Tứ Đại Danh Bổ (tiếp theo tập 40)

  • Thread starter Thread starter Nô.
  • Ngày gửi Ngày gửi
trong Truyện Có đoạn Miêu Tả Anh Tình Bị Mất Cái Ghế , Dùng 2 Tay để Chống Xuống đất Rượt Theo Thằng ác ôn Bắt Cóc 1 Thằng Kiếm đồng Mà Thấy Muốn Khóc
=(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =((
 
Tuần trước,tầm tầm trưa mình bật kênh VTC4 thì thấy nó đang chiếu Tứ Đại Danh Bổ ( Chẳng biết là phần gì). Nhận ra thằng Hà Nhuận Đông đóng Truy Mệnh. Có ai xem phim này chưa vậy ?! Ko biết bây giờ còn ko nữa.
Có phải là cái Tứ đại danh bổ có OP là CG bằng máy tính không nếu đúng thì là cái tứ đại danh bổ lởm, Lãnh huyết là đại ca rồi vô tình nhị ca xài kiếm 8-}
Còn không phải thì là thiếu niên tứ đại danh bổ.
Tui nghĩ vợ càng thông minh càng hay miễn là mình ko quá ngu so với vợ là được. =))

chuyện gia thất trong bộ tứ chỉ có thiết thủ với lãnh huyết là yên tâm rồi, nhà họ Thôi chắc tuyệt hậu từ đây =(( còn Vô Tình thì không chứng ngày sau gặp lại 15 chắc vì nghĩa diệt người yêu quá =((
 
Tuần trước,tầm tầm trưa mình bật kênh VTC4 thì thấy nó đang chiếu Tứ Đại Danh Bổ ( Chẳng biết là phần gì). Nhận ra thằng Hà Nhuận Đông đóng Truy Mệnh. Có ai xem phim này chưa vậy ?! Ko biết bây giờ còn ko nữa.

Nói chung tui ko thích phim với lại truyện gốc mấy,đọc của TDKK vẫn thấy hay nhất
 
Có phải là cái Tứ đại danh bổ có OP là CG bằng máy tính không nếu đúng thì là cái tứ đại danh bổ lởm, Lãnh huyết là đại ca rồi vô tình nhị ca xài kiếm
Còn không phải thì là thiếu niên tứ đại danh bổ.

Mình cũng ko rõ vì hôm đó xem được mỗi đoạn cuối thôi.Nói chung hết phim thấy mấy đoạn quảng cáo thì Vô Tình vẫn ngồi xe lăn, Thiết Thủ vẫn xài quyền mà. :D
Mình tìm được cái link nó về phim này bên dienanh.net
http://dienanh.net/forums/showthread.php?t=11407
Nhưng mà đọc mấy dòng bình luận của mem bên đó có vẻ như phim này cũng ... hơi nhảm !!!
 
Nghe đâu có TDDB mới rồi ấy, tụi con gái lớp mình nó cứ nhặng xị lên vì phim này có Lâm Phong đóng. Cũng chả biết sao nhưng coi thử trên clip.vn thấy trang phục xấu quá :|.
 
Dài thế, 45 tập. May mà có người tóm tắt lại nội dung từng tập :D, đỡ mất công coi.
Nhưng nội dung có vẻ khác truyện nhỉ, ko biết kịch bản có phải của tác giả truyện viết ko?
 
hình như mai ra tiếp truyện đúng ko các bạn ???
Nói chung phim làm chán hơn truyện rất nhiều, bạn trên kia nói đúng, đọc truyện của TDKK vẫn hay nhất :D
 
trong Truyện Có đoạn Miêu Tả Anh Tình Bị Mất Cái Ghế , Dùng 2 Tay để Chống Xuống đất Rượt Theo Thằng ác ôn Bắt Cóc 1 Thằng Kiếm đồng Mà Thấy Muốn Khóc

Đọc Nghịch Thủy Hàn thảm thật. Kim Kiếm bị giết, Ân Thừa Phong chết, Thiết Thủ từ chức. Chắc đoạn cuối Thích Thiếu Thương gia nhập 4DDB đổi tên thành Độc Thủ thay Thiết Thủ lắm.

