- 14/9/05
- 7,634
- 6,190
- Thread starter
- #81
Hồi thứ 11
Anh hùng tan, Lang Nha đổi chủ
Giữ Anh^_^Em có kẻ chuyển guild
Server Tư Mã Ý giai đoạn này số lượng quân đoàn nhiều không đếm xuể, nhưng nổi lên trên tất cả là hai thế lực AnhHungHoi và DuongGia. Đây là hai quân đoàn có tiềm lực mạnh nhất, ganh đua nhau quyết liệt vị trí độc tôn trong server. Cuộc đối đầu giữa hai quân đoàn này thu hút sự chú ý không chỉ của tất cả các thành viên của server mà cả một số server khác cũng qua tạo nick để quan chiến. Việc rèn luyện tại đại yêu sư đã gần đạt tới mức giới hạn đối với top dẫn đầu, trong đó bao gồm các thành viên cốt cát của hai quân đoàn trên. Lúc này, tìm kiếm một phương thức rèn luyện mới đã trở thành yêu cầu hết sức cấp thiết.
Đúng vào giai đoạn này, server Tào Tháo chợt nổi lên hiện tượng DHH với việc luyện lv bằng hỏa tiễn, như chết đuối vớ được babyfresh, DuongGia lập tức lên đường với nhóm đầu tiên bao gồm 5 thành viên: ChuThoong, DuongThieuLong, Acay, DuongThuongTon và DuongThuongTo. Những người này âm thầm trực chỉ thành Hà Đông tiến bước. Trong thời gian đầu, họ chưa thực sự cảm nhận được sự vượt trội của phương thức rèn luyện mới này. Nhưng mọi việc đã sớm trở nên khả quan sau khi họ chuyển sang vùng đất Giang Lăng. Lv của tốp này tăng nhanh một cách chóng mặt.
Cùng với DuongGia, AnhHungHoi cũng tìm cách luyện lv mới, dù chậm hơn, họ cũng đã sang Giang Lăng. Nhưng, quả thực, cách train lv bằng hỏa tiễn quá là mới mẻ đối với tất cả mọi người, hơn nữa, trước đến nay, đại yêu sư đã gần như là một thánh địa nên số lượng Hỏa mage rất hiếm. Nếu không có hỏa mage thì gần như là cách train này không thể áp dụng được. Có lẽ chính vì lý do đó nên dù đã sang tới Giang Lăng, AnhHungHoi vẫn phải sử dụng cách train lv truyền thống.
Nhưng, cuộc so tài giữa DuongGia và AnhHungHoi sẽ không bao giờ còn có thể diễn ra được nữa. Người đi bộ đội, người vì chuyện gia đình, các thành viên nòng cốt của AnhHungHoi đồng loạt tuyên bố chia tay TSonline. Lúc này, AnhHungHoi chỉ còn là một cái xác không hồn. Than ôi, liệu có cuộc chia ly nào vui không nhỉ…
Lại nói, liên minh của DuongGia là quân đoàn Anh^_^Em với số lượng thành viên rất hạn chế, đến lúc này, vì mục đích tăng cường lực lượng, Anh^_^Em cũng đã bắt đầu chiêu mộ thêm các thành viên khác thông qua sự giới thiệu của DuongGia. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu không có một ngày, nội bộ lãnh đạo Anh^_^Em có ý kiến bất đồng, TieuLuuManh out guild, DoanMocHa nhường lại chức quân đoàn trưởng cho DoNgocHuyen88. Ngay lập tức, một loạt các thành viên cốt cán khác liền rút lui khỏi Anh^_^Em. Đứng trước nguy cơ quân đoàn Anh^_^Em tan rã, đang luyện lv bên đất Hung Nô, một thành viên của DuongGia là Lunacry đã phải PM với cả DoanMocHa và TieuLuuManh để tìm giải pháp. Cuối cùng, nhân vật này đã phải xin phép quyền quân đoàn trưởng DuongGia (lúc này là Acay) để sang tiếp quản Anh^_^Em. Sau khi được sự chấp thuận của Acay, Lunacry liền thần hành về Đại Huyện, out guild DuongGia, lấy lại chức quân đoàn trưởng Anh^_^Em từ DoNgoHuyen88 rồi qua bên làng chài trao nó lại cho DoanMocHa, bản thân Lunacry đảm nhận vị trí quân đoàn phó chuyên về chiêu nạp khen thưởng và kỷ luật thành viên. Với sự có mặt của Lunacry, tình hình quân đoàn Anh^_^Em đã phần nào được vãn hồi.
