Hồi thứ 16
Đấu lôi đài ai qua tầng 27
Bị tấn công, đến Lâm Vệ lâm nguy.
Lại nói, sau khi tin ngũ hổ tướng Tư Mã Ý du ngoạn thiên giới được loan ra, server này đột nhiên thu hút được sự quan tâm của tất cả các thành viên của thế giới TS. Ai cũng mong muốn có cơ hội như bên Tư Mã Ý.
Là lực lượng duy nhất đến thời điểm này thực hiện được cuộc du ngoạn có một không hai, DuongGia trở thành tâm điểm của hầu hết các cuộc thảo luận. Đề tài xoay quanh vấn đề, liệu DuongGia sẽ giữ được 5 thành trong bao lâu, liệu DuongGia vượt qua được vòng bao nhiêu trong cuộc thi đấu 30 vòng, liệu có cuộc du ngoạn thiên giới lần thứ hai hay không v.v…
Trong khi đó, bản thân các thành viên của liên minh rất tự hào với thành tích của ngũ hổ tướng DuongGia nhưng nhiệm vụ trước mắt vẫn phải là bảo vệ sự thống nhất của trung nguyên. Các party lại tiếp tục ra sức rèn luyện.
Vì một lý do nào đó, MoYenMaDep tuyên bố rút lui khỏi pt chủ lực Anh^_^Em, thế vào đó là một nhân vật hoàn toàn mới: Jerry. Chính vì có sự thay đổi nhân sự này nên kế hoạch di chuyển sang Giang Lăng của pt tạm thời phải thay đổi. Khu vực Hà Đông tiếp tục được tiếp đón chủ lực Anh^_^Em.
Tốp đầu của DuongGia (10 thành viên) lúc này đã cắm trại ổn định tại Trường Bản ba, tốp thứ hai đã hạ trại ở Bác Vọng, tại Giang Lăng còn 15 người, chia làm 3 pt.
Góp mặt tại Trường Bản còn có đối thủ chính của DuongGia, pt SkyEarth (SkyEarth, SupperRain, RiverLove, Mirror), tại Hà Đông lúc này đã xuất hiện CUONGLONG, zzBOSSzz, BingBang, Golem… Tuy nhiên, đa số vẫn chọn Địa 80 làm nơi rèn luyện với một nick gà đào tẩu trong pt. Trong số này có mặt team NhaTrang (AnhThu) và team HunterX (kuroro). Cuộc chạy đua về lv tiếp tục diễn ra…
Với một hứa hẹn về phần thưởng hết sức hấp dẫn, cuộc đấu 30 vòng NPC ngày thứ 6 thu hút sự chú ý của tất cả các thành viên của thế giới TS. Trác Quân trở thành nơi tập trung của tất cả các thế lực hùng mạnh nhất server. Tuy nhiên, với thực lực của mình, hầu hết các nhóm đều chấp nhận dừng bước ở vòng 24. Chỉ có ba nhóm quyết định bước vào vòng 25, bao gồm hai nhóm của DuongGia, một của SkyEarth. Sau trận chiến căng thẳng ở vòng đấu này, chỉ còn một nhóm đủ can đảm bước vào vòng 26, nhóm mạnh nhất của DuongGia (DuongThuongTon, DuongThuongTo, Acay, ChuThoong, GietSongTiec). Ngay trong lượt đấu đầu tiên, họ đã khống chế thành công Gia Cát Lượng, ngoài ra DuongThuongTo còn triệu gọi thần thú (6 vị trí), qua đó giúp cho nhóm này dù vất vả, cuối cùng cũng qua được vòng 26 này khi mà thời gian thi đấu chính thức còn chừng 15 phút. Nhân đà chiến thắng, sau khi kiểm điểm lại đồ đạc, cả nhóm quyết định thử sức vòng 27 (4 quân sư, 1 Quỷ Vương và 5 ác ma ba đậu yêu). Vấn đề được đặt ra là phải khống chế thành công đồng thời cả Gia Cát, Tư Mã Ý và Lục Tốn. Nếu để thoát một trong ba người này thì đó là một thảm họa. Trận đánh này, cả Acay và GietSongTiec đều trang bị ngọc triệu gọi, sẵn sang sử dụng khi cần thiết. Ngoài ra, DuongThuongTon còn được đeo ngọc định thân, chống lại skill điên loạn của Ác ma ba đậu yêu.
Vào trận, như thường lệ, DuongThuongTo đi đầu cast miss thành công 5 vị trí, riêng Gia Cát trốn thoát. Ngay sau đó là hai NaLy agi 204 buf tàng hình bảo vệ DuongThuongTo và ChuThoong. Tiếp đến là Acay triệu gọi thanh long, thật may mắn khi con rồng cấp 5 đã cuốn được cả Gia Cát, Tư Mã Ý và Lục Tốn, nhiệm vụ trở nên đơn giản hơn nhiều. Tuy nhiên, cũng phải mất hơn 30 phút thì trận đánh mới kết thúc với phần thắng thuộc về DuongGia.
Lúc này trong tuần chỉ còn một sự kiện đáng chú ý nữa mà thôi, đó là cuộc chiến công thủ thành.
Điều chờ đợi rồi cũng tới. Rút kinh nghiệm của tuần trước, DuongGia điều hẳn DuongThuongTo qua Đại Huyện hỗ trợ Anh^_^Em, với sự có mặt của DuongThuongTo, Lunacry được điều về sau làm dự bị. Đại Mac, thánh địa của DuongGia được giao cho Thoren trấn thủ, Chân Định giao cho Sellingford, Lâm Vệ thuộc về gia đình DuongThieuLong. Lang Nha do đích thân team 1 DuongGia trấn giữ.
Cuộc chiến bắt đầu, sau một hồi thử sức tại các thành: Chân Định, Lang Nha, Đại Huyện, lực lượng công thành cảm thấy khó có thể vượt qua nếu cứ giữ tình trạng xé lẻ, không hẹn mà gặp, tất cả dồn hết về Lâm Vệ, lúc này đang phải chống đỡ sự công phá của SkyEarth, áp lực tăng một cách đột ngột lên đội hình phòng thủ thành này. Một sự kiện bất ngờ nữa xảy ra, đường truyền đột nhiên bị gián đoạn, lực lượng thủ thành bị giảm quân số xuống còn không đến 1/3. Tranh thủ thời cơ hiếm có, SkyEarth tăng cường tấn công và chẳng mấy chốc, trạm tiền tiêu đã bị vỡ toang.
Sau khi xốc lại đội hình, SkyEarth nhanh chóng dẫn quân áp sát cổng thành môn, những thành viên còn lại của Lâm Vệ phát đi tín hiệu yêu cầu giúp đỡ và đồng thời lao vào tử chiến. Tuy nhiên, do tham chiến một cách quá lẻ tẻ, bên thủ thành gần như không thể cản nổi bước tiến của đội hình công thành. Một lần nữa, DuongGia lại phải điều quân từ các nơi về chống giữ. Khi lực lương tăng viện tới nơi, ở hướng bị tấn công chính, Cổng thành môn chỉ còn 1/3HP, thời gian công thành còn hơn 30 phút.
Thật là:
Giữ năm thành mong xây nghiệp bá
Đối thủ kia quyết phá chẳng tha
Xảy ra bao cuộc can qua
Thành kia, quân ấy liệu là mất chăng?
Liệu thành Lâm Vệ có rơi vào tay HunterX hay không, muốn biết sự việc tiếp theo thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.