Truyền Nhân Atula (Kokono)-Truyện võ thuật hay nhất VN

sặc từ trước đến giờ tui đọc rất nhìu nhưng chưa có cái truyện đánh nhau nào có thể coi là nhất VN cả đâu
truyện nè tui đọc rồi cũng hay nhưng ko thể nói là nhất đc
nếu có nhất thì chỉ nhất với mình bạn thôi ^^!
 
Thì đây là quan điểm của bạn ấy mà. Nếu bạn ấy cho là nhất thì cứ để bạn ấy cho là nhất đi. Mỗi người có 1 quan điểm khác nhau
 
Thế cái đoạn nó đánh thằng anh ruột nó ( hình như thế) lúc nó còn nhỏ , cũng sống dở chết dở , thì có phải nó cũng mở cửa không
Nó đánh anh nó chết luôn chứ ko phải là sống dở chết dở đâu :D.
NXB thấy nếu để cho Kokono đánh thằng anh chết thì truyện có vẻ bạo lực và mất nhân tính quá, nên mới sửa lại truyện bằng cách cho thằng anh sống dở chết dở chứ ko chết.
 
Sao lại thế được? Vì ở ngay đoạn sau khi bảo là "Mẹ nó vì buồn mà lâm bệnh chết" thì thấy có đến 2 thằng quỳ bên giường bệnh cơ mà, thằng Kokono và 1 thằng mặc võ phục có cột tóc sau gáy, nhìn rất giống thằng anh nó.

Nếu có thằng nào chết luôn mà bị sửa lại thì tôi nghĩ đó phải là thằng Bắc Đẩu. Nó bị bẻ gãy cổ luôn mà.
 
Cái truyện này chỉ chán lời thoại các bình luận viên toàn các thằng nhảm chả biết gì cả chỉ thích nói tầm xàm ....
 
Thì đây là quan điểm của bạn ấy mà. Nếu bạn ấy cho là nhất thì cứ để bạn ấy cho là nhất đi. Mỗi người có 1 quan điểm khác nhau

Thật ra nói kiểu như của tác giả topic cũng ko chính xác. Phải nói là "Truyện võ thuật hay nhất từng xb ở VN". Chứ ghi kiểu đó có người lại tưởng bộ này là của VN thì chết dở =))
 
@Bluelion: Thg biên tập có thể vẽ thêm 1 hình người giống thg anh nó đc mà bạn :D.
 
ai đọc bản gốc thì kiểm chứng giúp xem kokono có đánh chết anh mình thật ko nào... đọc trong vuilen.com thì nó nói là anh nó ko bị đánh chết :-?
 
@Bluelion: Thg biên tập có thể vẽ thêm 1 hình người giống thg anh nó đc mà bạn :D.


Nói kiểu như ông thì nói làm gì =)) Trong bức tranh đó phải chú ý kĩ mới để ý thấy có thằng anh, và cái hình là rất khớp với ngoại cảnh xung quanh, nếu bọn họa sĩ VN nghiệp dư vẽ bừa thêm vào thì ko thể nào khớp với cảnh như vậy được. Mặt khác, quá mất công để phải vẽ thêm vào 1 cái hình mà chưa chắc đã có ai để ý, chỉ để ủng hộ cho 1 chi tiết mà cũng... chưa chắc có ai thèm để ý =)) Đây đâu phải lần đầu tiên NXB Trẻ xb truyện bạo lực ?! Chết vài ba thằng thì sao nào?

Nhớ bộ Bogu Tiểu Long Thần ko? Cái đó mới rõ ràng là cố gắng thô thiển hòng đảo lộn cốt truyện theo ý người dịch =)) Ghép cảnh như phim =))
 
cái này đọc phải nói là hơi nhảm( theo ý mình), nv chính cứ lúc nào điên điên, gần cuối trận là lại có trò gì đó đánh đc đối thủ, mà cái tứ môn chả hiểu nó dựa trên cái gì, mở ra chỉ thấy thằng kia đánh thắng thôi, sao ko mở luôn từ đầu cho nó đỡ mệt, bảo là lúc dùng xong thì mệt gần chết( hình như thế), với sức khỏe của nv chính tớ thấy có dùng 100 lần cũng chả vấn đề, rồi anh lại hồi phục như thường ::(. Cuối cùng lý do lớn nhất mà tớ thấy chán là nv nữ vẽ xấu và lặp đi lặp lại:'>
 
Ko chỉ có lý do mệt, mà còn 1 lý do khác nữa là khi đánh chiêu đó ra thì thằng kia ko chỉ thua mà chỉ có từ chết tới thương tật. Bộ này tuy bạo lực nhưng ko phải tàn sát.

Còn NV nữ thì... vụ này cũng như trong Dragon Balls, trong Saint Seiya hay những bộ manga thiên về đánh nhau khác thôi. Căn bản là thế giới trong mấy bộ đó để cho bọn đàn ông tẩn nhau, mấy con nhỏ chỉ đứng ngoài xem là chính, cho nên từ hình dáng đến xây dựng cá tính đều nghèo nàn.
 
Theo ông nói vậy chắc bộ kenshin thuộc dạng ngoại lệ :D
 
Bộ này nhìn chung thì không thích lắm, cái Ký Sự Vua Biển của cùng tác giả nhân vật chính cũng xạo xạo nhưng xem thấy hay hơn 1 chút, chắc do vẽ sau, tiếc là cũng bị stop ngang :|
 
Cùng 1 tác giả nhưng bộ này hay hơn nhưng bộ sau này ra ( đây là ý của tui thế).Mấy bọ sau nội dung chán chết.
 