Trở lại với cuộc chiến công thủ thành, do lực lượng chủ chốt của AnhHungHoi đã rút lui, đa số những người ở lại đều chuyển qua quân đoàn khác, chỉ còn lại một số rất ít các thành viên sống chết với quân đoàn.
Với lực lượng quá mỏng, dù rất quyết tâm, AnhHungHoi đã không thể ngăn cản được cuộc tiến công của DuongGia, Lang Nha đành chấp nhận thất thủ sau gần 1 giờ bị tấn công. AnhHungHoi chính thức biến mất trên bản đồ server Tư Mã Ý. Nhưng, họ sẽ mãi mãi tồn tại trong lịch sử TS với một quá khứ hào hùng.
Với sự ra đi của AnhHungHoi, tưởng chừng như DuongGia trở thành độc bá, nhưng, một thế lực mới đã hình thành, quân đoàn HunterX được thành lập bởi kuroro đã thay thế vị trí AnhHungHoi để trở thành lực lượng đối đầu trực tiếp với DuongGia.
Lại nói, cho dù đã ngăn chặn được sự tan rã của Anh^_^Em, nhưng việc kêu gọi các thành viên quay trở lại quả thực không phải là chuyện đơn giản. Sau bao cuộc pm, cuối cùng thì Lunacry đã thuyết phục được đa số đồng ý trở về, riêng với TieuLuuManh vẫn không tài nào thuyết phục theo cách thông thường được, người này nêu ra điều kiện, chỉ chấp nhận quay lại nếu Lunacry đồng ý làm vợ anh ta. (amen, những người kia mà cũng có yêu cầu kiểu này thì…), tiếp tục thương thuyết, cuối cùng, một thỏa thuận cũng đã được đưa ra: TieuLuuManh quay trở lại quân đoàn trước, sau đó, nếu bằng thực lực của chính Anh^_^Em mà giữ được Đại Huyện thì Lunacry sẽ chấp nhận đeo nhẫn cưới.
Thật là:
Muốn biết sự việc thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.
Anh hùng tan, Lang Nha đổi chủ
Giữ Anh^_^Em có kẻ chuyển guild
Server Tư Mã Ý giai đoạn này số lượng quân đoàn nhiều không đếm xuể, nhưng nổi lên trên tất cả là hai thế lực AnhHungHoi và DuongGia. Đây là hai quân đoàn có tiềm lực mạnh nhất, ganh đua nhau quyết liệt vị trí độc tôn trong server. Cuộc đối đầu giữa hai quân đoàn này thu hút sự chú ý không chỉ của tất cả các thành viên của server mà cả một số server khác cũng qua tạo nick để quan chiến. Việc rèn luyện tại đại yêu sư đã gần đạt tới mức giới hạn đối với top dẫn đầu, trong đó bao gồm các thành viên cốt cát của hai quân đoàn trên. Lúc này, tìm kiếm một phương thức rèn luyện mới đã trở thành yêu cầu hết sức cấp thiết.
Đúng vào giai đoạn này, server Tào Tháo chợt nổi lên hiện tượng DHH với việc luyện lv bằng hỏa tiễn, như chết đuối vớ được babyfresh, DuongGia lập tức lên đường với nhóm đầu tiên bao gồm 5 thành viên: ChuThoong, DuongThieuLong, Acay, DuongThuongTon và DuongThuongTo. Những người này âm thầm trực chỉ thành Hà Đông tiến bước. Trong thời gian đầu, họ chưa thực sự cảm nhận được sự vượt trội của phương thức rèn luyện mới này. Nhưng mọi việc đã sớm trở nên khả quan sau khi họ chuyển sang vùng đất Giang Lăng. Lv của tốp này tăng nhanh một cách chóng mặt.
Cùng với DuongGia, AnhHungHoi cũng tìm cách luyện lv mới, dù chậm hơn, họ cũng đã sang Giang Lăng. Nhưng, quả thực, cách train lv bằng hỏa tiễn quá là mới mẻ đối với tất cả mọi người, hơn nữa, trước đến nay, đại yêu sư đã gần như là một thánh địa nên số lượng Hỏa mage rất hiếm. Nếu không có hỏa mage thì gần như là cách train này không thể áp dụng được. Có lẽ chính vì lý do đó nên dù đã sang tới Giang Lăng, AnhHungHoi vẫn phải sử dụng cách train lv truyền thống.
