Hình như mọi ng vui hay buồn gì đó ko có ai chia sẻ đâm ra hụt hẫng ????
Bạn bè thực chất ko ở bên mình mãi đc, cũng có những lúc họ phải bỏ mình vì 1 lí do nào đó ... nhà có tang, bạn gái bị đụng xe v.v... ví dụ vậy. Nên tốt nhất là học cách sống tự lập ko phụ thuộc vào ng khác. Chia sẻ mình ko hề phản đối đc như vậy thì rất tốt nhưng cái phụ thuộc vào ng khác thì rất ko nên ... vì con người ko bao giờ hoàn hảo, lúc nào bạn sa ngã tự lập của ta sẽ giúp bạn vượt qua chứ ko phải cũng ngã theo. Mỗi ng tự phát triển theo hướng đi & mục tiêu của mình nhưng lúc vui buồn hay khó khăn có thể trao đổi & giúp đỡ nhau. Nên tự lập đó rất quan trọng.
Trẻ con những lúc nhỏ bố mẹ hay chơi trò giả vờ đi hay giấu mặt rồi quay lại, đó là cách để tập cho trẻ ko quá phụ thuộc vào mình.
Lúc mình học lớp 3, đi học phải đi qua đường rất đông và mình rất sợ vì hồi trc ở quê đường vắng teo mà cũng ko phải qua đường ... bạn mình đi chung dắt mình qua. 2 đứa đi học rất vui vẻ, 1 hôm bỗng nhiên bạn đó biến mất ... sợ lắm nhưng cũng phải tự đi về ... 6h00 mới bò đc về đến nhà thay vì 5h như trước ... 1 tuần liền như vậy, đến lúc mình qua đường ok rồi thì bạn mình xuất hiện, mình hỏi mấy bữa nay đi đâu ko đi về chung thì bạn trả lời bạn ko đi đâu cả mà bạn đi đường khác để cho mình tập qua đường. Sau đó 2 đứa lại đi học chung, mình ko còn sợ qua đường nữa & đc 1 bài học ko bao giờ quên.
Còn về vấn đề kết bạn thì muốn có bạn tốt trước hết mình hãy là 1 người bạn tốt trước đã nhưng hãy là chính mình, đừng gồng mình trở thành 1 ai đó rồi 1 lúc nào đó vỏ bọc bị lộ mọi ng sẽ ko tin mình nữa.
Quá khứ xấu ra sao thì tập quên nó đi hay chí ít lấy nó làm kinh nghiệm để ko sai lầm như vậy nữa. Còn cứ nghĩ về quá khứ mãi để nó ảnh hưởng đến mình thì chỉ đánh mất tương lai thôi. Quá khứ là cái đã qua, hiện tại là cái bạn cần làm, và tương lai là kết quả bạn đáng được hưởng. Còn cứ tiếp tục cách sống ôm quá khứ mà đau khổ thì hiện tại bạn cũng đau khổ, và tương lai thì cũng thế. Giữa 0% hi vọng và 1% ta vẫn phải chọn 1% vì ít ra nó còn cho ta cơ hội. Mà giờ thì tình hình ta quá tồi tệ rồi còn sợ gì nữa mà ko thử ?
Còn về công bằng thì qua topic kia mình có nói rõ rồi ... cũng 1 thời gian giống như các bạn ... nhưng rồi cuộc sống này là như thế, khóc lóc đòi hỏi thì có đc gì.
Ai đi offline box AN thì chiều mai đi rồi, có đi thì vào đk + để lại cái gì làm tin
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13346782&postcount=1