- 18/3/03
- 1,610
- 10
Khi tình yêu tan vỡ kẻ đau khổ nhất là người đã yêu mãnh liệt và nồng nàn nhất. Và khi đã yêu thương một người thì tôi bất chấp tất cả để người đó mãi mãi là của mình. Không gì có thể tác động làm thay đổi được trái tim mà tôi đã dành cho người ấy. Trong tình yêu sự hi sinh cho người yêu rất cao cả .Tôi có thể không cần thiết tồn tại nữa để cho người ấy được sống, nhưng tôi chẳng bao giờ vì bất cứ lí do gì hy sinh để cho người ấy tuột khỏi tầm tay mà dâng cho một ai đó để đồi lấy từ "cao thượng". Tôi cũng chẳng vì một sự hạnh phúc mơ hồ nào trong tương lai của người yêu mà hy sinh tình yêu của mình để đưa cuộc sống của người tôi yêu sang hướng đó. Tôi yêu em, tôi muốn chinh phục, bất chấp mọi khó khăn, đau khổ để đến được với em và làm cho em cũng cảm thấy như vậy dù rằng tôi không chắc chắn đó là một con đường trải đầy hoa hồng nhưng ít nhất tôi xin hứa cũng sẽ gần như vậy.Tôi sẽ sống với em suốt cuộc đời, và tôi nghĩ rằng tôi đã làm đúng. Và từ ngày gặp nhau nay cũng gần 10 năm rồi, 4 năm chung sống với 1 gia đình êm ấm và đứa bé thông minh kháu khỉnh gần 3 tuổi, tôi nhìn lại quãng đường đã đi, tuy ngắn mà ,tùy dài mà lại trôi qua quá mau. Tình yêu đó như cơn cuồng phong cuốn đi tất cả những vật cản trên đường, cuốn đi bao hờn ghen, giận dỗi để tiến đến Eden, dù rằng chẳng có một Eden nào trên trần gian nữa thì trong trái tim chúng ta sẽ mãi mãi tồn tại nó.
Tôi đã yêu em như thế.
Nhân dịp giáng sinh về tôi mong các bạn chuẩn bị cho người mình những món quá xin xắn nhất, và bất chấp mọi khó khăn để chinh phục trái tim người ấy. Để box tâm sự này ngày càng bớt những tiếng kêu gào thảm thiết bởi những trái tim rỉ máu. Không có gì là không thể, tất cả mọi người hãy ngẩng đầu lên để chờ đón ánh thái dương
Tôi đã yêu em như thế.
Nhân dịp giáng sinh về tôi mong các bạn chuẩn bị cho người mình những món quá xin xắn nhất, và bất chấp mọi khó khăn để chinh phục trái tim người ấy. Để box tâm sự này ngày càng bớt những tiếng kêu gào thảm thiết bởi những trái tim rỉ máu. Không có gì là không thể, tất cả mọi người hãy ngẩng đầu lên để chờ đón ánh thái dương


...
tủi thân
), lúc đó tự nhiên ko thấy khổ sở nữa, mà chỉ thấy hạnh phúc ^^.