robinhood1989
T.E.T.Я.I.S
- 1/9/05
- 563
- 3
Tui thường ngồi cuối lớp để quan sát nàng. khi nhìn nàng tui cảm thấy còn vui hơn nghe giảng bài. ngày nàng nghĩ học là ngày đó tui không muốn học chút nào.
ngày ngày cứ thế rồi có một dịp tui được làm chung đề tài với nàng thật may mắn làm sao. nhưng tui có vui mừng quá sớm không khi họp nhóm với nàng tui cứ như một thằng đần không dám nhìn nàng đầu óc cứ loạn cả lên không thể tập trung vào bài học. nàng cứ nói thao thao tui thì gật đầu, nàng nói sao tui làm vậy. đến việc nói một từ "được" tui cũng không thể vậy thì làm sao để làm quen được nàng, làm sao dám xin địa chỉ liên lạc.
tui có thực sự quá nhát, mấy bạn có cách nào để tui có thể làm quen nàng không và để tui mạnh dạn lên
ngày ngày cứ thế rồi có một dịp tui được làm chung đề tài với nàng thật may mắn làm sao. nhưng tui có vui mừng quá sớm không khi họp nhóm với nàng tui cứ như một thằng đần không dám nhìn nàng đầu óc cứ loạn cả lên không thể tập trung vào bài học. nàng cứ nói thao thao tui thì gật đầu, nàng nói sao tui làm vậy. đến việc nói một từ "được" tui cũng không thể vậy thì làm sao để làm quen được nàng, làm sao dám xin địa chỉ liên lạc.
tui có thực sự quá nhát, mấy bạn có cách nào để tui có thể làm quen nàng không và để tui mạnh dạn lên









chỉ là đang kiếm cái cớ thôi 

. Nếu ăn cái bạt tai thì thôi kiếm em khác là vừa
hoa mắt lên là được, lúc đó nhìn em nó thì Thị Nở cũng như Hằng Nga thôi. Nói thật với bác là lấy nick rồi chat chit thì cực lâu tiến bộ mặc dù chat lời lẽ bay bướm khôn khéo bao nhiêu, thì khi nói chuyện vẫn là thằng tồ 