Tứ kỳ: All about HPLN - 4th topic

  • Thread starter Thread starter _HPH_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Sường thế này , đi với cơ quan về chắc phải mất cả tuần mới lấy lại sức , có khi tuần sau cũng chua7 có chap:)):>:)):)) , Good luck

- Hik nếu vậy tuần này chán rùi , chỉ mong nhanh nhanh qua thời của Lữ Bố để xem các char khác thui . Thời đại của chiến thần Lữ Bố đã sớm kết thúc rùi. Anh em cố gắng đừng để 2pic chìm xuồng nha ;;);)
 
Công nhận một điều là mình cũng ngán anh Bố lắm rồi:(. Hồi trước mong mỏi anh ấy xuất hiện bao nhiêu giờ thì:(
 
Do cái tướng lang cố của anh Ý chứ đâu, cái tướng mà mặt có thể ngoảnh ra được cả trước lẫn sau, nên tiến lui gì đó đều đẹp như bác nói ấy :))

Từ lúc lão Miu giới thiệu cái đó đến giờ mình chỉ biết được một công dụng duy nhất của Lang Cố là bẻ cổ hổng chết =))
 
anh em nêu ra tuyệt kĩ của bát kì cho vui nào.
Còn bác HPH đi chơi thì tuần sau phạt 2 chap đi:>
 
Từ lúc lão Miu giới thiệu cái đó đến giờ mình chỉ biết được một công dụng duy nhất của Lang Cố là bẻ cổ hổng chết =))

Tội nghiệp anh ấy :|

Ai nhớ tên cái lão chuyên làm tiên phong bên Thục ko? Tự nhiên quên mất
 
Tội nghiệp anh ấy :|

Ai nhớ tên cái lão chuyên làm tiên phong bên Thục ko? Tự nhiên quên mất

"Lão" cơ à, bên Thục có 2 lão, Hoàng Trung và Nghiêm Nhan. Chắc tiên phong là Hoàng Trung rồi, 1 tay chém Hạ Hầu Uyên cướp Hán Trung mà :-"
Đích Lô Mã: Dưới mắt có rãnh lệ, trên trán có chấm trắng, tên là Đích lô, người cưỡi thường bị hại, người đời cho đó là "đại hung chi vật". Đây là con ngựa đã "bay" trên sông khi Lưu Bị bị rượt ở Kinh Châu
Xích Thố Mã: Một ngày đi ngàn dặm, vượt qua sông núi, toàn thân trên dưới đỏ như than lửa, không hề có nửa cọng lông tạp. Từ đầu tới đuôi, dài một trượng. Từ chân tới cổ, cao 9 tấc, tiếng hí giống như tiếng rống, là giống ngựa quý trong các loại ngựa quý. Ngựa Xích Thố nổi tiếng ngàn đời, gắn liền với Tam Quốc
Đại Uyển Mã: Tuấn mã của Đại uyển quốc, so với một con ngựa trung nguyên bình thường thì bất luận là về sức chịu đựng hay tốc độ cũng đều ưu việt hơn. Đại uyển quốc cũng nổi tiếng vì thế.
Bạch Hạc: Con ngựa Tào Hồng và Ngụy Vũ cưỡi, người đời có câu : "Bằng không hư dược, Tào gia bạch hạc".
Nghĩ ra dc mấy con ngựa ko ai comment, bùn =((
 
"Lão" cơ à, bên Thục có 2 lão, Hoàng Trung và Nhan Lương. Chắc tiên phong là Hoàng Trung rồi, 1 tay chém Hạ Hầu Uyên cướp Hán Trung mà :-"

Nghĩ ra dc mấy con ngựa ko ai comment, bùn =((

Nhan Lương:-s. Ý bác là Nghiêm Nhan á:P
Mấy con ngựa thì xích thố chắc oách nhất rồi, được lăng xê nhiều thế cơ mà:)). Kể ra mình cũng thích đích lư, phát nó cứu Lưu Bị kết quá:x, tiếc là nó có "tướng hại chủ", chẳng biết thật không, nhưng cũng ngại:(
 
Nhan Lương:-s. Ý bác là Nghiêm Nhan á:P
Mấy con ngựa thì xích thố chắc oách nhất rồi, được lăng xê nhiều thế cơ mà:)). Kể ra mình cũng thích đích lư, phát nó cứu Lưu Bị kết quá:x, tiếc là nó có "tướng hại chủ", chẳng biết thật không, nhưng cũng ngại:(

Sr dạo này sao toàn nhớ nhầm 2 cha đó :( Nhớ hồi đó chơi game TS con Đích Lư ( Đích Lô) chạy nhanh hơn cả Xích Thố ;)) Ko bik con Bạch Mã của Triệu Tử Long vào hàng gì :-"
 
Tội nghiệp anh ấy :|

Ai nhớ tên cái lão chuyên làm tiên phong bên Thục ko? Tự nhiên quên mất

tiên phong bên thục thấy lúc nào cũng là Ngụy Diên với Hoàng Trung cả ;)) lâu lâu có Hỏa thôi
 
Nhan Lương:-s. Ý bác là Nghiêm Nhan á:P
Mấy con ngựa thì xích thố chắc oách nhất rồi, được lăng xê nhiều thế cơ mà:)). Kể ra mình cũng thích đích lư, phát nó cứu Lưu Bị kết quá:x, tiếc là nó có "tướng hại chủ", chẳng biết thật không, nhưng cũng ngại:(
Vừa được Lưu Bị nhường con Đích Lư cho, Phụng Sồ chả đã bỏ mạng đấy còn gì =))
 
