Banh Nhật 3 ra đời khi kết thúc Worldcup 98 khoảng nửa tháng.
Thế hóa ra thằng muashi chơi game đá bóng từ năm 7 tuổi à. Phịa nó vừa thôi. :cool:
Tui chơi Winning Eleven từ thời Super Nintendo ,trò đó giống như Siêu sao 2 nhưng cải tiến kiểu chuyền bóng và thêm nút chọc khe.
Đến PS1 thì bản đầu tiên chơi là bản 3d của ISS,bản này ai còn nhớ không ? muốn tạt bóng bắt buộc phải ấn R1 + O .Lúc đó có 1 ấn tượng là cầu thủ trông như người gỗ (vì dựng hình ít polygon) trong khi những game ra cùng thời như Soul Edge lại quá hoành tráng
Rồi đến Đá banh Nhật 2, cờ CLB hình con thú như bibibom nói ,
xong đến bản Winning Eleven Pre Worldcup 98 (bản này gameplay và graphic chang bản Nhật 2), bản này rê bóng như múa ba lê luôn-dẻo khiếp, sút cực nhẹ ,sút ngoài vòng cấm chắc chắn không vào, chuyền xa bằng O tốt như R1 + tam giác của WE8
Các bản tiếp theo chắc các mem ở đây đã chơi qua hết ,Nhật 3 với những đường chuyền như đan rổ rá của Brazil,cú sút căng như búa bổ và tốc độ như mãnh thú của Amokachi
Nhật 4, Owen chạy rất nhanh ,khi đá biên tạt vào thì tiền đạo rất thính bóng trong khi hậu vệ rất khù khờ. Về sau còn có card hack speed ,làm game chạy nhanh khiếp đảm
Nhật 2000
Nhật 2002
WE6FE trên PS2
...
Những bản patch lậu nhiều vô kể không tính đến