Bé Khôi không nên phê phán Kyo quá như vậy, nhận định như vậy là hoàn toàn sai lầm. Cái ho lên của Kyo hoàn toàn không phải là dở hơn Kusanagi mà chính xác là ít máu hơn thôi.Bất kỳ đứa nào nhảy lên với nó đều chết. Nói về độ mạnh thì ho lên của Kyo mạnh hơn Iori rất rất là nhiều, nhiều máu hơn nè, không bị phá nè, không bị dính đòn cùng đối thủ nè. Con Iori ho lên có khi 2 đứa cùng văng ra mà Iori lại mất nhiều máu hơn, vậy mới ác chứ!!! Còn về nói về tốc độ nhanh chậm thì Iori nhanh hơn đó, với kinh nghiệm của tui trong 8 năm chơi Kof thì ai đánh con Kyo cũng đều ít đánh theo kiểu tốc độ nhanh, chỉ me người ta nhảy thì ho lên, đứng dưới đất thì đánh nửa vòng tới A. Còn con Iori thì phải nói có lợi thế hơn rất nhiều, thể hiện rõ nhất là Iori có cái chụp nửa lùi gặt tới A or C và cái đá ngược B sau lưng, rồi lại thêm cái chưởng. Và các thế đánh của Iori thiên biến vạn hóa khiến đối thủ dễ bị quáng, không biết đỡ đường nào. Ai mà bị Iori ép sát thì hay có khuynh hướng nhảy lên (vì sợ bị chụp), người nào mà tinh ranh 1 chút thì có thể làm như thế này : lấy Iori chạy tới gần đối phương rồi quay nửa lùi gặt tới nút...D!!Khi đó con Iori sẽ giơ chân đá cao, còn đối phương sẽ nhảy lên để dính cái đạp, còn nếu đối phương đỡ thì mình cũng không mất gì. Lâu lâu mình không đá mà lại chụp thì có ông trời mới biết được nên nhảy lên hay đứng đỡ, hi hi, chiêu này rất hữu dụng đó, cái này trong binh pháp gọi là hư hư thực thực, trong hư có thực mà trong thực cũng có hư.Hahaha.