xin cảm ơn góp ý. khá hay. mà bác có người yêu chưa? :)1. Bạn phải biết sở thích người ta ntn chứ? chịu khó bỏ ra 1 ngày dùng số điện thoại đó để search facebook và zalo để xem tình hình bạn bè rồi thì sở thích như thế nào thì mới nói chuyện đc. Chứ không lại kiểu người ta yêu chó mèo nhưng lại cứ rủ đi ăn thịt chó thì đỡ làm sao?
2. Nhắn tin đừng có cái kiểu em ơi cho a làm quen, rồi thì a làm phòng này phòng kia, nghe chán lắm. Nếu người đó vui tính thì có thể nhắn theo kiểu: "Bạch cốt tinh nhà người có nhà không? Đường tăng ta hiển linh đây"... abc abc (nói chung tán gái phải tán theo kiểu tác phong vui vẻ, được cũng được mà không được thì cũng chẳng sao - nó cũng bt thôi thì mới có hiệu quả).
chuẩn rồi. đừng có thờ nó lên đầu nó khinh đấy. Kinh nghiệm sương cmn máu :(Dạ em có 1 vợ và 1 con nhỏ rồi ạ. Cái này cũng là đúc rút từ quá trình tán gái thôi, mà chắc bác cũng "ít" tán hay sao chứ? một khi đã tán (tán là phải chén) thì bác thấy mọi thức nó bình thường lắm.
mình ít tán lắm, hồi đi học k có tiền. ăn rồi chơi hoài thấy gái là sợ. nên giờ sợ gái luônDạ em có 1 vợ và 1 con nhỏ rồi ạ. Cái này cũng là đúc rút từ quá trình tán gái thôi, mà chắc bác cũng "ít" tán hay sao chứ? một khi đã tán (tán là phải chén) thì bác thấy mọi thức nó bình thường lắm.
nhưng mà mình xin số cô ấy cho mà, mới dt hôm cn rủ đi xem fim. k nge máy luônThật sự thì ít ra nó cũng phải rep lại 1-2 câu mới có thể biết đường mà tiếp tục được.
Mấy con ex của mình toàn tán qua tn, nói chuyện chủ yếu vui vẻ duyên 1 chút và phải bắt được tâm lý người ta thích gì, quan điểm sống của họ ra sao rồi cứ nương theo cho hợp thôi.
thế là k có giải pháp nào cho trường hợp của tớ à :(nt ko trả lời thì mình nghĩ vẻ ngoài bạn ko thu hút đc ng` ta , nói chuyện cũng ấp úm ko vui vẻ gì :( chia buồn ca này có vẻ fail.
bề dày và chiều sâu đều có cả.Có một số kịch bản sau...
Fail 1: chưa bao giờ nói chuyện với nhau hay ngồi lâu lâu một tí, nói cũng chả hợp, thôi thì chả được cái gì hợp .... ---> lại rủ nó đi xem phim. Ơ thế xem phim thì cứ thế mà nhìn nhau à :o (vấn đề hợp hay không hợp nói sau nhé).
Fail 2: Hoang tưởng và tưởng tượng em ấy trắng như Ngọc Trinh, dáng như Mai Phương Thuý và hiền dịu như Tiểu Long Nữ nên mình phải quỵ luỵ - tôn thờ và phải chiều chuộng em nó.
-------------------
À kinh nghiệm đau thương thì cứ hỏi StuWolf ấybề dày và chiều sâu đều có cả.
................................thế là k có giải pháp nào cho trường hợp của tớ à :(
