- 14/9/05
- 7,634
- 6,190
Gửi tất cả những ai đã từng chơi server Tư Mã Ý version 4.0
Server TMY của chúng ta thời kì đầu vô cùng đông đúc vào náo nhiệt, số lượng nhân vất online rất đông. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng quả thực tôi không thể nào nhớ hết được tên của tất cả mọi người. Chính vì vậy, sẽ có rất nhiều nhân vật vãn chưa thấy xuất hiện trong bộ "chính sử" này.
Làm ơn hãy gửi đến tôi thông tin về nhân vật của các bạn và những nhân vật mà các bạn biết (Nick, quân đoàn, mệnh)
Tôi hi vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ của tất cả mọi người để bổ sung một cách đầy đủ nhất danh sách các nhân vật trong server của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn.
Neverwon
Hồi thứ nhất.
Qua Giới Kiều, Long công tử trổ tài dẫn dắt
Vượt Triệu Chi, hào kiệt xưng danh.
Phàm trò chơi mới, lại free thì bao giờ cũng vô cùng đông khách. Một, rồi hai sơ vơ vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu game thủ. Một ngày nọ, AS quyết định mở thêm một sơ vơ mới, lấy tên của một vị quân sư tài danh đất Ngụy: Tư Mã Ý.
Ra khỏi Trác Quân thấy người người ý ới gọi nhau. Kẻ bắt sơn tặc lấy tiền thưởng chi tiêu, người thì tìm bè bạn kết giao hành hiệp. Cổng Trác Quận người người tràn ngập, mạng lag như điên. Vào được thành đa khó, ra khỏi thành còn khó hơn.
Sơ vơ mở được chưa đến nửa ngày, đã có vô vàn anh hùng tìm cách vượt qua Giới Kiều để đến với vùng đất mới. Trong số những gương mặt này ta thấy có LongCongTu, một con người vô cùng xông xáo. Anh tả xung hữu đột nơi Giới Kiều với tuyệt chiêu Hội tâm nhất kích (Lv15 đã có hội tâm chưa nhỉ?)để đưa hàng loạt chiến sĩ qua sông.
Mặc dù đã có rất nhiều anh hùng qua sông, nhưng Trác Quận không vì thế mà vắng bớt. Vẫn đông nghit một cách đáng sợ. Phía sau thành, bụi tung mù mịt, nơi sĩ tiết triều đình người đến nộp tội phạm đông nườm nượp....
Tạm thời dời Trác Quận, ta đến với Cự Lộc thành, đại bản doanh của quân khăn vàng. Để vào được thành phải chiến đấu với 6 tên lính, chúng tuy đông nhưng chỉ cần ba hiệp là chú ba đậu yêu tâm với tuyệt chiêu đại hô đã dẹp yên.
Đa số anh hùng qua đây mới có lv10, rừng Triều Ca trở nơi luyện binh lý tưởng.
Đến chiều tối, một chuyên vui đã diễn ra, đám cưới đầu tiên của sơ vơ đã được tiến hành giữa đôi trai tài, gái sắc: DuongThuongTo và DoanMocHa. Hai người này vừa đủ tuổi kết hôn (15
).Ngày hôm sau, đất U châu trở nên quá chật hẹp đối với các anh hùng hào kiệt, cuộc di cư tập thể sang đông quận bắt đầu. Cầu Triệu Chi chứng kiến không ít những người phải ngậm ngùi bay hồn về điểm nhớ.
Trong số những người vượt cầu đầu tiên gồm toàn những người mà tên tuổi của họ sau này nổi như cồn. LongCongTu, HanhHiep, DuongThuongTon, Acay, Zenky, DuongThuongTo v.v... (nhiều quá, không nhớ hết được, ai nhớ bổ sung dùm).
Tới Đông Hải, anh hùng tỏa đi khắp ngả, hẹn gặp lại nhau sau nơi làng chài.
Muốn biét các anh hùng sẽ làm gì tiếp theo, mời các bạn xem hồi sau sẽ rõ.



:p