Nhưng, cuộc so tài giữa DuongGia và AnhHungHoi sẽ không bao giờ còn có thể diễn ra được nữa. Người đi bộ đội, người vì chuyện gia đình, các thành viên nòng cốt của AnhHungHoi đồng loạt tuyên bố chia tay TSonline. Lúc này, AnhHungHoi chỉ còn là một cái xác không hồn. Than ôi, liệu có cuộc chia ly nào vui không nhỉ…
Lại nói, liên minh của DuongGia là quân đoàn Anh^_^Em với số lượng thành viên rất hạn chế, đến lúc này, vì mục đích tăng cường lực lượng, Anh^_^Em cũng đã bắt đầu chiêu mộ thêm các thành viên khác thông qua sự giới thiệu của DuongGia. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu không có một ngày, nội bộ lãnh đạo Anh^_^Em có ý kiến bất đồng, TieuLuuManh out guild, DoanMocHa nhường lại chức quân đoàn trưởng cho DoNgocHuyen88. Ngay lập tức, một loạt các thành viên cốt cán khác liền rút lui khỏi Anh^_^Em. Đứng trước nguy cơ quân đoàn Anh^_^Em tan rã, đang luyện lv bên đất Hung Nô, một thành viên của DuongGia là Lunacry đã phải PM với cả DoanMocHa và TieuLuuManh để tìm giải pháp. Cuối cùng, nhân vật này đã phải xin phép quyền quân đoàn trưởng DuongGia (lúc này là Acay) để sang tiếp quản Anh^_^Em. Sau khi được sự chấp thuận của Acay, Lunacry liền thần hành về Đại Huyện, out guild DuongGia, lấy lại chức quân đoàn trưởng Anh^_^Em từ DoNgoHuyen88 rồi qua bên làng chài trao nó lại cho DoanMocHa, bản thân Lunacry đảm nhận vị trí quân đoàn phó chuyên về chiêu nạp khen thưởng và kỷ luật thành viên. Với sự có mặt của Lunacry, tình hình quân đoàn Anh^_^Em đã phần nào được vãn hồi.
Trở lại với cuộc chiến công thủ thành, do lực lượng chủ chốt của AnhHungHoi đã rút lui, đa số những người ở lại đều chuyển qua quân đoàn khác, chỉ còn lại một số rất ít các thành viên sống chết với quân đoàn.
Với lực lượng quá mỏng, dù rất quyết tâm, AnhHungHoi đã không thể ngăn cản được cuộc tiến công của DuongGia, Lang Nha đành chấp nhận thất thủ sau gần 1 giờ bị tấn công. AnhHungHoi chính thức biến mất trên bản đồ server Tư Mã Ý. Nhưng, họ sẽ mãi mãi tồn tại trong lịch sử TS với một quá khứ hào hùng.
Với sự ra đi của AnhHungHoi, tưởng chừng như DuongGia trở thành độc bá, nhưng, một thế lực mới đã hình thành, quân đoàn HunterX được thành lập bởi kuroro đã thay thế vị trí AnhHungHoi để trở thành lực lượng đối đầu trực tiếp với DuongGia.
Lại nói, cho dù đã ngăn chặn được sự tan rã của Anh^_^Em, nhưng việc kêu gọi các thành viên quay trở lại quả thực không phải là chuyện đơn giản. Sau bao cuộc pm, cuối cùng thì Lunacry đã thuyết phục được đa số đồng ý trở về, riêng với TieuLuuManh vẫn không tài nào thuyết phục theo cách thông thường được, người này nêu ra điều kiện, chỉ chấp nhận quay lại nếu Lunacry đồng ý làm vợ anh ta. (amen, những người kia mà cũng có yêu cầu kiểu này thì…), tiếp tục thương thuyết, cuối cùng, một thỏa thuận cũng đã được đưa ra: TieuLuuManh quay trở lại quân đoàn trước, sau đó, nếu bằng thực lực của chính Anh^_^Em mà giữ được Đại Huyện thì Lunacry sẽ chấp nhận đeo nhẫn cưới.
Thật là:
Chuyện tình cảm mà nghe như ép buộc
Đã trót rồi liệu có chuộc được chăng.
Đã trót rồi liệu có chuộc được chăng.
Muốn biết sự việc thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.





, anh hùng DG chết đâu kô chết