Tứ kỳ: All about HPLN - 4th topic

  • Thread starter Thread starter _HPH_
  • Ngày gửi Ngày gửi
=.= Bik thế nào nó cũng chết nên rượt làm gì mệt ngựa :-" Trận cứu thiên tử ấy So với cái rượt và cái ko rượt thì cái nào cao chiêu hơn ;))
Cho hỏi cái mọi người ơi, chả lẽ cái tên "Cam tướng quân" giết Lăng Tháo là Cam Ninh thật hả :(( Ối zời ơi anh Cam Ninh oai hùng nhất nước Ngô mà ............. :((

Chap mới à,sao nghe lạ thế nhỉ:(
 
Thì sự thật là Cam Ninh làm thịt Lăng Tháo mà :|
 
=.= Bik thế nào nó cũng chết nên rượt làm gì mệt ngựa :-" Trận cứu thiên tử ấy So với cái rượt và cái ko rượt thì cái nào cao chiêu hơn ;))
Cho hỏi cái mọi người ơi, chả lẽ cái tên "Cam tướng quân" giết Lăng Tháo là Cam Ninh thật hả :(( Ối zời ơi anh Cam Ninh oai hùng nhất nước Ngô mà ............. :((

Bạn chưa đọc TQDN à :|
 
Bạn chưa đọc TQDN à :|

Thì đọc rồi mới thấy lạ đó =.=
Đọc chap mới chị Tiểu Mạnh chết rồi, bùn ghê Hix
Chap mới à,sao nghe lạ thế nhỉ
Tập cũ ấy, trận cứu Lưu thiền rồi đánh bại Lý- Quách.
Còn trận giết Lăng Tháo ko nhầm là tập 17 của VN.
Chỉ trách anh Lữ bố quá ảo
Ko ảo đâu, Quan Vũ farm 2 đao là 2 anh ấy đi cả ;)) Còn Lữ Bố chắc trên Quan Trương nửa bậc ;)) Tay ko bắt cọp là chiện thường :))
 
Thằng NL nó cũng không phải noob,thế mà.....
Chỉ trách anh Lữ bố quá ảo:-"


Tuân úc chắc là thằng nhân đạo nhất trong bát kì.Ít nhất thì nhiều lúc nó cũng chừa cho người ta 1 con đường sống,chứ không lạnh như Vien Phuơng hay Bàng Thống:)

Ngày xưa đọc TQ, chả hiểu tại sao sử sách lại phê Tào Tháo là gian hùng thời loạn, năng thần thời thịnh, giờ đọc cái này mới hiểu :)). "trí gian hùng giúp thành bá nghiệp, tay năng thần giúp hành nghĩa hiệp ". Vừa đen vừa trắng, vừa sáng lại vừa tối :))
Mr Bị thì lúc đầu hắn lo cho dân thật lòng chứ ko phải là sĩ diện, đoạn hắn quyết định ko xử Đổng Trác có thể thấy rõ điều đó, có điều về sau thì đúng như Sĩ Nguyên nói, anh Bị có thể trút bỏ cái hình ảnh nhân nghĩa trên vai mà làm chuyện "con người" nên làm =)).
Xem quả cool nhất là lúc Huệ Hoành mồm vẩu, tay ngoắc ngoắc, chưa kịp nói hết chữ " nào.." đã ăn cái kích vào mặt =))
Thực ra liên quan đến truyện HPLN, người thứ nhất tui ghét là thằng cha bình luận đằng sau truyện( bốc phét tứ tung chả biết hiểu dược bao nhiêu), ko biết có phải mr VDSB ko? Người thứ 2 mới là siêu nhân Ngô Tùng "mù chữ" của chúng ta.
Trích dẫn lại một số đoạn vui hài:
Trác: CHan-Mou hiền đệ ơi cho ta sống đi mà
Mou: Trác huynh ơi, vì huynh quá khó vẽ, chết đi cho tui nhờ.
Hoạt cảnh 2:
Mou đái dầm trên giương vì Triệu Vân hiện về" Bớ Chan-Mou, dám bịa truyện nói láo hả" =))
 
Tội nghiệp Tiểu Mạnh quá! Giống như Hỏa, cả 2 đều coi tàn binh là mái nhà, là những người thân duy nhất còn lại của mình!
 
