fillanzea nói:
yes , tui sẽ không chê người nào là thiếu hiểu biết nêu người đó ko bảo rằng bộ truyện này chỉ để dụ mấy đứa con nít thiếu hiểu biết . Chửi thẳng vô mặt các fan như vậy bảo ai không tức
Toàn nói vớ vẩn , nếu nó không hay thì làm sao được xếp thứ hạng cao và rất nổi tiếng trong giới otaku . u nói nó dở , vậy dở chỗ nào ????
Ái chà,you muốn biết nó dở cỡ nào hả,theo tui thi nó dở đến ko thể đọc nổi,dù được đọc chùa đi nữa
Để tui liệt kê những cái nhảm của nó :
-hình vẽ xấu òm nhìn mắc ói,chẳng giống thời xưa cũng chả giống nay
-nổi dung dựa theo phong thần mà chế biến tùm lum,chế hay thì ko nói làm gì,chế tầm xàm ko
- Đắc Kỷ trong Phong Thần đẹp như tiên,vậy mà vẽ xấu như quỷ,lại ra vẻ nhí nha nhí nhảnh ko khác 1 con đ...
-Khương Tủ Nha như 1 đứa con nít,chỉ biết cầm roi mà quất,quá nhảm
-Đánh đấm gì mà chán phèo,chả gay cấn gì cả,nhiêu khi coi nguyên 1 tập chỉ mất chưa tới 1 phút vì có cái giống gì để coi đâu
-Mấy nhân vật khác cũng vậy,giống như lũ hề,hài mà cười ko nổi,nhầt là Dương Tiễn khoái giả làm Đắc Kỷ,tiên thánh gì mà kì dzậy
-Vẽ người còn đỡ,vẽ mấy con linh thú còn tởm hơn,xấu còn thua con nít vẽ
==>Nói tóm lại bộ truyện này ko có cái gì đáng để xem cả.Nếu bảo tui khen,tui chỉ có thể nói 1 điều là cám ơn nó đã thu hút được mấy đứa con nít rỗi hơi dư tiền đi mua mấy cuộn truyện này,thà coi TTCTL còn hơn coi mấy truyện bạo lực,tình dục ko phù hợp với mấy em còn nhỏ dại
Tui nói đúng ko vậy hả mấy vị...ha ha ha