Tui đùa có hơi quá >"< ........

Status
Không mở trả lời sau này.
Khuyên lão TLA nên dứt tình với em Đen cho nhẹ nợ. Để lâu chỉ thiệt thân thôi. Nói thiệt, cái cảnh làm nô lệ cho một đứa con gái xỏ mũi nó nhục lắm đấy.

Nói không phải mình thực dụng, nhưng ở đời cái chuyện anh nguyện hy sinh đời anh vì hạnh phúc của em chỉ có 1% xảy ra. Ông Juka_Zhao nói phải ý mình lắm, không yêu thì thôi đoạn gánh mẹ nó đi cho xong. Nghĩ lại, mình cũng là con người thôi, không phải thánh thần đâu mà cao thượng. Mình thì cứ lẽo đẽo đi theo sau cung phụng như chó. Rồi thấy người ta vui vầy thì đau khổ, ngậm đắng mà nuốt vào trong. Nhưng người ta đang vui vầy có thấy mình đau khổ thế nào đâu? Rốt cuộc là mình tự làm khổ mình. Bởi thế, dứt khoát một lần: Anh đi đường anh, em đi đường em. Em không yêu thì thôi cũng đừng có ám anh nữa.

Thế còn em 16t là màu Trắng à? Cẩn thận, coi chừng nuôi em nó lớn rồi lại để thằng khác vớt mất là đau như thiến nhé. Thêm nữa, lu bu cho lắm vào tới lúc các em lấy chồng hết thì có mà ngồi than trời than đất. ;))
 
Thế còn em 16t là màu Trắng à? Cẩn thận, coi chừng nuôi em nó lớn rồi lại để thằng khác vớt mất là đau như thiến nhé. Thêm nữa, lu bu cho lắm vào tới lúc các em lấy chồng hết thì có mà ngồi than trời than đất. ;))

- Cái đó ta cũng định liệu trước rồi :-" ..... Vì rằng không lấy em được thì làm anh trai của em cũng vui :-" ....... Biết rằng đau khổ nhưng nhiều khi qua được lại là thiên đường :x ........
 
Xui xẻo sao mà bị thằng bồ em nó thiến mới là vui dữ nữa. ;))
 
Số mệnh đã phán rồi , thằng vớt hộ đó có tên là Juka =)) =)) =)) .

Cứ nuôi lớn đi nhé , sau này tôi sẽ biết ơn lắm , hehe :devil: .
 
Số mệnh đã phán rồi , thằng vớt hộ đó có tên là Juka =)) =)) =)) .

Cứ nuôi lớn đi nhé , sau này tôi sẽ biết ơn lắm , hehe :devil: .

Cẩn thận lại thành thằng đổ vỏ thì ... lắm Juka ơi [-X
 
Xui xẻo sao mà bị thằng bồ em nó thiến mới là vui dữ nữa. ;))

- Nếu thằng đó thiến ta thì xin thưa là cả gia đình nó cũng không được yên :-" .......
 
Cẩn thận lại thành thằng đổ vỏ thì ... lắm Juka ơi [-X

BR nói phải. Ở đời thật giả khó lường, lằn ranh của kẻ chiến thắng với thằng đổ vỏ mong manh lắm. Thiện tai. :-<

- Nếu thằng đó thiến ta thì xin thưa là cả gia đình nó cũng không được yên :-" .......

Nó trùm bao bố thiến đi thì ông biết thằng nào mà trả thù. :-"
 
Và cũng có rất nhiều tội ác không tìm được hung thủ. ;))
 
^
- Có tội ác chục năm mới phá được
111.gif
...........
 
Ờ cứ cho là vậy đi. Thế lúc ông già lụm khụm rồi mới tìm được hung thủ, người ta hỏi sao ông kiện nó, ông nói là bị nó thiến từ thời còn trai trẻ à? =))

Lắc đầu tội nghiệp. ;))
 
-Nói đùa thế thôi chứ có vô duyên mới đi giới thiệu bồ nhí ;))
@ TLA : làm anh trai chả vui gì đâu kiếm em khác cho lành.Kiểu như thấy mà ko phải của mình thì ức chế lại đâm ra tự sáng à ?=))
 
kiểu như có nghĩa vụ mà ko có quyền lợi ấy =)) .
 