Thì ra chính tại thằng Trọng Đạt mà kế hoạch ám sát bị bại lộ, khiến Tiểu Mạnh chết thảm!!!
 
tớ thấy vụ ám sát chả đến lượt anh Ý thì cũng hỏng, bé ấy đạp phát lở cả mái nhà, đánh động quân người ta thì chết là đúng rồi
 
tớ thấy vụ ám sát chả đến lượt anh Ý thì cũng hỏng, bé ấy đạp phát lở cả mái nhà, đánh động quân người ta thì chết là đúng rồi

Quan điểm của Ý cũng gần giống LB, sống chết có giá :)), cũng soán vị đoạt quyền, nhưng mà nhận xét của Lượng cũng ko sai, Ý là loại bất nghĩa, vì quyền lợi mà động thủ:))
 
Vậy mà Hỏa ko kill phứt cho rồi :-s để hậu họa về sau :-s
 
ấy, quan niệm tôn chỉ của Ý cũng chưa chắc đã sai :))
 
Hôm nay chúng ta cũng có chap mới nè, tầm chìu tối chắc HPH up :D
 
20.jpg

Thik nhất ảnh này, lại nhớ đến cảnh ở từ Châu=((=((
Tiểu Mạnh :((:((:((
KILL THE EUNUCH :((:((
Tư Mã ý. x-(x-(x-(
 
- " Surely this time I can " :-o:-o
Đâu rồi câu nói bất hủ " Tiểu biệt thắng tân hôn " đã từng giúp Tiểu Mạnh nâng tầm lên ngang bất cứ 1 vị quân sư lắm mưu nhiều kế nào trong lòng mình :-o:((
- btw, bài này xứng đáng + rep :))=))
Imba nhất là bát kì :)) vì quá imba nên xuất hiện rất trễ nhằm tích tụ công lực, xuất hiện xong làm 1 quả quá hoành tráng khiến 7 kì còn lại "xin lỗi các anh chịu không nỗi, em imba quá" thế là anh ấy bị hội đồng => ... Bởi thế sau này chúng ta vẫn chỉ còn 2/8 kì. Một để đối đầu, một để kìm chế TMY.
 
Hơi bất ngờ khi thực sự biết được Tiểu Mạnh là thái giám, lão Chan-Mou viết truyện ác thật :)). Chính Tư Mã Ý đã cảnh báo với Tào Tháo về việc hắn có thể bị tàn binh ám sát, đúng kiểu " sống chết có giá" :)). Con đường của bá chủ bao giờ cũng có nhiều hy sinh, máu và nước mắt :|
Mà cũng tội nghiệp Tiểu Mạnh đến phút cuối vẫn khóc xin lỗi TMY vì đã làm liên lụy hắn =))
 

Khổ,sống đời thằng hoạn đã không có cái ấy rồi lại bị phi vào chỗ đau. Hạ Hầu Đôn trả thù thâm thật.
Đùa thế đủ rồi,khéo thanh niên trẻ trâu nghiêm túc nào lại nhảy vào phân tích tỉ mỉ xem chỗ cái thương cắm vào lại không phải chỗ ấy mất :))
 
Có 1 thắc mắc ... Điêu Thuyền trong HPLN rốt cục là boy hay girl? Nếu là boy thì ... những vụ gián điệp, trà trộn chắc chắn sẽ lộ vì hồi xưa hầu hạ là có tì nữ :|.

By the way ... cho mình link các chapter mới nha ... hồi trc NXB Trẻ ngưng làm ... >_<
 
Có 1 thắc mắc ... Điêu Thuyền trong HPLN rốt cục là boy hay girl? Nếu là boy thì ... những vụ gián điệp, trà trộn chắc chắn sẽ lộ vì hồi xưa hầu hạ là có tì nữ :|.

By the way ... cho mình link các chapter mới nha ... hồi trc NXB Trẻ ngưng làm ... >_<

ko phải boy, ko phải girl.Là hoạn quan mà.b-)
 
Chẳng lẽ TQ là nước đầu tiên có phẫu thuật chuyển đổi giới tính :| ... đến nỗi nhìn không phân biệt dc :|
 
Back
Top