Trường hợp này phải làm sao ........:(

  • Thread starter Thread starter Ela
  • Ngày gửi Ngày gửi
2V tiền bạc phân minh ái tình thì dứt khoát chớ cậu :D
 
mình lập lại hành động đó hồi nào nhỉ :-/
cách đó mình đưa ra chỉ góp vui thôi,ai bảo bạn làm mà bạn nói là bẩn;))
đã là thằng đàn ông mà đã chia tay mà còn quấy rối ex cũ thì mình nói thẳng lun là THẰNG ĐÀN BÀ chứ ko phải bẩn tính đâu nhé,nói là bẩn tính còn là nhẹ :|
bạn mới là người ko có khả năng để hiểu thì đúng hơn :)
p/s:chủ thớt nên pm vs thằng đó,rùi 2 thằng nói chuyện như 2 thằng đàn ông,chuyện gì ra chuyện đó,chứ để kéo dài chỉ làm bạn gái của bạn thêm mệt mỏi hơn thôi
bác đừng nói thế.chia tay chưa hẳn đã hết tình cảm.:-??
@chủ thớt: nc với thằng đó đi.mà phải xem ý ny bạn đã.giả sử ny bạn chưa quên thằng đó mà yêu bạn,thì bạn làm người thay thế phải không.chả dễ chịu chút nào đâu ;)).
 
không phải , ny mình đã ngấy thằng đó đến tận cổ , đợi cơ hội là chia tay , vì thằng đó ko ăn học , ăn chơi,học đến lớp9 thì nghỉ , lêu lổng ngoài đường,ny mình sinh năm 94, tại lúc trước ẻm chưa phân biệt đc thích vs yêu nên đã gọi là quen đại cho zui thằng đó , ẻm chỉ thương hại nó thôi , ẻm kêu gặp mình thì mới biết yêu thực sự , thằng đó giờ đang đi bộ đội rồi :D
 
Mình từng đập thằng bồ của của bạn gái mình khi mình đang đi cafe ... Xong nó sợ ko dám phá nữa luôn
 
bác đừng nói thế.chia tay chưa hẳn đã hết tình cảm.:-??
@chủ thớt: nc với thằng đó đi.mà phải xem ý ny bạn đã.giả sử ny bạn chưa quên thằng đó mà yêu bạn,thì bạn làm người thay thế phải không.chả dễ chịu chút nào đâu ;)).
ùh,mình bít là c/t thì chưa hết t/c nhưng nếu ng mình iu đang hp vs hp mới thì tốt nhất nên cầu chúc cho ng đó chứ đừng chơi cái kiểu ăn k đc phá cho hôi,đàn bà lắm:)
mình rất hĩu cái cảm giác của thằng kia,rất muốn quay lại nhưng thật sự ko thể thôi đành cầu chúc cho ng đó vậy thôi :)
 
thằng đấy đi bộ đội thì dễ rồi. đến chỗ nó đi bộ đội mang đt của ny cho thủ trưởng nó xem. rồi mời đi ăn 1 bữa bảo đảm thằng đấy chừa.
nếu không thì chặn nó đi nhưng bảo đảm sau này nó còn quấy rồi vì chưa dứt điểm với nó.
còn cách cuối nếu tự tin vào bản thân (to cao nhìn bụi đời) thì gặp nó hoặc gọi cho nó kèm theo dọa dẫm
với loại đấy thì sao phải nhẹ nhàng. ko dứt khoát thì sau này hối cũng ko kịp đâu
 
Mình từng đập thằng bồ của của bạn gái mình khi mình đang đi cafe ... Xong nó sợ ko dám phá nữa luôn

Thằng kia là dân đi bộ đội mai mốt về nó sẽ tìm lại chủ thớt tâm sự thì sao.
 
đi bộ đội mà có thời gian yêu đương cơ......... sáng ra cuốc đất trồng cây tối về nằm thở như trâu mà cũng có thời gian nt phá rối người khác , đúng là bộ đội VIP
 
Nó đi được 2 năm về thành sỹ quan thì toi \m/

Cho mình hỏi cái này để mình biết thôi nha ko phải vùng miền đâu. Gọi bạn gái là con ghệ trong miền nam có phải là kiểu gọi bt ko như kiểu gọi bố mẹ là ông bà già ấy ?
 
Tụi con trai nói chuyện với nhau dùng từ ghệ thì đc, chứ có con gái chả nói bao h
 
không được đâu các bác ơi , thằng đó chơi vs nhiều thằng giang hồ lắm,nói chuyện dằn mặt e là ko phải là cách tốt :-ss,mình cũng có chơi vs mấy đứa bạn cũng " dữ dằn " nhưng tánh mình ko thích gây chuyện nên ko biết cách nào xử lý ,ông già nó cũng là bộ đội,nghe đâu là lên hàng tá nên nó mới đc sử dụng đt , nó canh tại trụ sở trong thành phố nên cũng khỏe hơn mấy doanh trại khác, và ny mình cũng đã rất rất lạnh với nó rồi :D,nhưng mình vẫn cảm thấy sao sao trong lòng .....:)
 
Kệ đi. Mình cứng rồi thì chấp nó nhắn. Sợ là sợ mình thấy nó nhắn mình từ cứng sang mềm thôi :D
 
đổi sim
gấp rút làm đám cưới.

xong
 
Back
Top