Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
, mà lịch sử gốc nó có ghi rõ Tp là người như thế nào ko??đâu biết được :P
, mà lịch sử gốc nó có ghi rõ Tp là người như thế nào ko??đâu biết được :P[/QUOTE]
);sau khi thắng trận trở về đương nhiên TP o tin nhưng cũng phải phục GCL tính toán giỏi và từ đó về sau nghe GCL gần như hết.
.Nếu bạn có đọc qua truyện về Tôn Tẫn bạn sẽ biết có 1 lần Tôn Tẫn xuất quân ra ngoài thành và dặn trong thành o được xuất binh(khi đó Tôn Tẫn làm ở nước Tề)nhưng vua Tề khi đó nổi máu xuất quân ra ngoài thành,may mà cũng dọa được lính của đối phương chạy được cách thành mấy dặm,khi nghe tin đấy Tôn Tẫn về thành ngay(vì sợ nếu vua xuất quân ra thành đánh thì quân địch sẽ lợi dụng việc đó đánh chặn bắt sống vua và o những vậy còn chiếm thành thì Tôn Tẫn muốn về cũng o nổi chứ đùng nói đánh trận),khi về đến thành Tôn Tẫn hỏi ai ra lệnh vậy để chém,thì vua dõng dạc nói :"khanh thấy thế nào mưu của ta o kém khanh là mấy chứ",nghe đến đoạn này thì Tôn Tẫn cũng o dám trách chỉ nói với vua xin ngài cẩn thận chớ nên hành động bộc phát,vua cũng à ừ nhưng lần sau cũng vẫn làm thêm phát nữa nhưng o ngờ bị quân địch đánh thật tí nữa bị tóm may mà có Tôn Tẫn giải vây cho,về đến cung còn sợ hết vía và lúc đấy Tôn Tẫn hỏi:"xin nghe theo kế của hoàng thượng sắp xếp"=>qua câu chuyện này ta thấy những kẻ đầu óc hạn hẹp(mà điển hình là vua Tề hay TP)ở gần những người mưu trí(như Tôn Tần hay GCL)thì bao giờ họ cũng có 1 chút xíu học tập và muốn thể hiện,hay nói nôm là "gần mực thi đen gần đèn thì rạng",chả lẽ nó thông minh như thế mình lại o =1 phần của nó;nếu là Lưu Bị hay QV thì tại sao lại phải nghe GCL hoàn toàn vì những kẻ đọc sách ai cũng hiểu 1 kẻ thông minh và giỏi hơn mình(chưa kể là đã đánh trận thắng rất nhiều như GCL)thì tốt nhất nên làm theo kế của họ thì thành công hơn,chứ bạn xem lại truyện mà xem vụ mất Kinh Châu là do GCL đã dặn QV như thế nhưng QV o nghe cuối cùng bỏ mạng,rồi tin này đến tai Lưu bị và TP,khi TP nói LB ko nghĩ đến tình a em sao thì GCL đã ngăn ngay nên bình tĩnh vì Đông Ngô chưa thể đánh được bây giờ,1 mình Tp đi(lB lúc đấy con đang bối rối phân vân chưa đánh nhưng ủng họ quân cho TP đi đánh)thế rồi TP chưa đánh đã toi=>LB o nhịn nổi cất quân đánh luôn để rồi ngậm ngùi đi ở thành Bạch Đế.lịch sử gốc thì TP cũng có khi trở thành danh họa nếu ko đi theo lb đấy . QV ít khi sài mưu nên ko rõ nhưng việc TP thu phục NN là quá đủ để hiểu mưu của TP
).Cảm ơn bạn đã quá khen,tui cũng chỉ đọc tác phẩm của LQT có vài lần thôi chứ chưa đọc được bộ TQDN nào có đầy đủ các tình tiết nhân vật cảphục pác thiệt, phân tích khá kỹ đấy
, vậy pác biết đâu có bán bộ truyện TQDN đầy đủ các tình tiết nhân vật ko?, coi fim toàn nói có vài đứa mà cũng ko kỹ nữa
cho xin yh đi
![]()
;còn các bộ truyện như HPLN,chú bé Rồng,...thì tui cũng chỉ đọc thêm đê biết các tác giả khác nghĩ như nào về cùng 1 bộ truyện thôi chứ nói các bộ truyện đó giúp ta hiểu biết sự thật thì cũng chỉ là nói lên 1 phần nào đó mà ta chưa suy nghĩ ra thôi chứ o hẳn là tìm hiểu về sự thật đâu bạn à
nhưng thôi cứ đưa ra để cho các bạn add vậy để khi nào On gặp thì tám vậy:[email protected]Về TV thì xin phép mọi người hôm nào có nhiều thời gian sẽ tám cùng với mọi người trên này vậy vì cũng post bài ở chỗ làm nên cũng o có dám ở lâu chứ ở xuyên đêm thì cũng muốn lắm(mà nhà thì o có máy,thế mới đau chứ:( )." nhà sử học " phân tích kỹ lưỡng quá làm nốt Triệu Vân đy bác
Bác này nói cũng đúng nè,nên đọc thêm các loại truyện khác để biết thêm về con người và thời đại này(mà tui cảm giác cũng giống thời hiện tại của chúng ta lắm),chứ nói chính truyện thì tui o dám vì TQDN của LQT cũng chỉ là tiểu thuyết lịch sử mà thôi(mà tiểu thuyết nó như nào thì tui đã giải thích ở bài post trước đó rồi ha),chứ còn để tìm ra sự thật của thời này chắc chỉ để cho mấy nhà nghiên cứu lịch sử tìm thôi chứ chúng ta thì e là hơi khó(điển hình như cái vụ TP vẽ đẹp và viết chữ cũng giỏi đó,mấy ông ý nói vậy ta đành chấp nhận là thế thôi vì chúng ta chỉ đọc tác phẩm còn các ông ý đi phát hiện sự thật màmuốn hiểu rõ TQ thì phải đọc thêm ngoại truyện, chính truyện nói qua loa lắm. Hồi đó có đọc truyện về Trương Phi mà quên rồi, hình như là Người tình nhỏ của TP thì phải, đọc xong sẽ có cảm nhận khác hẳn về ông mập, thô lỗ này đấy.
).
ai thích nhân vật này thì hãy nói lên cảm súc của mình nhé. đây là đoạn Triệu Tử Long 1 mình lao vào vòng vây của Tào Tháo giải cứu con của Lưu Bị http://www.petalia.org/Funpage/Phim/tamquocchi.htm
, chỉ tổ mất nướcọc, ko phải tào tháo bắt mà là 2 vợ +kon của LB bị thất lạc khi quân tào tấn công nên TV phải đi tìm và cứu về :(, nhưng cứu thằng nhók đó làm gì ko biết, chỉ tổ mất nước