Truyện của Ôn Thụy An ác nhất là nhân vật nào cũng có thể chết, chả nể nang gì ai. Đoạn giữa tưởng Vô Tình bị chặt mất hai tay thật.
 
Hình như thủ là đầu thì phải :D, sao lại gọi Thiết Thủ nhỉ, tay sắt thì là thiết quyền chứ? :P
 
Quyền là chỉ Nắm Tay thôi, nắm tay vào thì mới gọi là quyền.
Thủ có hai nghĩa Tay (4 nét) và Đầu (9 nét). Thiết Thủ toàn bộ cánh tay đều cứng như sắt nên mới gọi là Thiết Thủ.
 
truyện của Ôn Thụy An ác nhất là nhân vật nào cũng có thể chết, chả nể nang gì ai. Đoạn giữa tưởng Vô Tình bị chặt mất hai tay thật

Cái đó mới tạo nên cái hay và ly kỳ cho tiểu thuyết .
 
Đọc Nghịch Thủy Hàn thảm thật. Kim Kiếm bị giết, Ân Thừa Phong chết, Thiết Thủ từ chức. Chắc đoạn cuối Thích Thiếu Thương gia nhập 4DDB đổi tên thành Độc Thủ thay Thiết Thủ lắm.
Vãi nhỉ...xem ra chả có nhân vật nào đc ổng cưng chiều....=((
 
Ôn Thụy An viết truyện như kiểu Thủy Hử và Hậu Thủy Hử cộng lại
Các nhân vật được ông đẩy tính cách lên cho người đọc có cảm tình sau đó rồi cho chết :-s
 
Sao ko thấy thằng đường 15 nó chết quách sớm nhĩ, tui kết thằng đó nhất =)). Truyện trinh thám thì các tình tiết phá án và mưu kết mới hấp dẫn chứ ko phải ai chết sẽ ảnh hưởng đến hòa bình thế giới.
 
Vừa được cầm tập 45. Hay! :D
Âm mưu của Đ15, NNQ, A Cốt Đả khiến người ta rùng mình :hug:
A Tiễn hy sinh nhưng ko cứu được Đệ Tam, một kẻ ko còn thân phận, đáng tiếc thật =((, mất đi 1 thần tiễn.
DN khuyên Đ15 từ bỏ để an hưởng thái bình, nhưng mới 30 tuổi, lẽ nào Đ15 lại chịu an phận :D. Đ15 quả thật là đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác :x. So với Đ15, VT mãi chỉ là anh Tình wè thôi :))
 
mất đi 1 thần tiễn
Thần tiễn mà gặp thần ám khí thì vẫn xụi lơ...:))
 
Nghe phi lý nhờ, căng cung vài tạ mà lực bắn ra ko = thằng wè dùng tay không ném phi tiêu?? :o, để nó xoay ngược lại. Thực khó lý giải.
NNQ có dấu hiệu gì là tử đâu nhỉ :D, 10 thành thiên địa bá quyền, quá hoành tráng. Đ15 gặp chưa chắc đã dám đối đầu.
Chắc tứ bỏ đầu lại chơi trò mãnh hổ địch quần hồ =((
 
ngày trước Đ15 rút cả 2 ngón tay ra mà còn ko đánh đc 4 người (mà đó là từng người đánh 1 đấy nhé),bây giờ cả 4 ra tay 1 lúc thì NNQ liệu thắng đc ko nhỉ ? mà NNQ còn thua Đ15 nữa
 
ngày trước Đ15 rút cả 2 ngón tay ra mà còn ko đánh đc 4 người (mà đó là từng người đánh 1 đấy nhé),bây giờ cả 4 ra tay 1 lúc thì NNQ liệu thắng đc ko nhỉ ? mà NNQ còn thua Đ15 nữa

3 Danh Bổ,nhưng cũng phải nói là nó đánh với vô số người nữa :devil:.Bọn kia cũng cỡ suýt soát mấy chú danh bổ chứ có kém đâu.Lúc rút ngón 2 lực đã yếu rồi nên có thêm cũng ko đc bn.
Sau này rút 2 ngón vẫn thua?
Nguyên (Hoàn) Nhan Quyết chắc đánh ngang 15 rút 1 ngón.
 
sau này bật ra 2 ngón còn ko bật nổi bác Glucôzơ Lose cơ mà = =
 
Back
Top