Vậy kết luận là chia tay em Đen nhỉ ;))

Mà bọn con gái cũng lạ thật, bạn bè bt thôi nhé. Cứ khi nào thấy các bạn liên lạc, sau vài câu hỏi thăm là có việc nhờ mình :-w
Xong việc thì các bạn lặn ko còn tăm hơi.
Có cần thiết phải như thế không ?
Chán !
Phụ nữ là cái giống bạc tình bạc nghĩa nhất trên đời :(
 
@ TLA : làm anh trai chả vui gì đâu kiếm em khác cho lành.Kiểu như thấy mà ko phải của mình thì ức chế lại đâm ra tự sáng à ?=))

- Biết đâu lại là cái hay :-" ...... Con trai mà, ít khi nào mất "giá" lắm :'> ....... Đến ông 75 còn lấy được em 16~20 mà :-" ........
 
- Hú hú, mấy bác ơi :D ...... 1-1 này em nó định về quê, em nó rủ tui đi chung xe đò với em nó :-s ...... Tui thì lại định đi xe máy, vì xe đò không chủ động về thời gian được :-< ........ Đi xe đò thì sáng về quê, 1h trưa lại phải chuẩn bị chạy lên --> về quê được có tí xíu :-s ...... Còn đi xe máy thì về trễ hơn chút cũng chẳng sao :D ......... Nói một hồi thì em nó lưỡng lự =(( ...... Mấy bác có cách nào không, góp ý xem :D ......
 
Mồm kêu dụ gái giỏi lắm , mà sao giờ " bí ngô " thế :-w .

- Hú hú, mấy bác ơi ...... 1-1 này em nó định về quê, em nó rủ tui đi chung xe đò với em nó ...... Tui thì lại định đi xe máy, vì xe đò không chủ động về thời gian được ........ Đi xe đò thì sáng về quê, 1h trưa lại phải chuẩn bị chạy lên --> về quê được có tí xíu ...... Còn đi xe máy thì về trễ hơn chút cũng chẳng sao ......... Nói một hồi thì em nó lưỡng lự ...... Mấy bác có cách nào không, góp ý xem ......

Gà , trong khi mình chỉ khéo lái đi 1 phát là được cả chì lẫn chài . Em nó đang thích đi đò cho nó lãng mạn , bố già lại bảo đi xe máy hít bụi gió cát . Tôi mà là em nó , tôi phải củ hành ông còn thảm khốc hơn em Đen . Cho chừa , tội chưa là cái gì đã đòi lên tiếng dẹp bỏ ý tưởng lãng mạn của em nó ;)) .

Giờ có thằng nhảy vào " đi đò " hộ thì vui 8-> =)) .
 
(khu biệt thự số2 Phú Mỹ Hưng,anh nào đẹp trai thất tình đk tốt pm mình để giới thiệu cho )
Thỏa điều kiện trên pm mình ko đẹp trai nhà ko khá giả thì em nó ignore luôn có giới thiệu củng thế thôi ^^ nghe khá nhiều đứa làm quen no bảo lại rồi nói câu trước câu sao bị sửa lưng là ze nói chảnh thì củng chuẩn

híhí, chỉ ko thỏa mản đc dk thất tình nhưng mà " available in place" hoặc " 1 night stand" đều đáp ứng đc tốt :"> :">
 
-Nói thì nói đùa vậy thôi chứ bồ nhí người ta mà bảo share khác gì dở hơi :))
@ TLA: làm gì thì làm đừng để 2-1 báo CA đưa tin là được :-" đừng nói kiếm mấy bé 16-17 tuổi vì dễ dụ nha :-s
 
^
- Ta sẽ được lấy nhiều vợ :'> ....... ( biết đâu luật nó đổi như đạo Hồi ở Indo :-" ) .......

Ước gì mình được như anh ấy 8->
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top