Tức nước vỡ bờ !

Status
Không mở trả lời sau này.
trong khi một đám học giả đang bàn bạc thì khó tránh bọn trẻ con nó châu đầu vào nhiễu sự, điều này thì có nhiều trường hợp rồi, mà forum không lẽ mở ra cho chỉ cho học giả vào
Đôi khi có bọn trẻ tham gia âu cũng là cái hay,bởi lẽ có nhiều điều chúng biết thì ta còn rất mơ hồ,nói chung có sai thì có sửa điều này là lẽ tất nhiên một người như Wiwi không nên quá bận tâm.
à mà cho hỏi tí: đến nay mà huynh vẫn còn "yHTH" sao?
@Wiwi:Người ta đã có rất nhiều kỷ niệm với mình thì quên sao đặng??? :p

Lý do cũng chỉ vì thành tích ! Tỉnh nào mà chẳng muốn tỉnh mình có tỉ lệ đậu cao cơ chứ ! Thi cũng chỉ là một hình thức mà thôi ! Thế thì thi làm gì cho tốn thời gian , tốn tiền của của nhà nước !
Quả là nực cuời !
Vì lý do đó nên có học sinh đỗ tốt nghiệp THPT loại khá nhưng thi đại học 3 môn chỉ vẻn vẹn có 0.5 điểm :))


Thi tốt nghiệp tất nhiên là đậu chỉ cần khéo một chút thôi. Ngày xưa Tao tui thi cũng vậy, có mô chẳng biết gì vậy mà điểm vẫn cao lại còn cao hơn điểm của môn mà mình ra sức học nữa chứ
==>TaoManhDuc quả là người rất khôn khéo đó chăng? :))
 
Mutsu nói:
Mấy hôm nay Mutsu đi thi tốt nghiệp mới thấy là mình đêm ngày học bài quả là phí quá !
Mut nói thế là nhầm. Chúng ta sinh ra có 2 chữ Sĩ Diện, có 4 chữ Chí Khí Nam Nhi, đến khi đi học, thêm được 4 chữ Lễ Nghĩa Liêm sĩ. Cứ theo 10 chữ đó thì wiwi thấy rằng mình học bài chẳng phí tí nào, hố hố. Còn những kẻ chẳng biết đến 10 chữ kia thì là thứ chúng ta không để ý đến làm gì :)) :))
trungyhth nói:
Đôi khi có bọn trẻ tham gia âu cũng là cái hay,bởi lẽ có nhiều điều chúng biết thì ta còn rất mơ hồ,nói chung có sai thì có sửa điều này là lẽ tất nhiên một người như Wiwi không nên quá bận tâm.
Nhưng Mod Sep lại bận tâm, khổ thế chứ :))
Người ta đã có rất nhiều kỷ niệm với mình thì quên sao đặng???
ờ há, chắc là vì huynh chưa có kỷ niệm "mới" :))
 
Mutsu Kokono nói:
Mấy hôm nay Mutsu đi thi tốt nghiệp mới thấy là mình đêm ngày học bài quả là phí quá ! =)) Chả cần học thì cũng đậu thôi :)) Có đứa vào thi chả biết chữ nào , chép từ đầu tới cuôí giám thị không nói một lời ! Một kì thi chưa thi mà đã biết kết quả , vậy thì tổ chức thi làm gì ? Đứa không học bài có khi điểm còn cao hơn học bài , phao dấu một lúc 4 , 5 bộ thu bộ này là có bộ khác thay thế ngay ! Vậy thì tính nghiêm túc ở đâu
Hi hi, Mút tay xuân xít, được vào hội đồng thi dễ nên như thế thôi. Ngày xưa Dogmeat đi thi, thí sinh 3 trường 3 trường Ams, Tổng Hợp & Chu Văn An gộp lại trong 1 hội đồng, bị coi thi chặt muốn chết luôn. Bọn giám thị khốn kiếp quyết tâm trù diệt 3 trường để tự nâng cao chúng nó lên. Ai đời đi thi tốt nghiệp thì căng nghẹt thở, trong khi thi đại học mình vẫn giở vở ra chép được nguyên si đống lí thuyết Lý. #>:)

Tuy lâu rùi, nhưng những kỉ niệm đi thi quay cóp thì ko thể nào quên ;;)
 
To: trungyhth
Tại hạ là người khôn khéo hay không thì tại hạ cũng không dám khoe trước mặt các bậc cao nhân ở đây.
Dù vậy tại hạ cũng nhận thấy việc che dấu phao thi của tại hạ cũng đã góp phân giúp tại hạ thi đỗ kỳ thi tốt nghiệp năm ấy.
 
