[THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
Chào các thành viên GameVN,
Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên: KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin: Block ngay
Report ngay
Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân
Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên. Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn. — Ban quản trị GameVN
Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*
Mình tham gia hội muộn màng quá. Hiện nay hội chỉ còn lại ít người. Nhiều cao thủ cũ bi giờ đã không còn ở đây nữa. Mình còn rất ư là nhiều cái sự thắc mắc về tam quốc, lịch sử mà không biết kiếm ai giúp đỡ. Quả là tiếc lắm thay
Thực ra nếu nói cao thủ là phải cỡ giải đáp được những thắc mắc của therebex thì Hội ta hầu như là chưa có,nếu có giải đáp được thì cũng là một phần nào.
Cách đây mấy ngày mình cũng nêu một số câu hỏi của bạn thử hỏi Hồng Sư Vương(ông này ở bên Trung Quốc và cũng biết khá nhiều về nền văn hoá này,ông ta cũng dịch được rất nhiều tài liệu có giá trị ở bên Vietkiem).
Dù sao thì mọi người cũng rất bận(như bản thân mình cũng phải đi rừng suốt,nếu có lên mạng được cũng chỉ trên dưới 1 tiếng đồng hồ) cũng muốn tìm những điều mà bạn cũng như tất cả mọi người đều muốn biết nhưng bất lực.
Dù sao cũng mong những thắc mắc của bạn sẽ ngày càng được sáng tỏ để không chỉ riêng bạn được mở mang tầm mắt,chào bạn!!
Anh Cigar ơi, hiện giờ em đang thèm 2 thứ, đó là quyển "Hậu hán thư" và quyển "Tam quốc chí" của Trần Thọ. Em thì thấy trên amazone mà ko có mua được, thèm chết đi được. Giá như ai kiếm được cho em xin thì tốt quá
Ủa mà "đi rừng" là đi... gì dzị anh ? :o
Cái Avatar của anh nhìn giống thằng cha Death Night Arthas quá Dzị là Cì-ga anh mua là hàng Cuba bên hông ... Trung Quốc òi
Anh Cigar ơi, hiện giờ em đang thèm 2 thứ, đó là quyển "Hậu hán thư" và quyển "Tam quốc chí" của Trần Thọ. Em thì thấy trên amazone mà ko có mua được, thèm chết đi được. Giá như ai kiếm được cho em xin thì tốt quá
Cho Mutsu có ý kiến một tí ! Hiện nay box có qúa nhiều topic đã lock vậy tại sao ta không chuyển nó lên box kỷ niệm để tránh tình trạng lộn xộn của box hiện nay ! Hiện nay trong box có quá nhiều topic nên rất lộn xộn ! Mutsu cảm ơn !
Nhân đây cho hỏi anh Hồng Sư Vương có còn là ec min không vậy ? SAo Mutsu thấy anh ấy là mem mà lại có thể phong thần cho nguời khác thế ! :o
Cho đệ có ý kiến. Ở mỗi topic tài liệu (vd: như là topic TQC của Trần Thọ do therebex dich,...) thì nên lập một topic kèm theo để mọi người đóng góp ý kiến, đừng để post thẳng vào topic chính gây "mất mỹ quan". Nếu ai đã post vào rồi thì MOD Cigar tốt nhất là xoá bài đó đi.
Ây da, không ngờ Quách thị lại có phương pháp tưới đào độc đáo vậy. Vừa thải được khí độc của bản thân, vừa có hoa đẹp để ngắm
Xem ra Quách thị đã biết cái bù lại cái đã mất của mình. Việc này Wiwi nên chép vào Nhật ký hội để đời sau được biết.
ông bà chúng ta dùng phân và nước giải để chăm bón cây trồng,tận dụng hết những cái có thể tận dụng.
ở quê,nhà nào đông người thì tốt,còn ví như ít người không đủ thì phải hốt ở ngoài đường đấy;
đặc điểm nữa là mấy cái nhà xí ở miền quê,họ xây sao cho không cứ gì người nhà mình mà ai có nhu cầu cũng có thể đi được,thứ nhất tránh được mùi,thứ hai tận dụng cái của thiên hạ,tiện cả đôi đường.
chú suốt ngày ru rú ở nhà,ếch ngồi đáy giếng,thì hiểu sao được mà chẳng ngạc nhiên?