tiến bộ gì...cầu thủ xuất sắc toàn mấy thằng ngoại quốc...mà mấy thằng này toàn bọn dở hơi ở nước của nó...sang việt nam là thành sao...hồi chưa nên chuyên nghiệp tớ thực sự rất thích xem giải vô địch quốc gia lúc đó...hồi đấy mê hồng sơn lắm cơ![]()
tùy người, chơi dễ nản lắm nhất là quen sung sướng, chịu khổ đâu có dễ ... chơi hạng 2,3 thì còn sign free mấy cầu thủ rẻ để đá chứ hạng lông thì ôi thôicầm 1 đội tận hạng cuối cùng của Anh quên xì tên rồi, mùa thứ 2 mới lếch đc lên hạng đc đội hạng nhì nó mời đi luôn
![]()
Nhầm nhá.Duy chỉ có 1 cái cầu thủ VN sút xa như đuổi ruồi, mãi ko khá đc

Nhầm nhá.
Hồi nọ tôi xem trên ESPN bản tin về C1 Asia. Thấy 1 đội đá với đội của Aus. Thằng ku 1 mình 1 bóng đứng giữa vòng vây của 4 ku Aus to như con gấu xoay sở và bum 1 trái. Đến lúc quay số áo và tên mới biết là anh Trần Trường Giang ạ ^^ Thế mà ban đầu cứ tưởng cha nào của TQ![]()
hì hì
Bóng to hơn chân thì thế thôi bác ạ
Dù sao thiểu số cũng đã là có tiến bộ nhiều rồi đấy ^^
.
).cứ load all players from VN thì sao lại ko có nhỉbây h bọn Thái có mấy thằng sang Man C đấy
CHơi EPL thấy có cả bọn Lào Malay Phil ... thế mà chả có anh VN nào chán thật.
So với Thái thì bây h trình độ mình ko kém hơn nhưng nhiều phương diện khác thì thua quá nhiều nhất là tầm vĩ mô nên vẫn đứng lẹt đẹt
Nản






ngủ thấy mịa mà chúc j h đó, h này còn chưa ngủ,!!
.