Tui đùa có hơi quá >"< ........

Status
Không mở trả lời sau này.
thì đây, thấy GVN báo giờ nè : Hôm nay, , 06:48

Thì giờ đó làm gì đã đi làm zzz ... 8h mới đi, 8h30 mới làm. Bữa nào tơ tưởng tới trai thì 9h mới tới =))
 
zzz ... đi làm mà tưởng đi chơi @-) ... zzz
chán quá, 2 hôm nay net niếc như cái ml vậy :(( ko vào WoW đc :((
 
zzz ... đi làm mà tưởng đi chơi @-) ... zzz

Bt mà ^^ cũng nhìu lúc làm ngu người đến 8-9h tối chứ bộ ^^

Đâu có sướng như ai kia vểnh râu ngồi chơi WOW ... hay ai kia nữa rung đùi online kím tiền á ~_~

- Chắc bởi vì "anh vợ" trong già trước tuổi ;)) ...........

Nói "anh vợ" thế là ko đc xét tuyển đâu, phải nói anh bản lãnh, tự tin, phong độ v.v.... chứ ~_~
 
Đâu có sướng như ai kia vểnh râu ngồi chơi WOW ... hay ai kia nữa rung đùi online kím tiền á ~_~

Nói "anh vợ" thế là ko đc xét tuyển đâu, phải nói anh bản lãnh, tự tin, phong độ v.v.... chứ ~_~

Đồng chí xỏ xiên ai thế hả /:) Nghiêm khắc kiểm điểm bây giờ :-w
Còn "anh vợ" thì thật, nhìn già nên các em nó mới gọi như vậy thôi :-"
 
- Ai giải mã dùm mình đi ::( .... Tình cảm của hai người vậy là sao :-s .........


Nàng :
- Lúc mình kể mình nằm mơ thấy nàng hun mình, nàng liền đánh mình một cái, với vẻ mặt cười như không tin vào chính tai nàng :-s ........ Còn nói mình kì quá :-s .....

- Cách đây mấy hôm, tui lại nói là chừng nào có điều kiện, tui sẽ về quê nàng ăn Tết :-" ...... Nàng lại đánh vai tui một cái, vẻ mặt như là muốn nói : "Kỳ quá à" :-s ...... Vậy mà lúc trước nàng hớn hở nói tui rảnh thì quê nàng ăn Tết :-< ........
Em :
- Tối qua em nhắn một tin nhắn : "Em rất vui vì em không có nghĩ là có một người thương em nhiều đến vậy. Bye bye, ngủ ngon nha anh" :-" ........ Đó là sau cú gọi điện hơn 1h30p 8-} ..........
 
Bac quên nàng đi, còn em thì hình như đổ bác rồi đấy :-ss
 
Thôi đã bảo bao nhiu lần rùi là tiễn nàng đi lun đi mà có nghe đâu, cứ vấn vấn vương vương lẩn quẩn lẳng quẳng hoài ^^

Khúc kia sao tui thấy giống đóng kịch quá, ác cảm tăng lên ghê.
 
Ôi, cuộc tình tay 3 =))

Thế thì bỏ nàng đi, còn vương vấn hoài, ông này nhiều chuyện ghê :-w
 
- Ngày mai, nàng về quê, mà tui cũng về quê nên không tiễn nàng được ::( ......... Tui nói tui rửa cho nàng một tấm hình của tui, nàng chịu liền và nói sẽ cho ba nàng xem :-s ....... Nàng nói vì tui là bạn nàng mà ::( ....... Nàng còn nói khi nào nàng gọi lên, nàng sẽ cho tui nói chuyện với ba nàng luôn :nailbit: ....... Có gì ở đây không mấy bác :-s ........
 
Chắc nghỉ nói chuyện với cha này quá. Nói hoài mà hỏi hoài =))

Sao ko nghĩ tại sao tự nhin nó thay đổi 1 cách đáng ngờ vậy ko ?
 
Rất có thể là kịch bản film như thế này.

Cô nàng đang cảm giác vì mình tham lam quá và giờ sắp lãnh hậu quả, cần phải vơ vội 1 chiến sĩ nào đó để trú chân.

