Hip_Xon_Te
Persian Prince
- 2/5/06
- 3,701
- 461
Đầu tiên thanks bác nào vào chia sẻ topic xả stress của em nhé:).
Giờ em lại đang rất phân vân 1 vấn đề mà em vẫn chưa tìm được lời giải,cứ lởn vởn mãi trong đầu....
Em với ny em yêu nhau được 1 năm rồi,nói chung là tc thì chặt lắm,dứt ra khó.Nhưng có 1 chuyện như thế này...
Tầm nửa năm trước thì ny em quen 1 thằng học ở Phòng cháy chữa cháy.Thằng này nó cũng tốt,nhưng khổ cái nó lại yêu người yêu em thật lòng :( . Ny em thì tính nó dễ gần,lại đôi khi vô tư,ban đầu nó ko nhận ra thằng kia cứ ngầm theo đuổi nó ( nếu nó nhận ra thì lại dễ,vì nó từ chối luôn ngay từ đầu). Khổ cái nó coi thằng kia như bạn thân,còn thằng kia lại thích con bé này thật...Về sau mấy lần nó bày tỏ ý của nó,nhưng ny em nó 5 lần 7 lượt từ chối rồi ( tất nhiên),nó chỉ coi thằng này như bạn thân thôi...
Chuyện cũng chả có gì nếu như thằng này đợt đấy ko hay đến nhà con bé này chơi,và khổ cái bố mẹ con bé lại quý nó. Còn em thì chưa đến nhà bao giờ nhưng tự nhiên bị đâm sau lưng,mang tiếng xấu,chưa gặp đã bị ghét
... Mấy lần mẹ nó tưởng thằng kia tán con bé,cũng thấy có vẻ ủng hộ ( thế mới cáu).....
Hôm nọ đi chơi với nhau,nói chuyện,con bé kia chỉ nói đùa 1 câu thôi,em chắc rằng nó cũng chẳng nhớ đâu,nhưng làm mình thấy dằn vặt.... Nó trêu là em ít khi chiều nó thì nó lại yêu,trong khi có mấy người rất muốn chiều nó thì nó lại ko yêu...Em nghe mà thấy lòng nhoi nhói....
Nhà em thì có điều kiện,cũng tàm tạm khá giả,nhưng khổ cái bố mẹ em khó tính,lại rất cổ hủ trong chuyện yêu đương ( mẹ em còn đòi em học xong Dh mới được có Ny)....thành ra đi chơi hay dành thời gian cho nhau ko được nhiều. Và tất nhiên đã yêu chui thì chẳng có được tài trợ lệ phí,em phải tự túc nên ko dư dả nhiều lắm...
Giờ thì dính vào cái vận số đen,nợ nần chồng chất chưa biết khi nào giả=> phải cắt giảm chuyện đi chơi hay qua cáp... Nhiều khi con bé cần em thì em vướng ko đi được. Còn thằng kia thì lợi thế hơn,bố mẹ nó dễ tính,nhà cũng khá,tiền bạc rủng rỉnh,lại rỗi,em cảm giác như nó chỉ chực đợi ny em nhờ là nó phi đến ngay => cảm giác nó nhiệt tình hơn mình....
Em thì ko lo ny em nó bị thằng kia làm lung lay,nhưng tự nhiên hôm qua nó nói đùa có 1 câu mà mình thấy lòng buồn man mác.Đúng là từ hồi yêu mình nó cũng ko được nhận nhiều thứ mà nếu nó yêu người khác sẽ tốt hơn gấp mấy lần.... Mà nói gì thì nói,biết là ko đúng nhưng mình vẫn thấy có chút khó chịu khi thấy thằng kia cứ đợi chờ cơ hội,Ko khó chịu làm sao được khi biết thằng khác tăm tia ny mình
....
Mà cấm con bé ko được qua lại với nó cũng ko được,vì như thế thì chẳng hay ho chút nào...Chài.....Cả ngày hôm nay ko buồn liên lạc....Lòng nó cứ khó chịu sao sao ấy....
---------- Post added at 17:49 ---------- Previous post was at 17:37 ----------
Đợt trước có lần cãi nhau,em buồn quá,cũng nghĩ là thôi chia tay để cho con bé kiếm được người khác tốt hơn,yêu nó nhiều hơn em,thế mà nó cứ bám riết khóc lóc ko cho chia tay......
