mufan
Mr & Ms Pac-Man
Mufan đang rối bời khi thấy bà lão mất, bỗng thấy một chàng thanh niên tay cầm kích chỉ vào mình mà hỏi vậy thì bực lắm, toan cãi lại nhưng chợt nghĩ nơi đây hẻo lánh, chỉ có mình với bà lão ở đây, nay bà lão chết mình bị nghi ngờ cũng là điều đương nhiên. Nghĩ vậy mufan ko thấy bực nữa, nhìn lại ngừoi hỏi mình mufan thấy ngừoi vừa hỏi mình cao tám ....tấc ^^ hàm én mày ngài, lại kè kè ngọn giáo bên mình, chắc hẳn ko phải là một người tầm thường. Mufan bèn ung dung nói :
- Chẳng dám dấu tráng sĩ, tại hạ vốn là người làng phía bắc Trường An, ở đó dạo này xuất hiện một cọn cướp cực kì hung tợn, bà lão này là hàng xóm của tại hạ, chẳng may hôm qua bị bọn cướp vào làng, vào mà bà cướp và ra tay giết bà, thật nhẫn tâm. Hôm nay tại hạ theo nguyện vọng đem bà đến đây chôn, chẳng là nơi này vốn là mảnh đất tổ tiên của bà lão. Tội nghiệp, bà ta chỉ có một thân một mình. Còn tráng sĩ, chẳng hay đén đây có việc chi chăng ?
- Chẳng dám dấu tráng sĩ, tại hạ vốn là người làng phía bắc Trường An, ở đó dạo này xuất hiện một cọn cướp cực kì hung tợn, bà lão này là hàng xóm của tại hạ, chẳng may hôm qua bị bọn cướp vào làng, vào mà bà cướp và ra tay giết bà, thật nhẫn tâm. Hôm nay tại hạ theo nguyện vọng đem bà đến đây chôn, chẳng là nơi này vốn là mảnh đất tổ tiên của bà lão. Tội nghiệp, bà ta chỉ có một thân một mình. Còn tráng sĩ, chẳng hay đén đây có việc chi chăng ?

) , rồi bỗng từ đâu gió mạnh thổi ào ào làm cho lá khô dưới chân bốc lên , bụi cuốn mù mịt , không nhìn rõ mặt nguời đối diện . 2 con ngựa hoảng sợ quá bỏ chạy , để lại 2 nguời đứng lại đó đón nhận một điều mà không ai biết là gì .
)