Tứ kỳ: All about HPLN - 4th topic

  • Thread starter Thread starter _HPH_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Phải dài ra chứ. Không lẽ cứ ngắn mãi. ;)) .
PS: Chiều mai sẽ có chap mới. Thông cáo cho huynh đệ được biết.
 
Cái flash ngũ hổ tướng nhìn như Mã Siêu, Triệu Vân vs Quan Công còn Trương Phi đâm chết Hoàng Trung ấy =))

Ghép hình thôi. Chắc gần quá nên tưởng Phi đang đâm lão Hoàng.
 
đọc bản trans cho chap mới này mới thấy nó thật là vê lờ =))=))=)) Ý đưa lương cho Thuật để Thuật tuyên cáo ủng hộ Thiệu làm hoàng đế, việc thành Ý cho tay trong nhồi thuốc độc vào lương để "phòng" Thuật khỏi đổi ý :-o:-o còn mấy thằng mắt trắng ko phải người họ Hứa mà là của.................. Viên Phương :-j:-t Thì ra anh ấy từ trước đã nhận định diệt Ý (aka cái thằng vượt mặt anh trong trận Lạc Dương giải cứu con tin) mới là quan trọng nhất, còn diệt các sư đệ của anh chỉ là quan trọng nhì :-q:-q chỉ tội anh Thuật, nói được mấy câu hay hay giây phút tỏa sáng lúc cuối đời thì lại bị Ý với Phương làm cho lép vế :-??
 
trước đó anh Phương đã tỉa thành công a Úc rồi mà nhỉ?
Nói chung là quân Tào đông quân sư quá, như cái chợ vậy:)), cũng phải cơ cấu diệt bớt đi cho nó công bằng tí chứ bên viên thiệu chỉ có mỗi anh Phương đú thế nào được;;)
 
bên Thiệu còn Điền Phong , Thư thụ nữa mà ấy là chưa kể Hứa Du đâu;))
 
bên Thiệu còn Điền Phong , Thư thụ nữa mà ấy là chưa kể Hứa Du đâu;))

Quân sư hàng 2 cả =(( Có Viên Phương sáng như ...... sao băng, có điều cái mặt gay gay nhìn ko khoái :))
 
bên Thiệu còn Điền Phong , Thư thụ nữa mà ấy là chưa kể Hứa Du đâu;))
Chưa đủ đẳng cấp:D, mấy anh này chắc ngang cỡ Trình Dục bên Tào thôi.
Xét về quân sư thì đứng đầu vẫn là bát kì+ TMY, những người khác vẫn thua 1 khoảng khá xa.

Nhắc đến bát kì lại nhớ bát quái, bát kì được gọi là thiên tài trong những thiên tài còn ko biết bát quái thì là cái gì đây? bựa nhân trong số những bựa nhân?=))
 
đủ đẳng cấp hay kô còn tùy vào chủ tuớng nữa chủ tuớng kô nghe thì có hơn 8 kì cũng bó tay:))
 
đủ đẳng cấp hay kô còn tùy vào chủ tuớng nữa chủ tuớng kô nghe thì có hơn 8 kì cũng bó tay:))
Đẳng cấp cũng tính cả việc tác động vào tư tưởng của chúa công mình nữa. :D
Như trường hợp của anh Gia, chỉ chém mấy câu là bác Tháo liền quyết định đánh Từ Châu ngay, "Tứ kì Quách Gia, mi hãy theo ta xuống địa ngục". "Binh pháp hắc ám: chém giết vì chữ hiếu":-*( Bác Trần mưu đặt cái tên hay thật:-*)
Cũng là Tào Tháo nhưng vào tay anh Úc thì lại biến thành 1 năng thần giúp vua ngay:D
 
Như trường hợp của anh Gia, chỉ chém mấy câu là bác Tháo liền quyết định đánh Từ Châu ngay, "Tứ kì Quách Gia, mi hãy theo ta xuống địa ngục". "Binh pháp hắc ám: chém giết vì chữ hiếu":-*( Bác Trần mưu đặt cái tên hay thật:-*)

Hay ở chỗ Quách Phụng Hiếu dụng binh pháp chém giết vì chữ Hiếu hả ;)
 
Chiều hôm đó, quân Tào tiến vào Hạ Phì-căn cứ cuối cùng của Lã Bố.

CHAP 252 : Mộng tỉnh mộng tàn


031043copy002.jpg

031044copy.jpg

031045copy.jpg

031046copy.jpg

031047copy.jpg

031048copy.jpg

031049copy.jpg

031050copy.jpg

031051copy.jpg

031052copy.jpg

031053copy.jpg

031054copy.jpg

031055copy.jpg
 
thanks u
chờ mãi cả buổi chiều mới đựoc
LuBu sắp ra đi
 
ơ,lâu lắm mới gặp bác Trác,vẫn còn phong độ nhỉ:"> (cứ tưởng Trần Mưu ko vẽ Trác nữa chứ=)) )
 
Chap trước đang thấy Tào Thuần Hổ Báo, tưởng chuẩn bị có đánh nhau to, mà chap này lại không thấy nhắc đến đâu nữa rồi =((
 
tiếc cho anh Bố, "sung" sớm hơn 1 tí nữa thôi là thoát rồi =))
 
chap này Bố yếu sinh lý quá, lần trước 1 vs. 5 tướng Tào mà h có 6,7 thằng lính cũng bị chúng nó rape :(:(
cái đầu thằng tần nghi lộc ko biết đâu là cổ =))
 



031048copy.jpg

CENTER]​


HPH, nếu mắt mình ko nhầm thì chỗ này hơi lệch tí :-" "Tận trung" phải ko ta :-s
Trương Liêu:"Thế nào là tận trung mù quáng, từ lâu ta đã quên mất". Đến Trương Liêu mà còn nói thế :((.
Lữ Bố:"Ta quên mất một điều, thế nào là đạo nghĩa" Xem ra lão Trần đã nhìn nhận dc vần đề về con nguời họ Lữ rồi đó ;))
.
___________Auto Merge________________

.
ơ,lâu lắm mới gặp bác Trác,vẫn còn phong độ nhỉ:"> (cứ tưởng Trần Mưu ko vẽ Trác nữa chứ=)) )

Tại có hôm anh Trác về bảo:" Trần con, con mà vẽ ta thêm vài tranh nữa ta cho con trúng số" :-"
 
HPH, nếu mắt mình ko nhầm thì chỗ này hơi lệch tí :-" "Tận trung" phải ko ta :-s
Trương Liêu:"Thế nào là tận trung mù quáng, từ lâu ta đã quên mất". Đến Trương Liêu mà còn nói thế :((.
Lữ Bố:"Ta quên mất một điều, thế nào là đạo nghĩa" Xem ra lão Trần đã nhìn nhận dc vần đề về con nguời họ Lữ rồi đó ;))

Ok, đã fix. Thank bác vegeta. Có gõ hơi nhanh. :D
 
Back
Top