Tropico 3 Demo

nhìn lighting đẹp quá, cái anno chơi chưa xong h lại đến cái này, hjc
 
Game dạng này nếu quản lý quá nhiều tài nguyên, cơ cấu, thông số sẽ trở nên rất nhức đầu, tạo cái cảm giác chơi xong vài lần sẽ không muốn chơi nữa. Cảm giác này lúc trước chơi Anno phần Scenaro thấy rõ lắm. Zeus khắc phục được điểm này vì cách chơi hài hòa, nhẹ nhàng hơn, cảnh vật tươi sáng nó làm cho mình thư giãn lắm. Rise of the Middle Kingdom cũng giống Zeus nhưng thất bại một chút vì làm không có phong cách hài hước giống như Zeus.
 
cấu hình có vẻ khoai với mình quá.:(
nomurasan: giờ còn cái phần tham khảo đó ko, share em với. :)
 
Rise of the middle kingdom chôm ý tưởng của Pharaoh với Zeus nhiều quá, chả có bản sắc riêng gì cả:(, dc cái hình ảnh nét hơn
Hồi xưa chơi Zeus tìm dc 1 guide tiếng Việt dạy cách xây nhà thành block khép kín rất hay, nhờ thế mà thành phố đẹp như mơ, tui mê luôn từ đó, chứ tự mình xây thì chẳng khác cái ổ chuột :)

sau này chơi ROMK mới thấy còn nhiều kiểu xây kinh hơn, 1 block cả 2 mấy 3 chục căn :D
dòng game của Impression (Phara, Zeus, ROMK) cho phép edit file config nên cheat cực sướng ;))
Ko thix Emperor cho lắm, đơn giản là vì ava của thần quá xấu =))
Nhớ hồi mới piz chơi Zues (Lớp 4 thì phải :D), xây tè le, như cái ổ chuột, nhưng sau này có internet, lên mạng moi dc cái file save về, nghiên cứu cách xây, giờ thì cứ đụng vào là 1 thành phố hoành tráng mọc lên ngay :))
Mà Tropico công nhận khoai thật, hồi đó chơi toàn phải cheat =))
 
game mong chờ của mình đây rồi =)) thích cái này và chơi cả ban 1, bản mở rộng, bản 2 nữa, nói chung là bản 3 này thì còn phải xem cái comp cùi nhà mình thế nào :)) bản 2 chơi xây dựng đảo cướp biển là mình khoái nhất
 
cấu hình có vẻ khoai với mình quá.:(
nomurasan: giờ còn cái phần tham khảo đó ko, share em với. :)

cái guide đó là bản in ra giấy bạn ạ, tui chôm của thằng bạn, nhưng lên mạng search chắc ko thiếu đâu, một khi đã nắm nguyên tắc thì dễ lắm, áp dụng dc cho Phara, Zeus, Emperor luôn
 
game XD giống vậy hồi đó mê nhất là Pharaoh, Zeus, Emperor, tiếc là cái hãng làm những game đó bị đóng cửa rồi, lập ra cái studio mới nhưng làm game không còn chất như ngày xưa nữa. Không biết đến bao giờ mình mới được đụng tới Zeus 2 đây:(. Riêng cái Sim City chẳng hiểu sao chơi hoài cũng không biết cách, xây náo loạn cả lên
 
Hay quá, đợi trò này mãi, chơi tạm demo đỡ thèm vậy :D
 
game XD giống vậy hồi đó mê nhất là Pharaoh, Zeus, Emperor, tiếc là cái hãng làm những game đó bị đóng cửa rồi, lập ra cái studio mới nhưng làm game không còn chất như ngày xưa nữa. Không biết đến bao giờ mình mới được đụng tới Zeus 2 đây:(. Riêng cái Sim City chẳng hiểu sao chơi hoài cũng không biết cách, xây náo loạn cả lên
À nhắc mới nhớ, hình như nó cũng phát triển típ Pharaoh dưới tên Children of The Nile thì phải :-? Mà thất bại thảm hại :))
 
Back
Top