TaoManhDuc nói:
To: trungyhth
Tại hạ là người khôn khéo hay không thì tại hạ cũng không dám khoe trước mặt các bậc cao nhân ở đây.
Dù vậy tại hạ cũng nhận thấy việc che dấu phao thi của tại hạ cũng đã góp phân giúp tại hạ thi đỗ kỳ thi tốt nghiệp năm ấy.
The winner takes it all. Làm gì chẳng được, miến là thi đỗ. Nếu mình có thực lực thì mình ko cần quay.
Nếu mình ko có thực lực mà vẫn tinh vi ko quay -> ngu.
Nhìn thấy bọn học dốt hơn mình thi đỗ, mình vì ko quay mà trượt->nhục.
Mình học ko được khá lắm, nhưng nhờ có khéo léo đúng nơi, đúng chỗ mà thành công-> Sướng.

Vậy thôi. :p
 
Mut nói thế là nhầm. Chúng ta sinh ra có 2 chữ Sĩ Diện, có 4 chữ Chí Khí Nam Nhi, đến khi đi học, thêm được 4 chữ Lễ Nghĩa Liêm sĩ. Cứ theo 10 chữ đó thì wiwi thấy rằng mình học bài chẳng phí tí nào, hố hố. Còn những kẻ chẳng biết đến 10 chữ kia thì là thứ chúng ta không để ý đến làm gì
Đúng thế ! Đáng tiếc là những kẻ kia thì toàn tổng kết lại là toàn tỉnh luôn rồi ! =)) Nguời thực sự làm bài chỉ có đếm trên đầu ngón tay , mà làm bài rồi thì chả biết bài mình bay đi đâu ! Mutsu cũng thế , qua được tờ 2 thì chả bêít tờ 1 lưu lạc phương nào , chỉ đến khi nạp bài thì bài về khổ chủ ! =))
Hi hi, Mút tay xuân xít, được vào hội đồng thi dễ nên như thế thôi. Ngày xưa Dogmeat đi thi, thí sinh 3 trường 3 trường Ams, Tổng Hợp & Chu Văn An gộp lại trong 1 hội đồng, bị coi thi chặt muốn chết luôn. Bọn giám thị khốn kiếp quyết tâm trù diệt 3 trường để tự nâng cao chúng nó lên. Ai đời đi thi tốt nghiệp thì căng nghẹt thở, trong khi thi đại học mình vẫn giở vở ra chép được nguyên si đống lí thuyết Lý.
Đáng tiếc thì đều là trường chất lượng cao của tỉnh cả mới đáng buồn chứ !
Đang thi nghe có đoàn của sở về coi thì giám thì hành lang chạy đi báo khắp các phòng thi :)) đến khi tới thì lớp học ngồi im như thóc , ngồi thẳng đều tăp tắp còn hơn là đi học quân sự ấy ! =))

Cái quan trọng không phải là học sinh mà cái chính là giám thị mà thôi :)) Nếu thực sự là coi thi nghiêm túc thì có lẽ tỷ lệ đậu không bao giờ lên đến quá 50 đâu chứ đừng nói đến chuyện gần 100% ! Nực cưòi ! :))
 
Bệnh "làm láo báo cáo hay" chạy đua thành tích là chuyện diễn ra khá phổ biến ở một số trường THPT trong các kì thi tốt nghiệp một vài năm gần đây.Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng của nền giáo dục nước nhà, thiết nghĩ nếu cứ như vậy thì GD Việt Nam sẽ không thể phát triển một cách toàn diện được.
To Mutsu :thay cái chữ ký đi em, nhìn "khủng" quá :p
 