2 cái làm truyện này chán.... 1 là các nhân vật cứ gần như là y chang nhau .... copy-paste.... 2 là lời thoại chi chít truyện nó cứ rối cả lên coi nhiều dễ đau cả đầu.................
___________________________
2 cái làm truyện này chán.... 1 là các nhân vật cứ gần như là y chang nhau .... copy-paste.... 2 là lời thoại chi chít truyện nó cứ rối cả lên coi nhiều dễ đau cả đầu.................
 
Theo ông nói vậy chắc bộ kenshin thuộc dạng ngoại lệ :D

Bộ Kenshin tại sến hơn mấy bộ này, yếu tố tình cảm thêm vào nhiều hơn nên NV nữ cũng cần xây dựng kĩ hơn.

Đó cũng là lý do nó từng đứng vào vị trí no. 1 trong list manga ưa thích của tôi :x

Nhưng đó là chuyện 3 năm trước, bây giờ nó đã bị đá xuống hàng thứ mấy cũng ko biết nữa =)) nhường chỗ cho đống seinen như Berserk, Blade of the Immortal, Shamo, Vagabond,...

Nếu người đọc đã trên 18 tuổi và ko câu nệ chuyện NV chính nhất định phải là người tốt, thì hãy đọc thử Shamo. Bộ này phải nói là vẽ động tác đẹp như mơ, chỉ có điều thằng NV chính ác và hèn còn gấp mấy lần thằng Bắc Đẩu =))

Vài tấm hình coi chơi:

http://farm3.static.flickr.com/2103/2054966818_983b6c5346_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2365/2054966822_05fb7f01ca_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2420/2054966824_7f1ea17635_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2334/2054966826_98dda1a085_o.jpg
 
oài, xem truyện mà nv chính cứ phải là người tốt đẹp mẫu mực và chiến thắng nhờ sức mạnh niềm tin hay tình bạn thì chán ngấy rồi. Truyện nào xây dựng nội tâm nv phức tập như Death note hay phong vân mới hay :))
Mấy tấm ông đưa nhìn wen quá ;))
 
Ông xem ở đâu tôi ko biết chứ ở VN chắc chắn ko có nổi bộ này ;)) Thằng NV chính căn bản là ko có chuyện tội lỗi đê tiện hạ lưu nào mà chưa từng làm. Từ đầu tới cuối hầu như chưa có trận nào nó thắng nhờ đánh công bằng cả (mà thật ra 1 phần cũng là do mấy thằng nó thách đấu đều có thực lực mạnh hơn nó gấp mấy lần). Bộ này nxb nào ở VN mà dám in thì chỉ có nước vào khám cả lũ.

Bộ Atula tính ra đã thuộc hàng võ thuật bạo lực, nhưng căn bản cũng chỉ là quyết đấu. Còn trong Shamo thì tỉ thí chỉ toàn thuộc loại tàn sát, mấy thằng trong đó (hay ít ra là thằng NV chính) ra toàn đòn hiểm như móc mắt, đâm họng, chặt cổ,... nói chung là bất chấp thủ đoạn. Chỉ có điều là tác giả cũng giống như tác giả Slamdunk với Berserk, mắc phải bệnh thường gặp của mấy tay vẽ đẹp đó là vì vẽ quá chi tiết, đâm ra nhiều tranh, mạch truyện đôi lúc bị chậm, và 1 chương hầu như chẳng có chút tiến triển nào trong cốt truyện. Cho nên nếu coi thì nên down ít nhât 3 vol rồi coi 1 lần may ra mới ko bị mất hứng.

Tuy nhiên, nói là nói vậy thôi chứ đã gọi là truyện tranh võ thuật thì ko có bộ nào là ko điêu;)) Đoạn điêu nhất trong truyện nằm ở bên dưới đây:

http://farm3.static.flickr.com/2267/2054458427_5623806c5c_o.png

http://farm3.static.flickr.com/2340/2054458431_4d457c703d_o.png

http://farm3.static.flickr.com/2163/2054458435_15da1fdab8_o.png

http://farm3.static.flickr.com/2113/2054458441_547ded9b5a_o.png

http://farm3.static.flickr.com/2119/2054458443_461e0e9b7a_o.png

http://farm3.static.flickr.com/2107/2054458451_7aebba3fd5_o.png

--> Thằng NV chính quả nhiên là trâu chó đến mức ko ngờ nổi =))
 
choy, tim ngừng đập là mình chết weo ời có vụ đấm bùm bụp vô ngực để nó đập lại nữa, giống matrix reload qué =))
 
Thằng Ryo trong bộ này phải nói là gần như immortal =)) Có đoạn khác nó bị đánh 1 đòn cực hiểm vào cổ, tim mạch ngưng hết. Vậy mà vẫn còn ngồi dậy tống cho thằng kia 1 đòn vào ót được --> 2 thằng cùng nằm thẳng cẳng, một hồi lâu sau mạch của nó tự nhiên đập --> tỉnh lại --> thằng kia nằm luôn =))

Nói chung nếu cậu quan tâm tới xây dựng tính cách NV mới mẻ thì thằng này rất mới mẻ. Chỉ có điều nội tâm phức tạp, bản thân đã bị ức chế từ nhỏ nên hơi mát dây, sau đó lại xài doping, chích thuốc làm tăng cơ bắp nên thần kinh càng bị tổn thương nặng, càng lúc càng mất tự chủ.
 
Back
Top