chỉ muốn làm cái gì đó sáng thật sáng :D
 
Cái em bé luồn sáng chiều dọc xuống mà mẫu lại nghiêng đầu nên bóng mũi lem vào mép miệng bên trái. Nên chọn góc chụp chéo sang bên trái 1 chút hoặc hắt sáng phía bên đấy thì đẹp hơn.

Ảnh đẹp, bắt nét vào mắt tốt, mắt rất sáng và có hồn. Chúc bác cho ra thêm nhiều ảnh đẹp hơn hê hê.
 
Back
Top