Bệnh "làm láo báo cáo hay" chạy đua thành tích là chuyện diễn ra khá phổ biến ở một số trường THPT trong các kì thi tốt nghiệp một vài năm gần đây.Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng của nền giáo dục nước nhà, thiết nghĩ nếu cứ như vậy thì GD Việt Nam sẽ không thể phát triển một cách toàn diện được.
Đã nghèo mà cứ đỗ tiền vào mấy kỳ thi thế này thì chả biết làm sao cho hết nghèo ! :)) Thầy Mutsu còn bảo : Thi tốt nghiệp rớt còn khó hơn thì đại học đậu --> Hết nói !
To Mutsu :thay cái chữ ký đi em, nhìn "khủng" quá
Lâu le vờ ! :))
 
Dogmeat nói:
The winner takes it all. Làm gì chẳng được, miến là thi đỗ. Nếu mình có thực lực thì mình ko cần quay.
Nếu mình ko có thực lực mà vẫn tinh vi ko quay -> ngu.
Nhìn thấy bọn học dốt hơn mình thi đỗ, mình vì ko quay mà trượt->nhục.
Mình học ko được khá lắm, nhưng nhờ có khéo léo đúng nơi, đúng chỗ mà thành công-> Sướng.

Vậy thôi. :p
Hoàn toàn chí lý.
Tại hạ cho rằng muốn làm sao thì làm miễn là đạt được mục đích của mình mà không gây họa cho mình là được đúng không Dogmeat. :D
 
trungyhth nói:
Bệnh "làm láo báo cáo hay" chạy đua thành tích là chuyện diễn ra khá phổ biến ở một số trường THPT trong các kì thi tốt nghiệp một vài năm gần đây. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng của nền giáo dục nước nhà, thiết nghĩ nếu cứ như vậy thì GD Việt Nam sẽ không thể phát triển một cách toàn diện được.
Bệnh này đang là bệnh nan y, không phải chỉ riêng lĩnh vực giáo dục mà có ở tất cả các lĩnh vực.
Khó chữa lắm, khó chữa lắm.
 
đề nghị cứ cho bọn con buôn lên nắm quyền, cái gì lời chúng mới làm, lỗ không làm => thịnh vượng thịnh vượng =))
 
wiwi nói:
đề nghị cứ cho bọn con buôn lên nắm quyền, cái gì lời chúng mới làm, lỗ không làm => thịnh vượng thịnh vượng =))
Như thế thì lại trái với chính sách của Đảng và nhà nước ta. Nền kinh tế tuy có thể mở cửa, nhưng bắt buộc phải có sự điều tiết của nhà nước. Nếu làm như Wiwi, chẳng hoá ra lúc đó đổi tên thành TBXHCN VN ư:lol:

hic hic, bài này 200% politic, từ nay về sau em xin chừa :whew:
 
Như thế thì lại trái với chính sách của Đảng và nhà nước ta. Nền kinh tế tuy có thể mở cửa, nhưng bắt buộc phải có sự điều tiết của nhà nước. Nếu làm như Wiwi, chẳng hoá ra lúc đó đổi tên thành TBXHCN VN ư
=> thế thì cho con buôn lên làm cố vấn => nói không ai nghe => mèo vẫn hoàn mèo chỉ có bọn học sinh chúng em là mệt :))
 