Và " BMW " di động năm nào, nay cũng sắp có chủ, thôi thì tuy ko như mình hằng mơ ước nhưng cũng tàm tạm ổn rồi.

Vả lại đi giật bồ người khác cũng khá oai, tội gì ko thử quay con gà này 1 phát xem sao ;)).

Theo phỏng đoán của tui, chắc cô ẻm bị giục lấy chồng, nhìn bạn bè xung quanh cũng sắp vào nồi, nên mình cũng lên đường nhập ngũ thôi.
 
Cũng nghĩ vậy đó mà hok mún nói ra sợ bạn bùn ^^

Cái gì nó cũng có 1 sự phát triển từ từ từ ít >> nhiều. Còn 180 độ thì ta nên nghi ngờ về động cơ.
 
1 kịch bản film phũ hơn là " đổ vỏ " :nailbit:.

Đùa thôi, có thể kịch bản film phũ hơn, đem tấm hình về và quảng cáo với mr daddy " ba trông anh này cũng ổn đó chứ, nhưng ny của con nhìn còn ổn hơn kia, đây, tấm hình của anh ấy đây" =)).

Mạnh mẽ lên, cảm thấy thích chơi bời thì cứ việc, còn ko thì đá sang 1 bên, đừng có để bận lòng mình [-x.
 
- Ui trời ơi =)) ...... Có nằm mơ thì tui cũng không dám mơ như kịch bản của các ty :)) ....... Tui thì nghĩ nàng không xấu như thế :-j ......... Nhưng chuyện gì coi bộ cũng sắp xong rồi :'> ........

- Tết này về quê, tui định dẫn em 17t đi qua thăm một nhỏ bạn mới sinh con ở cùng quê :D ...... Sẵn giới thiệu em nó là bạn gái của tui luôn :-" ........ Hôm qua tui nói hoài mà em nó cứ ngại, đến khi tui nói muốn cho mọi người biết bạn gái của mình là ai thì em nó mới chịu :-* .......
 
Ông nên chấm dứt cái màu đen u ám kia đi, ông ko thấy mình ngỏ lời và đc. trắng gật đầu, rồi vẫn còn thích lằng nhằng với đen, ko cảm thấy có lỗi với trắng àh :-j.

Đẳng cấp như Casanova mà cũng còn biết gạt bỏ Victoria để lao như thiêu thân vào Francesca nữa là ;)).
 
ông ko thấy mình ngỏ lời và đc. trắng gật đầu, rồi vẫn còn thích lằng nhằng với đen, ko cảm thấy có lỗi với trắng àh :-j.

- Tui chưa ngỏ lời mà ::( ....... Còn Tết này tui sẽ hỏi và sẽ nói với mọi người : em là người yêu của tui :x ........
 
Em Đen muốn làm cú chót đấy :-o
Ko đáng tin đâu \m/
Chắc mấy con cá của em có việc bận nên ông tạm trám vào thôi =))
Kệ xác nó \m/
 
Tui thây em nó dễ thương vậy mà ông cứ suy nghĩ mãi về nàng làm chi ko bít.

@phamduyanh : ở nhà mạng gì thế ? Dạo này cũng rớt có lại liên tục điên quá ~_~
 
Chỉnh sửa cuối:
^ hắn si nghĩ vì ham hố tính ôm cả 2 :-" =))
nhà xài vờ nờ nờ :| mới hôm t7 rồi mún điên lên @-) cứ đang raid thì tèo :| ức chế ko chịu đc
 
^ hắn si nghĩ vì ham hố tính ôm cả 2 :-" =))
nhà xài vờ nờ nờ :| mới hôm t7 rồi mún điên lên @-) cứ đang raid thì tèo :| ức chế ko chịu đc

Chắc vậy quá ... Tham nên ai cũng bàn ra mà ổng cứ tiếc hoài.
Mồm bảo thế này thế nọ nhưng có rục rịch gì lại cứ lên đây hỏi mong 1 lời bàn vào cho chắc dạ.

Qua realm gì lạ quắc vậy ~_~

Đang bị troll tấn công ghê quá, công nhận sức mạnh của zerg thật đáng nể.
Và đáng nể hơn là bọn nó supersoi rất ghê, trình bới lông tìm vết thượng thừa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top