Híc, mình cũng đang đau đầu ko biết nên mua DS hay PSP đây...
Nhưng thật ra mình thích PSP chỉ vì mỗi trò Metal Gear Solid PO, mí game khác ko hứng thú.
Hơn nữa mấy tính năng khác của PSP đều ko cần lắm :
Nghe nhạc? có máy MP3 USB rồi.
Xem phim? cả đống DVD ở nhà mà ko buồn xem thì tội gì phải online download rồi convert xong chép vô thẻ nhớ để xem trên PSP chứ ? well, Nhưng nếu là phim ... xxx thì được, tha hồ riêng tư :'> (nhưng xem cái này nhiều chỉ tổ hại người + sụt cân T_T )
Online ? cũng phải dùng wifi của PC, mà nếu đã ở nhà thì PC để làm gì ?
Chơi game PS1? ui, ngán game PS1 và 2 rồi ::( . còn giả lập của các hệ Máy khác cũng đều chơi chán hết rồi, hơn nữa mấy game cũ đó cũng ko hay bằng game trên DS
Xem hình, đọc manga ? hoàn toàn ko cần thiết, ngoại trừ hình girls ra thì có xem hình gì nữa đâu, nhưng mấy cái hình đó lại ko dám đem khoe, còn đọc manga trên PSP hoài chắc phải thay mắt (cho mình đó :cool: ) quá.
Còn về giá cả, ai nói PSP rẻ hơn DS đó? DS Lite giá ~ 2 triệu rưỡi, trong khi PSP ~4 triệu, ngoài ra còn phải mua thẻ nhớ, đĩa mồi ... cho là chỉ mua những cái thật cần thiết, bỏ qua những món linh tinh khác, thì cũng phải tốn > 5 triệu cho PSP ...
với cái giá đó, thì làm sao dám đem cái PSPortable ra ngoài đường chơi đây? thậm chí cho bạn bè mượn cũng ko dám, như vậy lại ảnh hưởng tới tình cảm. SV lớp mình cũng nghèo thí mồ, đem cái PSP vô chơi thì người ta lại nói mình khoe giàu rồi ganh ghét ( mà thật ra có giàu đâu, giàu là chơi luôn 2 em rồi >_< ) . Hơn nữa PSP dễ hư lắm, mà mỗi lần sữa chữa; thay linh kiện thường tính tiền triệu ko à.
Vậy là PSPortable, all in one, nhưng vẫn chỉ để ở nhà chơi game
Còn DS thì cũng ko rẻ lắm, nhưng đối với mình thì giá đó cũng chấp nhận được ( nhịn ăn nhịn uống, cai nhậu cai con gái vài tháng là đủ

), nhìn cũng sang nhưng ko đến nỗi quí tộc như PSP,giao diện hình ảnh đơn giản nhưng dễ nhìn, thân thiện .
Híc, thật ra mình rẩt lười chơi PS2 vì nó rườm rà quá, game nào cũng tốn nhiều thời gian, phải ngồi lì trước tivi ~2,3 tiếng, mà càng chơi thì càng stress hơn, như FF12, chơi gần 100 tiếng luôn. PSP cũng có vẽ cầu kỳ lắm, chỉ có DS là đơn giản, thân thiện vì giống như mấy game chơi hồi nhỏ, mà hình như cách chơi cũng vui, thú vị lắm.
... mặc dù vậy, nhưng mình cũng phân vân ko biết nên mua cái nào, chỉ vì một lý duy nhất : Metal Gear

. Huhu, tại sao MGS PO ko ra phiên bản cho PS2 mà chỉ ra trên PSP nhĩ ::(
Giống như lúc trước mình cũng ko hề có ý định mua PS2, những game như FFX, GTA ... rất hay, nhưng mình cũng cho qua . Chỉ khi MGS2 ra đời trên PS2 thì ... mình mới bị mất 3 triệu rưỡi.
Những ai đã ghiền dòng game MGS, biết game này hấp dẫn như thế nào thì chắc là sẽ hiểu mình ...
Có ai tư vấn giùm mình được ko ...