haha. Dừng nói như vậy, nói thế là bất công với các bác các chú lão thành cách mạng rùi. Cứ để mấy ổng nắm quyền. ý là đang nắm quyền mà năm nào cũng kể công kể ơn, thử hỏi đưa người khác lên ngày nào cũng nghe kể chắc chi't sớm còn hơn quá..hcihci.
Dù sao cũng chịu khổ quen rồi... trước cũng khổ sau cũng khổ thôi thì cứ cam chịu thôi. Nhưng nghe nói năm nay tình Khánh Hoà rớt tốt nghiệp cả ngàn người đó... hehe.. Tuy nhiên sau đó tỉnh định tổ chức thi lại tốt nghiệp..hehe..
Năm tui học là năm khổ nhất. Tự nhiên mấy cha trên BGDuc bắt đầu hơi hơi sáng mắt ra tí. Đưa ra quyết định là tỷ lệ đậu ko được 100% Đề thi phải thật khó. Tỷ lệ đậu khoảng 70%. Tức điên, tui còn nhớ bài Đồ thị tốt nghiệp còn khó hơn cả trong đề thi DH nữa. Năm đó thấy rớt nhiều quá, ko đủ chỉ tiêu đậu nên lại phải chấm điểm lại để vớt học sinh cho đủ Chỉ TIÊuuuuuuuu. Lại còn thêm cái vụ thi DHọc đề gần sát sách Giáo khoa. Lúc đó tui đang học giải bộ đề, tới gần lúc thi thầy tui mới đổi cách dạy..hcihc.. Chán chường...
 
Nhưng nghe nói năm nay tình Khánh Hoà rớt tốt nghiệp cả ngàn người đó... hehe.. Tuy nhiên sau đó tỉnh định tổ chức thi lại tốt nghiệp..hehe..
Đề sở tự ra , sở tự chấm ! Nay tỷ lệ rớt cao mới loài ra cái mặt dốt của tỉnh ! =)) Vậy tại sao cứ phải đậu cao mới chấp nhận được , đậu thấp không chấp nhận được sao ! Thế thì thi làm gì ! [-x
 
Tỉnh dốt thì đâu có liên wan gì tới đề thi... Đề thi năm nay đâu có khó, chỉ tại trường dưới dạy ko đàng hoàng, trò học ko nghiêm túc, rớt cả lũ là phải... Còn vụ thi lại, chỉ là xin vậy thui, chứ chua chắc được, thi rớt tại mình chứ đâu tại sở hay bộ gì mà phải thi lại..... Thi rớt, tỉnh có thể sắp xếp thi lại, nhưng mà phải là năm sau mới thi lại được ...<--- chuyện còn buồn hơn T_T
 
Thi rớt thì phải thi lại, đó là chuyện đương nhiên.
Không thi lại thì có quá nhiều người rớt, hóa ra công nhận các thày ở tỉnh dốt nên dạy học trò cũng dốt theo. Học trò dốt dẫn tới nhiều ban bệ dốt, chưa biết sẽ dẫn đến đâu.
Tốt nhất là thi lại để khỏi có ban bệ nào dốt. :D
 
mutsu nói:
Vậy tại sao cứ phải đậu cao mới chấp nhận được , đậu thấp không chấp nhận được sao !
mutsu chẳng hiểu cái cơ chế đó đâu phải tại giáo viên hay chỉ huy cấp tỉnh? học sinh rớt hay đậu có ăn nhập gì đến họ đâu? ấy là vì còn có mấy vị... =))
taomanhduc nói:
Thi rớt thì phải thi lại, đó là chuyện đương nhiên.
Không thi lại thì có quá nhiều người rớt, hóa ra công nhận các thày ở tỉnh dốt nên dạy học trò cũng dốt theo. Học trò dốt dẫn tới nhiều ban bệ dốt, chưa biết sẽ dẫn đến đâu.
Tốt nhất là thi lại để khỏi có ban bệ nào dốt.
dốt thì nhận dốt, Bác Hồ chẳng đã dạy không được "giấu dốt" là gì =))
 
hihhì. Nhưng Bác Hồ đâu còn nữa. Lời Bác dạy chỉ để nghe và để đóng khung treo lên thôi. Dốt phải giấu chứ. Để người ta biết tỉnh mình dốt thì lấy gì mà có xiền trợ cấp hoặc lấy thành tích đâu mà so với tỉnh khác
 
wiwi nói:
dốt thì nhận dốt, Bác Hồ chẳng đã dạy không được "giấu dốt" là gì =))
Nhưng không phải ai cũng nhận dốt được.
Có người nhận dốt thì được khen, có người nhận dốt thì tai họa. Cũng có cái dốt nhận được có cái lại không thể nhận.
Làm trò mà dốt còn dám nhận chứ Làm thầy mà dốt sao dám nhận.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top