- 18/6/08
- 1,217
- 813
Cũng đang đánh đồn có địch mà ca tớ cũng phức tạp quá , bác anhdung86 có đọc dòng nài thì cho vài ý kiến với :)
Sau khi nghe cáo nói có bạn trai rồi ( thật ra mình hỏi chứ nó cũng ko khai nó có bạn trai , vì suốt quá trình học anh văn chung qua thái độ tính tình , cách nt nên mình đoán nó chưa có bạn trai ) , mình cũng quyết định đánh tới cùng .Cũng nt qua lại cũng hẹn đi chơi riêng được 2, 3 lần , có lần cáo còn chủ động rủ mình đi nữa ( lúc mình nt nhưng ko thấy trả lời mấy ngày thì mình cũng bơ luôn thì nó mới rủ , nhưng mình nghỉ chắc nó đang chán mới rủ , và hôm đó là chủ nhật gần noel ) , nhưng mình vẫn có cảm giác có 1 bức tường chặn lại ấy trong suốt buổi date , nhắn tin thì gần đây thấy ko trả lời ( sau cuộc hẹn do nó rủ , nó về quê luôn ) , hôm bữa gọi đt thì vẫn bắt máy , nói chuyện vẫn tự nhiên chứ ko có thái độ bơ mình , nhưng cứ thế nay khó mà đánh bước típ theo
Về Nó : Xinh , trắng , ít nói hay ngồi bàn cuối , trong lớp av ko nói chuyện với ai bao giờ v,v,v, nói chung là đủ mọi tiêu chuẩn của mình , nhưng chảnh vô cùng có mấy thèn xin số mà nó ko thèm nhìn mặt luôn , mình tiếp xúc nó cũng hơn 2 tháng rồi , đi chơi thường mình và nó chỉ đi thứ 7 hoặc chủ nhật , và lạ là trước giờ chưa thấy nó cầm điện thoại alo ai , trước giờ chỉ thấy đúng 1 con bạn alo nó thôi @@ , tuy nó nói có bạn trai nhưng mình vẫn thấy có gì đó ko ổn
Về Mình : Cái gì cũng tạm ok chỉ trừ trước giờ chưa bao giờ tán gái , nên căng thẳng lắm càng căng thẳng hơn khi đánh đồn có địch , giống như chưa biết đạo hàm đã lo giải tích phân nên nhìu lúc luống cuống cả lên @@ ,
Nói chung là 1 ca khó vì nóng lạnh thất thường ,và cũng ko bít làm cách nào nữa , mọi người giúp mình vài ý kiến :)
Sau khi nghe cáo nói có bạn trai rồi ( thật ra mình hỏi chứ nó cũng ko khai nó có bạn trai , vì suốt quá trình học anh văn chung qua thái độ tính tình , cách nt nên mình đoán nó chưa có bạn trai ) , mình cũng quyết định đánh tới cùng .Cũng nt qua lại cũng hẹn đi chơi riêng được 2, 3 lần , có lần cáo còn chủ động rủ mình đi nữa ( lúc mình nt nhưng ko thấy trả lời mấy ngày thì mình cũng bơ luôn thì nó mới rủ , nhưng mình nghỉ chắc nó đang chán mới rủ , và hôm đó là chủ nhật gần noel ) , nhưng mình vẫn có cảm giác có 1 bức tường chặn lại ấy trong suốt buổi date , nhắn tin thì gần đây thấy ko trả lời ( sau cuộc hẹn do nó rủ , nó về quê luôn ) , hôm bữa gọi đt thì vẫn bắt máy , nói chuyện vẫn tự nhiên chứ ko có thái độ bơ mình , nhưng cứ thế nay khó mà đánh bước típ theo
Về Nó : Xinh , trắng , ít nói hay ngồi bàn cuối , trong lớp av ko nói chuyện với ai bao giờ v,v,v, nói chung là đủ mọi tiêu chuẩn của mình , nhưng chảnh vô cùng có mấy thèn xin số mà nó ko thèm nhìn mặt luôn , mình tiếp xúc nó cũng hơn 2 tháng rồi , đi chơi thường mình và nó chỉ đi thứ 7 hoặc chủ nhật , và lạ là trước giờ chưa thấy nó cầm điện thoại alo ai , trước giờ chỉ thấy đúng 1 con bạn alo nó thôi @@ , tuy nó nói có bạn trai nhưng mình vẫn thấy có gì đó ko ổn
Về Mình : Cái gì cũng tạm ok chỉ trừ trước giờ chưa bao giờ tán gái , nên căng thẳng lắm càng căng thẳng hơn khi đánh đồn có địch , giống như chưa biết đạo hàm đã lo giải tích phân nên nhìu lúc luống cuống cả lên @@ ,
Nói chung là 1 ca khó vì nóng lạnh thất thường ,và cũng ko bít làm cách nào nữa , mọi người giúp mình vài ý kiến :)
Chỉnh sửa cuối:


, nhưng những lần đi chơi đều tự nguyện của nó cả , ko hề cho tớ leo cây đều alo cho tớ confirm 2 ,3 lần , và lần nào cũng kéo dài từ 7h tối đến 11h tối . Và mình chưa để lộ ra mình thích nó , mình chỉ đang tấn công ở mức bạn bè thôi



, nhưng nhớ là khen đơn giản thôi, đừng quá đà đâm phản tác dụng đây :(