Vừa được Lưu Bị nhường con Đích Lư cho, Phụng Sồ chả đã bỏ mạng đấy còn gì =))

hình như Sĩ Nguyên khuyên Bị kô xài con đó luôn mà:| Bị đâu có tặng đâu nhỉ:| con Ô Vân phi tuyết là của đại gia nào cưỡi nhỉ
 
tiên phong bên thục thấy lúc nào cũng là Ngụy Diên với Hoàng Trung cả ;)) lâu lâu có Hỏa thôi
Tiên phong thì thường là Triệu Vân. Hoàng Trung được 1 lần, nhưng cũng ko hẳn là tướng tiên phong mà giống tướng soái hơn. Ngụy Diên thì thi thoảng, nhưng ta vẫn nhớ anh Liêu Hóa :))

@empireatwar: đó là Nguyên Trực, ko phải Sĩ Nguyên.
 
Đại Uyển Mã: Tuấn mã của Đại uyển quốc, so với một con ngựa trung nguyên bình thường thì bất luận là về sức chịu đựng hay tốc độ cũng đều ưu việt hơn. Đại uyển quốc cũng nổi tiếng vì thế.
Trong Lộc Đỉnh Ký thì cha Vương Dũng có nói là lai ra được 1 giống ngựa Vân Nam sức chịu đựng hơn ngựa Đại Uyển
trong Anh Hùng Xạ Điêu còn đề cập đến loài thiên mã của Đại Uyển là hãn huyết bảo câu nữa , kô biết loài này với xích thố loài nào nhanh hơn nhỉ?
 
hình như Sĩ Nguyên khuyên Bị kô xài con đó luôn mà:| Bị đâu có tặng đâu nhỉ:| con Ô Vân phi tuyết là của đại gia nào cưỡi nhỉ

Bậy nào :-" Lúc con ngựa bỗng chồm lên té, báo hiệu điềm gỡ thì Bàng Thống bảo chủ tướng đổi ngựa :-" Mà trong HPLN ko có khái niệm "mê tín" đâu :)) Đừng lo
Tiên phong thì thường là Triệu Vân. Hoàng Trung được 1 lần, nhưng cũng ko hẳn là tướng tiên phong mà giống tướng soái hơn. Ngụy Diên thì thi thoảng, nhưng ta vẫn nhớ anh Liêu Hóa
Triệu Vân được tiên phong trong trận Hạ Hầu Đôn dẫn 10 vạn quân vào núi Bác Vọng, nhưng chủ yếu là chạy ;)) Liêu Hóa là thuộc hạ của Quan Vũ, được tiên phong trong trận Quan Vũ chết ở Kinh Châu :)) Thường thì tiên phong các tướng rất khoái, nhưng chẳng ai là tiên phong xuyên suốt cả :(
 
Bậy nào :-" Lúc con ngựa bỗng chồm lên té, báo hiệu điềm gỡ thì Bàng Thống bảo chủ tướng đổi ngựa :-" Mà trong HPLN ko có khái niệm "mê tín" đâu :)) Đừng lo
Chắc lại có bàn tay của anh tài nào huấn luyện được ngựa làm nội gián hãm hại đối phương chăng :-"
 
hê. chào bà con
đông vui nhỉ

mới đọc cái này khá thú vị

Dấu hiệu tận thế xuất hiện tại Anh

Những chuyên gia về hình thù kỳ lạ cho rằng, hình chim phượng hoàng bay lên từ tro tàn ở phía nam nước Anh là lời cảnh báo về ngày diệt vong của nền văn minh.

Phoenix.jpg


Hình ảnh chim phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn - có chiều dài hơn 120 mét - mới được phát hiện trên một ruộng lúa mạch tại Yatesbury, hạt Wiltshire của Anh. Nhiều người nghĩ nó ám chỉ sự kiện diệt vong sẽ xảy ra vào ngày 21/12/2012 - ngày cuối cùng trong lịch của nền văn minh cổ đại Maya.

Người Maya tin rằng, các nền văn minh trên trái đất chỉ tồn tại theo chu kỳ 114.000 ngày. Theo tính toán của họ thì nền văn minh hiện nay sẽ diệt vong vào ngày 21/12/2012.

Karen Alexander, một người quan tâm tới các hình thù lạ trên ruộng đồng tại Gosport, nói: “Chim phượng hoàng là linh vật trong nhiều nền văn hóa. Nó tượng trưng cho sự hồi sinh và bắt đầu kỷ nguyên mới. Vì thế mà nhiều người nghĩ rằng hình ảnh chim phượng hoàng tại Wiltshire ám chỉ ngày tận thế”
 
Ốh ồh, Lima tiên sinh đã trở lại :)).
 
thế phi vân thần mã là của anh nào ~:>
 
hê. chào bà con
đông vui nhỉ

mới đọc cái này khá thú vị
Để xem, lần này Mẽo với Triều Tiên đánh nhau và có WW3 là có khi tận thế thật ấy chứ =))
Btw, Lima tiên sinh trở lại là một tin vui với anh em :D
 
Thường thì "hình lạ" trên đồng ruộng hay núi đá thường khó nhìn, phải suy nghĩ nhiều mới hiểu mà sao tấm này đẹp thế :-s Cứ như có người làm sẵn ý.
lima trở lại dịch hộ HPL khi cậu ta đi chơi đi :))
 
Back
Top