Xã hội Cộng Sản sẽ dẹp hết các trở ngại về sự phát triển của con người, mà 1 trong đó là racism với nationalism.
Nên nhớ là mọi con người trên thế giới đều có bộ gen giống nhau 99%, tùy điều kiện sống mà có nhận thức, trình độ hiểu biết khác nhau, vậy thôi.
Tớ đọc thấy: người Việt cổ là dân tiến hóa từ vượn người ở ngoài Bắc, các nền văn hóa là từ vùng phía Bắc bò dần về đồng bằng bắc trung Bộ chứ dân Java gì? Còn các nền văn hóa như Óc Eo, Sa Huỳnh là tổ tiên dân Chăm mới từ Java, khác hoàn toàn.
Dân TQ lai nhiều nhất: thời chư hầu, người lai rợ, lai nhau, rồi thời Nguyên lai Mông Cổ, thời Thanh lai mãn Thanh, rồi mấy người lai lai nhau, thành ra cực nhiều chi hệ lai, nhiều hơn cả ta.
@Smith: quái quỷ thật, Cộng Sản là người theo chủ nghĩa Cộng Sản, người Cộng Sản không thể chết sao?
Mời bác cho cái dẫn chứng về việc tớ vỗ ngực tự xưng: ta không sợ chết hay ít ra ta là người dũng cảm dùm.
Cái tớ sợ là cả dân tộc hào hùng thân thương bị đè bẹp, mất gốc,
chết nhiều, nếu thắng thì không thể hồi phục, thua kém, bị lệ thuộc, mất gốc, đồng hóa. Ta đang đấu với một đất nước quân sự thứ 3 thế giới ở ngay sát nách đó ông ơi.
Mình tôi chết ít sợ hơn nhiều. Thế bên bển bác nào bảo "CS tha hóa rồi à, chính phủ phải lo trước dân", khi mà tớ chả phải nhà nước quái gì trong khi bác cho tôi thuộc nhà nước, nay lại bảo CS mà lại sợ à, trong mấy post tôi có nói là tôi sợ chết quá không hả?
Cả nước 1 triệu quân, trang bị kém hơn thì đánh thế quái nào nếu nó xách 10 triệu quân qua? Dân quân, cái mà Mý không có khi chiến tranh VN, TQ chắc chắn hơn ta đấy. Lôi chiến tranh thời nảo thời nao ra so. Các vũ khí ác hại, di chứng nhiều nhất sẽ đc đem ra dùng, sau đó thì phủi tay phủ nhận, bí quá thì vòng tay xin lỗi đại loại như"Chúng tồi mới chiến tranh xong, đất nước bị tàn phá, tiền đâu bồi thường?" , thế là cả 1 dân tộc bị suy vongNội các, chính phủ, di tích văn hóa, di chỉ, lăng Bác ở cả ngoài đó, quân ta rải rác khắp nước, quân của quân khu 7 ở đây có ra kịp canh lăng Bác không? Khi chiến tranh, Stalin tin vào hòa ước với Hitler nên mất cảnh giác, thua bước đầu. Nay một vùng quân đất không lớn, lại hở hang như ở bắc mà bị úp thì chống thế quái nào đc? Không lẽ TQ báo ta trước rồi mới đánh?
PS: báo nói phần thưởng cho con bạch tuộc là sẽ thả tự do cho nó đấy. Box mình gom tiền mua cua môì, thuê thuyền lùng nó trả thù xem.