Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

....Hix, ngoài Kanji ra còn ai đánh online được nữa ko ^^'


còn tớ nè::)::), còn trong thất quái thì chắc có mỗi mình ông kanj::), nghe nói có bác wasabi cũng đánh onl mà chẳng thấy đâu::(. Nghĩ lại đợt ra HN cũng tiếc vì không báo trước được với anh em::(. Mà nghe nói chiều nay có ông crazy faust từ Japan trở về::), anh em nào đi thì quay fim hay lưu rep cho tớ xem với....


). Trình độ bản thân không chịu trau dồi, đố kị với các mem mới nổi, có tài( KanJ là điển hình). Và điều làm anh không thể tha thứ đó là việc kéo bè kết phải chì chiết lẫn nhau trong nội bộ Gang. Nói thật, ghét Hurt-Die , anh không che giấu điều đó, nhưng anh vẫn nể phục cô bé vì tài vẽ tranh ( vẫn down ảnh đều đều ^_^) và không lôi kéo bất cứ ai để "cùng" chỉ trích, chửi bới . Với cậu cũng vậy, anh không thích cái thói "thùng rỗng kêu to" của cậu, nhưng để anh ghét, thì cậu vẫn còn dưới Hurt nhiều ( đấy là anh lấy ví dụ, đừng để bụng, Hurt nhé :p ).Và bất kể cậu phàn nàn gì, anh vẫn kệ, vì nghĩ cậu vẫn "chưa đủ lớn".
!
, chả phải ngại ai cả 
!!! Em chỉ đến đc như thế thôi. Về mọi mặt trong GG em đã chẳng thể bằng đc ông anh hay j rồi. Còn cái vụ chửi new mem là có thật àh
??? Em ko nhớ, tuy nhiên em cần 1 ai đó đáng tin cậy hơn để nhắc em
. Còn từ trước đến h chưa bao h em có 1 ý định kéo bè kết phái, trong đầu em lúc nào cũng để 1 mình 1 phía mà thôi. Hurt hả??? Hurt ko vẽ đẹp, đấy là câu em nói thật. Thứ duy nhất em đã khen nó trên 4rum dustloop đó là kĩ năng dùng màu nước, chấm hết. Kĩ năng tạo hình của nó bt, về style thì đối lập hoàn toàn vs em nên em chẳng bao h save tranh vào. Em phải nói thật là ghét cái từ "nhờn" của ông anh, cũng như em ghét ông anh vậy
, nhưng mà đến h ông anh mới nói ra 1 từ như thế thì em cũng ngán rồi. Cứ cho là em dùng từ "nhờn" đó cho ông anh sướng nè. Em "nhờn" thật đấy. Cái tệ nhất của ông anh chỉ là biết thế từ lâu mà chỉ để thói "ko chấp". Em nói thật 1 trong các lý do chính khiến em phải war như thế này là "kiểu j cũng phải dụ ông anh ra thật", nói thật để em còn có dịp mà sau này trong đời gặp lại còn có lý do mà chào. Dù em có bảo "ghét ông anh" nhưng dù j ông anh cũng là 1 người mà em thấy phục nhất, tức là dù ghét vẫn phải admit 1 cái j đó. Việc ông anh post bài relieve em rất nhiều. Ông anh thik nghĩ j về em cũng đc, vì trong những mặt mà ông anh nói em sucks đó ko có mặt nào được em đưa vào trọng tâm. Nếu ông anh muốn, kéo khoảng 5 người cho đủ team CS rồi bắn vs team em, hoặc là đọ 1 ván FIFA, hoặc Yugioh!. Nói thật 90% những lời lẽ, kể cả specific đến từng chữ 1 như từ "ngu si" của ông anh post em cũng đã dự đoán từ trước, nên đáng tiếc mấy từ đấy là vô nghĩa vs em, và bây h em cũng đang tự sướng vì điều đó đấy, vậy thôi
!!!
!!!
!!! Ấy là vấn đề Y!M là vậy
!!!
!!! Lạ thật, xét cho cùng trừ war ra, mà cũng đa số toàn là kẻ khác châm khói trước, mình đóng góp tí lửa, thì chưa ai bảo mình nói nhiều cả, tự bản thân cũng thấy thế
!!!
. Cho phép Joh làm 1 nốt 1 công việc cuối cùng là thế này:
!!! Em xin lỗi anh Hwang và anh Trọng. Anh Trọng em ko chắc có biết 1 chút j về cái này ko nhưng em xin lỗi vì em cũng ko hề có ý nhắc đến 2 anh khi nói đến "Lý Nam Đế". Nói chuyện vs 2 anh là thoải mái nhất mỗi khi em đến đó. Thật tiếc là h ko đến đc nữa, dù sao cũng cám ơn
!!!
. Chú có rất nhiều yếu tố khiến anh ghét nhưng chú là 1 thằng có đầu óc, đc trời phú ban cho 1 vài khả năng khá quan trọng, và căn bản chú là 1 Amser. Anh chỉ muốn nói vs chú là anh biết văn vẻ chú khá, chú hãy stop tập trung chú ý đến những j superficial, tại anh nhớ lại cũng thấy tội nghiệp ku Iori bị chú quay cho gần chết vì lời lẽ diễn đạt lỗi. Bài post của chú gần anh thấy mục đích chính vẫn là defend urself và bắt lại lời nói của anh, anh đồng ý là mấy câu phát biểu của anh có cái sai ok???
. Em chỉ góp ý là dù tính ông anh nóng giống em, nhưng có vẻ như ông anh rất ít khi thừa nhận điểm tốt của người khác mà thường xuyên soi xét mặt xấu nhiều hơn. Ý kiến của em, nếu sai ông anh bỏ quá cho. Em chỉ thấy ông anh rất có bản lĩnh và nóng tính, vậy thôi. Em cũng ko cảm thấy phiền j nếu ông anh tìm thêm cớ để gây sự, talk hay ngoài đời, vì talk thì em ko sợ, ngoài đời thì em ko bao h là đứng 1 mình cả; nhưng nói thật là chẳng đáng j đâu ông anh ạh.
!!! Em cũng luốn support bác thôi
!!!
.

... Tuy nhiên tôi đã từng rất muốn nói là cám ơn ông . ::)
,Puppy tuy ít nói lại dễ bắt chuyện, ông Chung thì rất tốt , cả 2 anh Tùng và anh Tiến cũng vậy , họ giúp đỡ tôi rất nhiều .... Tôi cảm thấy mình đã ko sai lầm khi ra đây học ...
. Sao lại xảy ra chuyện này chứ . Chẳng lẽ mọi thứ cậu nói với tôi giờ là đây sao Johnny .Tôi cũng như Hero , tuy cũng chẳng phải là người vai vế gì , chỉ hơn new mem 1 chút nhưng tôi vẫn mong cậu đừng rời bỏ GGG , đừng vì chút nông nỗi nhất thời mà để lại ấn tích ko tốt đẹp gì lắm . :whew: :whew:
!!! Tôi vẫn là GG fan thôi...Cái này mới chỉ là 1 phần của đời thôi, mặc dù tớ cũng chưa nếm nhiều nhưng chắc cũng bị mấy "thẹo" rồi. Chịu ko nỗi thì đúng là ì-bó-tay rồi đấy.
!!!
!!!
!!!cảm ơn ông vì đã giúp đỡ nhiều đưa em Sayuri của tôi