Truyện vui YGO!!!

  • Thread starter Thread starter Rexxar
  • Ngày gửi Ngày gửi
NHÀN

Một thân, một deck, một bàn Duel,
Kêu réo nào ai vô "chiến" nào!
Ta dại, ta tìm toàn cao thủ
Người khôn, người nhắm tới Newbie
Nay chơi Monarch, mai Gem Beast
Hôm trước thì Cloud, mốt Zombie
Chờ đấy, rồi đây ta sẽ thắng
Càng đánh thì ta thấy càng hăng..............
 
Sắp kiểm tra học kỳ môn Văn mà rexxar post những như thế này =)) Làm nhớ lung tung hết lời mấy bài thơ :D
 
À.................tui thi văn xong rùi nên ko lo lắng gì...................
 
Lâu wá ko vô...bây giờ vô thấy trò này!!! hay đấy!!! để tui suy nghĩ rùi post 1 bài lên coi sao!!!
 
Ặc ặc , mai mà sáng nay mới thi văn xong, không thì chít rùi:D
 
Kô hiểu ai nghĩ ra được cái này siêu thế nhỉ
 
hóa ra rexxar cũng học lớp 10 à
 
tui cũng học lớp 10 nè :D... chưa kể còn chung lớp với Rexxar :D
 
thế thì.......................... mấy đứa mình = tuổi :))
 
Đúng là một 1 fát hiện lớn trong làng Duelist VN:D
 
Đến bó tay ông này, tài văn chương kinh khủng thật,
 
1 tài năng nở rộ, như 1 ngôi sao băng vụt cháy và... sắp tắt =))=))=))
 
Vậy chắc tui trẻ nhứt box này hả? Tui mới 14 tuổi, và học lớp 8
 
bậy bạ... còn kidmath, americandragon cũng lớp 8 đấy :D
 
Rồng mỹ ấy, chữ ký là ông nội thằng Jack :D
 
LaoShi lớp 8 á khó tin nhỉ :-?
đọc tên tui chắc biết tui bảo nhiêu tuổi :D
 
không phải laoshi mà là tên americandragon67 kìa /:)
 
Giờ văn, tả một thảm họa thiên nhiên:
Trên trời, những cirrotratus đang vui đùa, bỗng nhiên những lightning vortex đánh xuống, rồi sau đó là dark hole, eye of the typhoon, chúng tạo nên một heavy storm kinh khủng.
 
óe... nhầm lẫn... 1 nhầm lẫn tai hại... sry :p:p
 
Back
Top