Tương Lai Của Game???????

Cũng phải nhưng mà có một cái Games thật thì đúng là tự hào khi có 1 Games Online thực sự muốn chơi quá đi thôi
 
Lang nói:
Ông khác , người ta khác . Như tui nhìn Ps3 mà lòng dâng trảo cảm xúc ước gì dc đi xem show cua Sony trong E3 2005 để canh lúc Ps3 vừa dc đưa ra xem liền chạy lên cướp =))
Bác phân vân xem có đủ tiền ko thì cái đó giống nhiều người, còn xúc động mạnh bác ko có nhưng ngưởi khac có thì sao -_-

Nên nhớ chổ đó hông có ít người đâu nha. :>
 
Có thể tương lai game sẽ phát triển tới mức ko còn khoảng cách giữa thế giới ảo và thực, mọi người có thể hòa mình, làm 1 nhân vật trong thế giới ảo. Giống như trong phim Matrix vậy đó... Nhưng chắc là còn xa lắm..
 
Như vậy cũng sẽ có cái tai hại của nó,cái thế giới ảo chỉ thế này mà bao người đâm đầu vào rồi,nếu nó thực như cái thế giới thực thì ko biết sẽ ra sao :-?
 
ờ hờ, chắc rồi cũng đến lúc đó.... nhưng không phải ngồi ôm cái game pad, gì mũi trước màn hình như bây h nữa, mà đeo cái kính đen to tổ bố lên mắt, rồi chạy vòng quanh phòng hú hét ầm ĩ, mồm kêu pằng pằng pằng pằng.... (giống Châu Quỳ quá... =)) )
 
Mấy pa đã xem .hack// chưa ???? Anime đó nói về một game MMORPG nổi tiếng (trong đó thôi ^^) ... người chơi chỉ cần mua một ổ cứng (không biết có phải không nữa) cắm vào máy và đeo lên đầu cái mũ (hổng rõ là cái gì ;))) và thế là nhập vào nhân vật của mình trong The World (tên trò đó ^^) ... tui nghĩ là game online sau này rồi cũng sẽ như thế, người chơi có thể cảm giác được những thứ trong game y như ngoài đời ... nhưng mà còn lâu lắm mới được như thế ^^ .....
 
Có ai đọc caí truyện HunterHunter ko,có 1 phần nói về 1 cái trò chơi đưa người ta vào 1 cái thế giới khác,chiến đấu và chết luôn đó,thế mới là game :-"
 
được như HxH thì hơi xa..... Nhưng cái tôi tả ở bài trên giống với cái mà MasterDiablo nói đấy =)), pằng pằng pằng pằng.... :D
 
Cần gì chạy quanh phòng hú hú, lúc đó cứ chụp cái kiếng vào, lấy 1 cái kim tổ bố cắm vào sau đầu (y chang Neo :)) ) và...ale...thế giới ảo ta đến đây =)) =))
 
heeroyun nói:
Có ai đọc caí truyện HunterHunter ko,có 1 phần nói về 1 cái trò chơi đưa người ta vào 1 cái thế giới khác,chiến đấu và chết luôn đó,thế mới là game :-"

Àh tôi có đọc mang máng qua thôi nhưng mà tôi quan tâm nhất đoạn đó nhưng mà làm sao Game mà có thể như thế được vì quá nguy hiểm trừ khi có 1 công ty làm ra trò chơi đó và chỉ có công ty đó chơi thôi chứ có trên thị trường là sẽ bị cấm liền nhưng mà đó cũng là 1 tham vọng về tương lại của Games
 
Thế giới ảo à, giống như trong mấy cái phim mình có coi, mấy tụi trong phim chơi trong thế giới ảo xong ra không được. Lúc đó trap luôn.
 
Ai mà biết được tường lai mà, technology nó advance mỗi ngày mà. Zậy điều đó có thể.
 
Thì theo đúng như cái kiểu của ma trận đó,1 thế giới ảo hoàn hảo,game mà đạt đến mức đó là đỉnh luôn rồi,ko có gì là con người ko làm được :D
 
Nói có lý đó khi game mà đạt đến trình độ thế giới ảo như kiểu Film Matrix đó thì mới là đỉnh cao của Game dành cho các Gamer hihihihih :D
 
khi đưa ra vấn đề này tôi cũng đã tưởng tượng đến những khả năng mà game có thể đạt đến trong tương lai như : ranh giới giữa thật và ảo sẽ biến mất thay vào đó là những thế giới nhân tạo, đó là những thế giới của final fantasy, mu,... người chơi không chỉ ngồi bị động bấm nút mà sẽ dược đưa vào trong các thế giới nhân tạo ấy để chiến đấu, phiêu lưu. lúc đó người ta sẽ nhìn các game đỉnh hiện nay như doom 3, final fantasy X,XI,XII, như cách nhìn của chúng ta hiện giờ đối với các game trên máy Nes hay tệ hơn nữa. Nếu tiếp tục bàn đến vấn đề này thì tôi nghĩ nó sẽ không chỉ nói tương lai của game như thế nào mà dẫn đến các vấn đề quan trọng về những tác động của game đến thế giới chúng ta trong tương lai...
Bạn có bao giờ đặt những câu hỏi:
-Nếu xuất hiện những thế giới nhân tạo khác(ở đó mọi tồn tại những thứ như phép thuật, thần linh, khoa học phát triển...) thì như thế nào?
-Nếu AI của các nhân vật trong game đạt đến giới hạn thông minh như con người liệu chúng có gây nguy hiểm không?
Game, nó không đơn giản chỉ là trò chơi, chỉ là giải trí, 1 ngày nào đó, game sẽ có sự tiến hoá của riêng mình để rồi ranh giới giữa thật và ảo không còn...
 
Một khi game mà đạt đến trình độ cao thì thật là tốt rồi vì khi đó con người có thể chứng tỏ mình như những vị anh hùng thời xưa đã làm đó là phải giết quái vật rồi được dân chúng ủng hộ mà cũng có những người luôn dùng mưu mô quỷ kế rồi các kiểu game mà đòi hỏi như thế là phải chờ sự phát triển và tiến hoá càng nhiều của game trong tương lai đây thôi
 
NẾu như thề ranh giới giữa thực và ảo liệu sẽ còn ko?Khi mà cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta quá nhạt nhẽo,chúng ta tìm vào thế giới ảo,nếu cái thế giới ảo ấy quá thực như cái thế giới ảo chúng ta nói liệu nhân loại có chịu được hay ko?
 
Chơi thì cũng có lúc thôi chứ không nên chơi nhiều quá phải không nào vì khi vào thế giới ảo rồi mà khi trình độ game mà cao lỡ không ra được thì cũng chán thôi vì thế giới ảo là thế giới không có thật trong đó có cảm giác là thật nhưng mà lâu rồi cũng coi là ảo mà thôi ::(
 
@Hunter: nói như... cục C ấy. Câu trước câu sau của chú vả nhau bôm bốp, thằng khác đọc chẳng hiểu gì cả. Spam cũng phải biết cách đấy.
Chú chưa bao h thấy chúng nó chơi MU 3 ngày không nghỉ à? Mà cái MU đấy là trò online lởm nhất tớ từng thấy, nói gì đến "game như thật".
 
Back
Top