Vừa buồn vừa giận mình vô dụng......Chài............
Giờ em lại đang rất phân vân 1 vấn đề mà em vẫn chưa tìm được lời giải,cứ lởn vởn mãi trong đầu....
Em với ny em yêu nhau được 1 năm rồi,nói chung là tc thì chặt lắm,dứt ra khó.Nhưng có 1 chuyện như thế này...
Tầm nửa năm trước thì ny em quen 1 thằng học ở Phòng cháy chữa cháy.Thằng này nó cũng tốt,nhưng khổ cái nó lại yêu người yêu em thật lòng :( . Ny em thì tính nó dễ gần,lại đôi khi vô tư,ban đầu nó ko nhận ra thằng kia cứ ngầm theo đuổi nó ( nếu nó nhận ra thì lại dễ,vì nó từ chối luôn ngay từ đầu). Khổ cái nó coi thằng kia như bạn thân,còn thằng kia lại thích con bé này thật...Về sau mấy lần nó bày tỏ ý của nó,nhưng ny em nó 5 lần 7 lượt từ chối rồi ( tất nhiên),nó chỉ coi thằng này như bạn thân thôi...
Chuyện cũng chả có gì nếu như thằng này đợt đấy ko hay đến nhà con bé này chơi,và khổ cái bố mẹ con bé lại quý nó. Còn em thì chưa đến nhà bao giờ nhưng tự nhiên bị đâm sau lưng,mang tiếng xấu,chưa gặp đã bị ghét
... Mấy lần mẹ nó tưởng thằng kia tán con bé,cũng thấy có vẻ ủng hộ ( thế mới cáu).....Hôm nọ đi chơi với nhau,nói chuyện,con bé kia chỉ nói đùa 1 câu thôi,em chắc rằng nó cũng chẳng nhớ đâu,nhưng làm mình thấy dằn vặt.... Nó trêu là em ít khi chiều nó thì nó lại yêu,trong khi có mấy người rất muốn chiều nó thì nó lại ko yêu...Em nghe mà thấy lòng nhoi nhói....
Nhà em thì có điều kiện,cũng tàm tạm khá giả,nhưng khổ cái bố mẹ em khó tính,lại rất cổ hủ trong chuyện yêu đương ( mẹ em còn đòi em học xong Dh mới được có Ny)....thành ra đi chơi hay dành thời gian cho nhau ko được nhiều. Và tất nhiên đã yêu chui thì chẳng có được tài trợ lệ phí,em phải tự túc nên ko dư dả nhiều lắm...
Giờ thì dính vào cái vận số đen,nợ nần chồng chất chưa biết khi nào giả=> phải cắt giảm chuyện đi chơi hay qua cáp... Nhiều khi con bé cần em thì em vướng ko đi được. Còn thằng kia thì lợi thế hơn,bố mẹ nó dễ tính,nhà cũng khá,tiền bạc rủng rỉnh,lại rỗi,em cảm giác như nó chỉ chực đợi ny em nhờ là nó phi đến ngay => cảm giác nó nhiệt tình hơn mình....
Em thì ko lo ny em nó bị thằng kia làm lung lay,nhưng tự nhiên hôm qua nó nói đùa có 1 câu mà mình thấy lòng buồn man mác.Đúng là từ hồi yêu mình nó cũng ko được nhận nhiều thứ mà nếu nó yêu người khác sẽ tốt hơn gấp mấy lần.... Mà nói gì thì nói,biết là ko đúng nhưng mình vẫn thấy có chút khó chịu khi thấy thằng kia cứ đợi chờ cơ hội,Ko khó chịu làm sao được khi biết thằng khác tăm tia ny mình
....Mà cấm con bé ko được qua lại với nó cũng ko được,vì như thế thì chẳng hay ho chút nào...Chài.....Cả ngày hôm nay ko buồn liên lạc....Lòng nó cứ khó chịu sao sao ấy....
---------- Post added at 17:49 ---------- Previous post was at 17:37 ----------
Đợt trước có lần cãi nhau,em buồn quá,cũng nghĩ là thôi chia tay để cho con bé kiếm được người khác tốt hơn,yêu nó nhiều hơn em,thế mà nó cứ bám riết khóc lóc ko cho chia tay......
Vừa buồn vừa giận mình vô dụng......Chài............
Chỉnh sửa cuối:






