- 7/12/06
- 1,463
- 1
20/7
Sáng t6 20/7 mà vẫn chưa thấy bạn Vy (trưởng BTC) gọi đt nói gì (mặc dù trước đó pé Lu nói là mấy bữa trước Vy có gặp Lu trên Ym để hỏi xem tình hình sao rùi,và Lu bảo là ok hết rùi, đồng thời đưa số đt của pé choVy để liên lạc) làm bộ sậu bao-lãnh-đạn (tức ban lãnh đạo) hơi bị lo lắng đấy nhé
Dồn hết can đảm,pé fone cho Vy(ngại nhắm cơ) thì đc báo là Vy có gọi cho pé vài lần mà ko đc (wtf) còn gọi cho K thì vô phương rùi,cái này ai cũng bít =.= thôi thì chìu nay lên bàn giao lun,còn vấn đề bản cam kết hay gì gì đó mà hồi cuối tháng 5 có nói wa thì…hên xui cái đi
7h tối,Stell Lu và pé lên ND để nhận gian hàng,và thấy là YGO bị kẹp giữa 2 bên kiot,wa’ nhỏ và ko có vị trị mặt tiền như bên Igo.Giận :( Sau 1 hồi múa…lưỡi thì pạn Vy cho YGO 3 kiot ngoài cùng,bự hơn cả Igo,iu thế cơ đấy
8h pé chở stell về nhà lấy….hàng nóng lên…sửa lại 3 kiot (nhìn cảnh stell xách 1 bọc đồ nghề gồm kềm,búa,khoan…chẳng khác gì chuẩn bị đi luộc thèng nào đó
).Căn bản là gỡ bảng hiệu của thèng này xuống,treo bảng hiệu của YGO lên và…phá vách ngăn giữa các kiot.Trong khi bạn Lu đang tìm cách phá cái…giậu mồng tơi 1 cách đầy bạo lực là…toan tính xô pé để pé té ngã vách
giữa 2 kiot thì pạn Vy oai oái chạy tới…xin can
Loay hoay tới 10h mà vẫn ko gỡ đc mấy cái vách,thôi thì…nhịn đi cho nó nhục
10h pạn Vy thông báo là ngày ai sẽ éo có bàn ghế gì cả,cứ trải game mats mà ngồi bệt xuống đất mà đánh,vì Igo cũng thế.Vãi ! Lại giận hờn vu vơ,oánh thế thì 1 là kéo lên NQ,2 là mang 52 lá ra đánh cho lẹ,mà lại phù hợp với background hơn
.Sau đó pạn Vy dồng ý cho đệ tử mình chở bàn ghế từ quán của bạn ấy lên
Phew,vậy là mọi việc tạm ổn.Nguyên lý “con cá heo” vẫn hoạt động tốt (cá heo đợi nước đến…cổ mới nhảy,và thường là nhảy rất cao
).Về,pạn Vy hẹn 7h sáng mai lên lấy thẻ staff và vé mời
Tới nhà,mệt quá,dẹp lun cái ý tưởng làm 1 quiz show về YGO lun,chả còn đầu óc nào nghĩ ra câu hỏi nữa
21/7
7h pé,stell,lu,k mò lên ND,vào xem kiot YGO thì chả thấy bàn ghế đâu cả
Vãi,fone cho pạn Vy,pạn ấy bảo đang đến,chắc 7h30 là sẽ có bàn ghế và cả thẻ thôi
Cả đám kéo ra café gần đó làm trò…king of the swamp-tranh chức vua-nhầy-nhụa
Từ 7h đến 8h30 thì mọi ng lần lượt kéo lên,khán giả chen chúc xếp hàng để mua vé và…xin vào,mặc dù thông báo trước đó ghi rõ cả tháng là 8h chính thức mở cửa cho vào…vậy mà…sign…làm cái kế hoạch 8h30 bắt đầu thi đấu của HAD phá sản
Từ 7h dến 8h30,fone cho bạn Vy hơi bị nhìu về vụ bàn ghế.Tới tầm 8h15 thì pé và K mới len vào đc để lấy thẻ staff;còn bàn ghế thì chuyển vào từ 8h30 đến 9h với…nhân lực chính là các duelist HAD của chúng ta ! Vãi,có cảm tưởng nhà tài trợ chính cho ct này là Casuvina chứ éo phải ai khác
9h15 bất đầu thi đấu
Trước giải,pé Lu với deck monarch D.D side monarch ratbox đc xem là chắc chắn vô địch với tỉ lệ ra kèo là 1 ăn 0.3 và trận chung kết dự kiến là giữa Lu và Bloo-đệ tử của Lu,1 happy endding
Bảng B,trận vòng loại 1st kinh điển giữa TSBM-Azz đc xem là trận chung kết sớm của giải; đồng thời bảng B cũng đc xem là bảng tử thần với Lu,Stell,Reaper,Romancer,Quydu….trong khi bảng A lại đc xem là cuộc chiến tay đôi giữa Bloo và hori
1 đấu thủ mới tên Đức tới tham dự cosplay là chính,cũng ham vui đăng kí thi đấu và nộp decklist lun (vì nghe ai đó nói là tới tham dự rùi nộp lun,vãi PR kiểu gì ấy nhỉ).Thôi thì nể mặt bạn ấy năn nỉ dữ wá nên xếp vào vị trí thay cho Azz, để bạn Tú củ hành gọi là warm-up
Pé stellar do ko đc xài grandmaster in nên bỏ monarch,chuyển sang oánh cyber otk cho nó…show off với 1 loạt card thật 100% như cyber end,chimeratech,power bond,limiter removal…ect
Reaper và romancer có tiến bộ,nhưng cũng chỉ đc xem là ngựa ô của giải mà thôi
Vào trận !
Sặc sữa,pé Tú,tức TSBM đấu với Đức tại bàn Vip ngoài cùng đã bất ngờ..ngã ngựa và.. đành làm khán giả trong suôt time còn lại (chi tiết pé hok rõ,vì pé mắc coi bảng bên kia,ai bít nói giùm).Nghe đâu là Đức dùng bộ control,chuyên mượn mons của opp để đánh
Sặc sữa lần 2,pé Lu té xe,về thành dưỡng thai ngay trận 1st trước đối thủ Quyduphucthu.Nghe đâu là tại Lu bốc đen còn Quydu bốc son wá,duel 1 ra đc 3 súng,duel 2 ra đc 2 súng và 1 cơ số lá bóp mình,vặn vẹo, đốt lửa,châm ngòi,trói giò,níu tay,bắt rồi bẻ..khác
Pé Lu đành ngậm ngùi ra phụ pé và K làm trọng tài,dù sao cũng tự sướng rằng chìu hôm wa pé Lu đã đấu trên game mats mới rùi,và vì pé cao thượng nên ra phụ anh em thôi 
Còn Quydu,mới đầu dự kiến là sẽ vào vòng 2 của Igo (do xác định là thua Lu chắc,nên đã đăng kí bên Igo cho…đỡ bùn
) ai dè đã di sâu vào vòng 1/8 của YGO medal.Burn đâu phải cứ mún nói là nói, đặc biệt là burn của Quydu toàn nhờ spell,chứ ít nhờ trap.
Pé stellar sau trận 1st thắng khá dễ dàng nhờ combo proto cyber và neo spacian grandmole
trước đấu thủ siu egg của mình thì đã….Các trận sau pé đấu rất vất vả,vất vưởng…mồ hôi lau liên tục…vì đối thủ của pé tuy là ngoài HAD nhưng ko gà tí náo,1 phần cũng vì pé ko sở trường cyber otk + phải chạy đua với time do giờ dây thun của BTC.Nhưng pé cũng lọt vào 1/8 và chỉ dừng lại trước tài bốc wá son của Reaper
Trình độ của các non-HAD khá đến hơi bị kinh ngạc,có thể nói xếp vào loại newbie của HAD đc (nói thế ko có nghĩa là xúc phạm,mà cá nhân tui ngạc nhiên thật sư vì cách xử lý của 1 số bạn trong 1 số tình huống) và có hình như là 4 non-HAD lọt vào vòng 1/16
Ở bảng A,ngoài Hori và Bloo,superminhminh vẫn âm thầm cải thiện vị trí của mình
Ở bảng B,sau thất bại của Lu và TSBM thì Reaper,Romancer,Stellar,Quydu….vẫn tiếp tục khẳng định vị trí của mình
Vòng 1/16 1 số trận đáng chú ý
Quydu đã dừng lại trước Romancer với deck monarch classic (ko bít có đúng ko,vì ko nhớ rõ lắm) sau đó Romancer tiếp tục đánh bại 1 đối thủ non-HDA khác trong vòng 1/8 để gặp lại đối thủ truyền kiếp của mình là Reaper trong vòng bán kết
Reaper sau 1 vài trận đấu nhàn nhạt ko đáng wan tâm, đã đánh bại 1 con ngựa ô của non-HAD ở 1/16 cũng như Stellar ở 1/8 để gặp Romancer ở bán kết
Hori và Bloo đã có trận đấu rất căng thẳng,rất hồi hộp giữa classic monarch (hori) và ultimate offering monarch (bloo) để rồi cuối cùng Hori bước tiếp vào vòng trong rất xứng đáng.Phát biểu sau trận đấu,Bloo cho biết mình ko wen dùng monarch,mà nghe Lu xúi vì bảo rằng monarch ổn định cao.Trận này pé ko rõ lắm vì đang theo dõi trận Reaper-stellar
Stellar-Reaper cũng đã có 1 trận đấu căng thăng ko kém,giữa 1 bên là Reaper nhàn hạ nhưng thiếu kn xử lý so với Stell;còn 1 bên là Stell với deck ko phải sở trường,cũng như đã mệt sau các trận đấu ko nghỉ (vì cyber otk đánh lâu,nên hầu như time nghĩ giữa các trận là ko có) nên khó thể nói ai có lợi thế hơn ai.Trận đấu sau khi hoà 1-1 thì ở duel cuối,Stell đã mất 5300 còn Reaper vẫn 8000,lợi thế hoàn toàn nghiên về Reaper,Stell cố gắng ra chimeratech với atk là 1600 + shrink để dọn field,nhưng đáng tiếc là Reaper đã cầm Brain control trên tay từ 2 turn trước rồi
Romancer cũng đã có 1 trận đấu khá vất vả trước 1 non-HAD có side pulling the rug và xử lý cũng ko tồi.Lúc này khuyết điểm của romancer đã thể hiện rõ nhất : gặp deck lạ,gặp người lạ,romancer dễ hoang mang và mất tự tin vào mình.May thay,nhờ vài tình huống xử lý tốt,romancer đã thắng 2-0 và bước vào tứ cường
Reaper và Romancer là 2 nhân tố nổi trội nhất trong số new mems của HDA với tốc độ phát triển nhanh.Giữa 1 Reaper ma lanh,láu cá,tâm lý vững,xử lý linh hoạt ,biết dùng đòn tâm lý khi đấu nhưng đang lạc lối và 1 Romancer tiếp thu tốt,xủ lý đúng bài nhưng tâm lý yếu,ai sẽ mạnh hơn ai ? Có thể nói Reaper là “thông minh” còn Romancer là “cần cù”.Liệu cần cù có bù đc thông minh trong giải lần này ko ? 1 khi mà các lần trước Reaper lun là người chiến thắng
Trận bán kết 1st giữa Hori và superminhminh,giữa monarch classic và warrior toolbox.Sau 2 duel,cả 2 bên hoà nhau 1-1,duel 3rd LP của hori là 8k và của MM là 3k4,Hori full field với 3 monarch,1 GK spy 1 reaper và 4 trap khung3 úp,còn MM thì 1 reaper và 2 maraudinh captain vừa hs = premature và call,cùng với 1 đồng đổ equip trên tay.Lúc này,do quá nhìu card trên tay,nên hori đã phạm sai lầm liên tục.Sai lầm 1st là anh discard mobius (do >6) và summon ra thetalos chỉ để dis 1 spell vô nghĩa của MM (lúc này hori full field còn MM có 1 reaper,hori có brain nhưng ko thể active đc).Sai lầm 2nd là anh dùng heavy storm để gít 2 marau của opp,chấp nhận mất trap khủng đang úp chỉ để gít reaper,rõ ràng là anh đang mất bình tĩnh và thiếu kiên nhẫn.Sai lầm 3rd là anh tribute ra Jinzo và tha cho reaper của MM sống thêm 1 turn để MM chủ wan lơ là,mà quên mất là trên tay MM còn gì
Tới turn của MM,lúc này trên bàn hori còn 2 monarch và 1 jinzo để atk,1 reaper để Def,với LP là 8000;còn trên bàn MM chỉ có 1 reaper với LP là 4600.MM gọi benkei,gắn axe of despair,mage power,united we stand và 2 card up khác để nâng benkei lên 5100,chém 3 con 2400 atk của hori,kết thúc match.Vài giây sau,khán giả,trọng tài và hori mới sực tỉnh và tiếng vỗ tay vang lên rất nhỉu,chúc mừng MM đã trổ về từ cõi chết,bước vào chung kết
Trận bán kết 2nd giữa Reaper và Romancer thì pé ko rõ lắm,chỉ biết cục diện biến chuyển từ lúc Romancer dis 4 card chỉ để dùng snipe phá 1 card của reaper nhưng vẫn ko thành công,hậu quả là từ 5 hand card còn 1 card,và tâm lý dao động từ lúc đó.Kết quả là reaper thắng 2-1 bước vào chung kết
Kết quả hoàn toàn bất ngờ,ko ai ngờ đến !!! vãi
1 điều bất ngờ nữa là cả MM và reaper đều ko dùng đến side deck trong suốt giải này =.=
1h mua cơm hộp cả đám vô ăn,rồi kéo lên khán đài ngồi duel trả thù,tán dóc chờ đến trận CK.Sự bực mình bắt đầu
Theo lịch mà bạn Vy báo là lúc 3h Igo sẽ đấu trước,sau đó 4h là YGO và sẽ đấu trên sân khấu chính,có máy chíu và có MC bình lựng,pé và Lu đã sẵn sàng làm MC,còn K vẫn típ tục nv mun thuở của mình là ghi…duel log
Sit ! éo biết làm en ra sao mà tới 4h nó cho YGO và Igo đấu cùng lúc,và đấu …bên cạnh sân khấu, éo có đèn chíu, éo có MC gì gì đó như đã nói cả.Thậm chí khán giả bu lại coi,còn bị.. đuổi đi bớt vì lý do là làm choán chỗ,ko cho nó chuẩn bị sân khấu cho ct buổi tối. Sit ! pé bực đến độ éo thèm coi trận CK lun,nên pé chả bít gì cả, đừng hỏi pé
5h, đấu xong,gọi fone cho pạn Vy thì đc bảo là 9h sẽ phát giải,nhớ quay lại
Pé về nhà tắm rửa,rùi lên lại lúc 6h
Từ 6h cả đám ngồi coi tấu hài cosplay đến 9h để chờ phát giải cho Reaper,ai dè….éo hiểu nó sx ct kiểu nào mà kéo dài dài dài mãi.Bọn pé cứ “ ráng chút nữa” “ừ ráng đi mà” “ cố lên chiaki,cố lên chiaki” “ hững hờ chờ 1 tí” “ lỡ rùi,tới lun tụi bây”…..mà ko dám xuống SK gọi Vy vì sợ làm phiền
(việc này 1 phần cũng có lỗi của pé,lúc 5h khi pé gọi Vy,thì Vy bảo pé nhắn tin cho Vy biết info của nhà vô địch, éo hiểu seo pé lại đọc nhầm số của Vy thành số của…Quyduphucthu =.= và tới 10h thì fone của pé hết pin,nên pé chả nhớ số Vy để mà gọi)
11h30 cả đám quá nản(nếu ko vì Reaper ham vui vụ lên sân khấi thì pé,Lu,K đâu cần ở lại làm giè =.=) kéo xuống SK,gặp bạn Vy,pé thấy Vy và Vy cũng thấy pé,pé chả bùn nói gì vì bé tưởng rằng Vy biết Vy sẽ phải làm gì
Lúc này pé gặp thèng vô địch Igo,nó nhận ra pé vì 3 năm trước pé và nó sinh hoạt ở hội cờ;hỏi nó,pé mới bít là hội cờ cũng đc hẹn 9h lấy giải,và nó chờ đến 11h30 như pé bi giờ
11h45 MC tuyên bố phát giải cosplay và sando skill,và cái vui nhất là đa phần team nào ở lại là team đó đoạt giải,còn team nào ko có mặt tức là…ko có giải =.= hài vãi
Phát giải cos xong,MC tuyên bố ct kết thúc, đèn sân khấu tối lại
Quá shock ! Cả hội YGO và Igo đồng loạt ra lấy xe về, éo thèm hỏi hay nói thêm gì nữa !
1 thằng nhóc bên Igo lên hỏi MC về giải,thì đc MC trả lời rằng “quên” và đưa cho nó khi sân khấu đã tối đèn và mọi ng lục tục ra về
Nó chạy ra ngoài báo cho hội YGO biết,pé gọi K vào lấy,K vào xong quay ra bảo : Vy nó bảo t2 lên quán nó lấy,giờ prize no đang nằm lung tung và đang dọn dẹp rồi !
-.-!
Dạo gần đây pé rất dễ tính,chẳng như pé hôi 3 năm trước nữa,nên pé chỉ nghĩ rằng “ bạn Vy có lòng và có thiện ý thật (= chứng là chịu cho YGO bàn ghế và mở rộng gian hàng) nhưng có lẽ do bạn ấy phải ôm đồm nhìu việc quá nên có sơ sót ấy mà”
Thôi thì cả pé,Lu,K đều nhất trí là sẽ éo lên quán để lấy,mà sẽ cho Reaper fone của Vy để Reaper liên lạc.Còn Vy làm sao thì pé no-care nữa,1 ngày mà dc leo cây tói 3-4 lần là pé sợ quá rồi T_T
12h30 pé về tới nhà,mệt + đói + bùn ngủ (đêm wa ngủ có 4h) + mất tiếng (khan giọng sẵn,lại thêm hò hét quản lý + quậy với đám bạn trên khán đài) + nhức đầu + stress
Mệt,ngủ 1 giấc đến 3h trưa hôm sau,giờ mới có sức viết cái này,nên có lẽ ko đc hay lắm,mọi ng thông cảm
Nếu như quản lý của Vy tốt hơn 1 tí thì công sức lao động free cả ngày của pé sẽ chỉ toàn là chuyện vui mà thôi
Sáng t6 20/7 mà vẫn chưa thấy bạn Vy (trưởng BTC) gọi đt nói gì (mặc dù trước đó pé Lu nói là mấy bữa trước Vy có gặp Lu trên Ym để hỏi xem tình hình sao rùi,và Lu bảo là ok hết rùi, đồng thời đưa số đt của pé choVy để liên lạc) làm bộ sậu bao-lãnh-đạn (tức ban lãnh đạo) hơi bị lo lắng đấy nhé
Dồn hết can đảm,pé fone cho Vy(ngại nhắm cơ) thì đc báo là Vy có gọi cho pé vài lần mà ko đc (wtf) còn gọi cho K thì vô phương rùi,cái này ai cũng bít =.= thôi thì chìu nay lên bàn giao lun,còn vấn đề bản cam kết hay gì gì đó mà hồi cuối tháng 5 có nói wa thì…hên xui cái đi

7h tối,Stell Lu và pé lên ND để nhận gian hàng,và thấy là YGO bị kẹp giữa 2 bên kiot,wa’ nhỏ và ko có vị trị mặt tiền như bên Igo.Giận :( Sau 1 hồi múa…lưỡi thì pạn Vy cho YGO 3 kiot ngoài cùng,bự hơn cả Igo,iu thế cơ đấy

8h pé chở stell về nhà lấy….hàng nóng lên…sửa lại 3 kiot (nhìn cảnh stell xách 1 bọc đồ nghề gồm kềm,búa,khoan…chẳng khác gì chuẩn bị đi luộc thèng nào đó
).Căn bản là gỡ bảng hiệu của thèng này xuống,treo bảng hiệu của YGO lên và…phá vách ngăn giữa các kiot.Trong khi bạn Lu đang tìm cách phá cái…giậu mồng tơi 1 cách đầy bạo lực là…toan tính xô pé để pé té ngã vách
giữa 2 kiot thì pạn Vy oai oái chạy tới…xin canLoay hoay tới 10h mà vẫn ko gỡ đc mấy cái vách,thôi thì…nhịn đi cho nó nhục
10h pạn Vy thông báo là ngày ai sẽ éo có bàn ghế gì cả,cứ trải game mats mà ngồi bệt xuống đất mà đánh,vì Igo cũng thế.Vãi ! Lại giận hờn vu vơ,oánh thế thì 1 là kéo lên NQ,2 là mang 52 lá ra đánh cho lẹ,mà lại phù hợp với background hơn
.Sau đó pạn Vy dồng ý cho đệ tử mình chở bàn ghế từ quán của bạn ấy lênPhew,vậy là mọi việc tạm ổn.Nguyên lý “con cá heo” vẫn hoạt động tốt (cá heo đợi nước đến…cổ mới nhảy,và thường là nhảy rất cao
).Về,pạn Vy hẹn 7h sáng mai lên lấy thẻ staff và vé mờiTới nhà,mệt quá,dẹp lun cái ý tưởng làm 1 quiz show về YGO lun,chả còn đầu óc nào nghĩ ra câu hỏi nữa
21/7
7h pé,stell,lu,k mò lên ND,vào xem kiot YGO thì chả thấy bàn ghế đâu cả
Vãi,fone cho pạn Vy,pạn ấy bảo đang đến,chắc 7h30 là sẽ có bàn ghế và cả thẻ thôi
Cả đám kéo ra café gần đó làm trò…king of the swamp-tranh chức vua-nhầy-nhụa

Từ 7h đến 8h30 thì mọi ng lần lượt kéo lên,khán giả chen chúc xếp hàng để mua vé và…xin vào,mặc dù thông báo trước đó ghi rõ cả tháng là 8h chính thức mở cửa cho vào…vậy mà…sign…làm cái kế hoạch 8h30 bắt đầu thi đấu của HAD phá sản
Từ 7h dến 8h30,fone cho bạn Vy hơi bị nhìu về vụ bàn ghế.Tới tầm 8h15 thì pé và K mới len vào đc để lấy thẻ staff;còn bàn ghế thì chuyển vào từ 8h30 đến 9h với…nhân lực chính là các duelist HAD của chúng ta ! Vãi,có cảm tưởng nhà tài trợ chính cho ct này là Casuvina chứ éo phải ai khác
9h15 bất đầu thi đấu
Trước giải,pé Lu với deck monarch D.D side monarch ratbox đc xem là chắc chắn vô địch với tỉ lệ ra kèo là 1 ăn 0.3 và trận chung kết dự kiến là giữa Lu và Bloo-đệ tử của Lu,1 happy endding

Bảng B,trận vòng loại 1st kinh điển giữa TSBM-Azz đc xem là trận chung kết sớm của giải; đồng thời bảng B cũng đc xem là bảng tử thần với Lu,Stell,Reaper,Romancer,Quydu….trong khi bảng A lại đc xem là cuộc chiến tay đôi giữa Bloo và hori
1 đấu thủ mới tên Đức tới tham dự cosplay là chính,cũng ham vui đăng kí thi đấu và nộp decklist lun (vì nghe ai đó nói là tới tham dự rùi nộp lun,vãi PR kiểu gì ấy nhỉ).Thôi thì nể mặt bạn ấy năn nỉ dữ wá nên xếp vào vị trí thay cho Azz, để bạn Tú củ hành gọi là warm-up
Pé stellar do ko đc xài grandmaster in nên bỏ monarch,chuyển sang oánh cyber otk cho nó…show off với 1 loạt card thật 100% như cyber end,chimeratech,power bond,limiter removal…ect
Reaper và romancer có tiến bộ,nhưng cũng chỉ đc xem là ngựa ô của giải mà thôi
Vào trận !
Sặc sữa,pé Tú,tức TSBM đấu với Đức tại bàn Vip ngoài cùng đã bất ngờ..ngã ngựa và.. đành làm khán giả trong suôt time còn lại (chi tiết pé hok rõ,vì pé mắc coi bảng bên kia,ai bít nói giùm).Nghe đâu là Đức dùng bộ control,chuyên mượn mons của opp để đánh
Sặc sữa lần 2,pé Lu té xe,về thành dưỡng thai ngay trận 1st trước đối thủ Quyduphucthu.Nghe đâu là tại Lu bốc đen còn Quydu bốc son wá,duel 1 ra đc 3 súng,duel 2 ra đc 2 súng và 1 cơ số lá bóp mình,vặn vẹo, đốt lửa,châm ngòi,trói giò,níu tay,bắt rồi bẻ..khác
Pé Lu đành ngậm ngùi ra phụ pé và K làm trọng tài,dù sao cũng tự sướng rằng chìu hôm wa pé Lu đã đấu trên game mats mới rùi,và vì pé cao thượng nên ra phụ anh em thôi 
Còn Quydu,mới đầu dự kiến là sẽ vào vòng 2 của Igo (do xác định là thua Lu chắc,nên đã đăng kí bên Igo cho…đỡ bùn
) ai dè đã di sâu vào vòng 1/8 của YGO medal.Burn đâu phải cứ mún nói là nói, đặc biệt là burn của Quydu toàn nhờ spell,chứ ít nhờ trap.Pé stellar sau trận 1st thắng khá dễ dàng nhờ combo proto cyber và neo spacian grandmole
trước đấu thủ siu egg của mình thì đã….Các trận sau pé đấu rất vất vả,vất vưởng…mồ hôi lau liên tục…vì đối thủ của pé tuy là ngoài HAD nhưng ko gà tí náo,1 phần cũng vì pé ko sở trường cyber otk + phải chạy đua với time do giờ dây thun của BTC.Nhưng pé cũng lọt vào 1/8 và chỉ dừng lại trước tài bốc wá son của ReaperTrình độ của các non-HAD khá đến hơi bị kinh ngạc,có thể nói xếp vào loại newbie của HAD đc (nói thế ko có nghĩa là xúc phạm,mà cá nhân tui ngạc nhiên thật sư vì cách xử lý của 1 số bạn trong 1 số tình huống) và có hình như là 4 non-HAD lọt vào vòng 1/16
Ở bảng A,ngoài Hori và Bloo,superminhminh vẫn âm thầm cải thiện vị trí của mình
Ở bảng B,sau thất bại của Lu và TSBM thì Reaper,Romancer,Stellar,Quydu….vẫn tiếp tục khẳng định vị trí của mình
Vòng 1/16 1 số trận đáng chú ý
Quydu đã dừng lại trước Romancer với deck monarch classic (ko bít có đúng ko,vì ko nhớ rõ lắm) sau đó Romancer tiếp tục đánh bại 1 đối thủ non-HDA khác trong vòng 1/8 để gặp lại đối thủ truyền kiếp của mình là Reaper trong vòng bán kết
Reaper sau 1 vài trận đấu nhàn nhạt ko đáng wan tâm, đã đánh bại 1 con ngựa ô của non-HAD ở 1/16 cũng như Stellar ở 1/8 để gặp Romancer ở bán kết
Hori và Bloo đã có trận đấu rất căng thẳng,rất hồi hộp giữa classic monarch (hori) và ultimate offering monarch (bloo) để rồi cuối cùng Hori bước tiếp vào vòng trong rất xứng đáng.Phát biểu sau trận đấu,Bloo cho biết mình ko wen dùng monarch,mà nghe Lu xúi vì bảo rằng monarch ổn định cao.Trận này pé ko rõ lắm vì đang theo dõi trận Reaper-stellar
Stellar-Reaper cũng đã có 1 trận đấu căng thăng ko kém,giữa 1 bên là Reaper nhàn hạ nhưng thiếu kn xử lý so với Stell;còn 1 bên là Stell với deck ko phải sở trường,cũng như đã mệt sau các trận đấu ko nghỉ (vì cyber otk đánh lâu,nên hầu như time nghĩ giữa các trận là ko có) nên khó thể nói ai có lợi thế hơn ai.Trận đấu sau khi hoà 1-1 thì ở duel cuối,Stell đã mất 5300 còn Reaper vẫn 8000,lợi thế hoàn toàn nghiên về Reaper,Stell cố gắng ra chimeratech với atk là 1600 + shrink để dọn field,nhưng đáng tiếc là Reaper đã cầm Brain control trên tay từ 2 turn trước rồi
Romancer cũng đã có 1 trận đấu khá vất vả trước 1 non-HAD có side pulling the rug và xử lý cũng ko tồi.Lúc này khuyết điểm của romancer đã thể hiện rõ nhất : gặp deck lạ,gặp người lạ,romancer dễ hoang mang và mất tự tin vào mình.May thay,nhờ vài tình huống xử lý tốt,romancer đã thắng 2-0 và bước vào tứ cường
Reaper và Romancer là 2 nhân tố nổi trội nhất trong số new mems của HDA với tốc độ phát triển nhanh.Giữa 1 Reaper ma lanh,láu cá,tâm lý vững,xử lý linh hoạt ,biết dùng đòn tâm lý khi đấu nhưng đang lạc lối và 1 Romancer tiếp thu tốt,xủ lý đúng bài nhưng tâm lý yếu,ai sẽ mạnh hơn ai ? Có thể nói Reaper là “thông minh” còn Romancer là “cần cù”.Liệu cần cù có bù đc thông minh trong giải lần này ko ? 1 khi mà các lần trước Reaper lun là người chiến thắng
Trận bán kết 1st giữa Hori và superminhminh,giữa monarch classic và warrior toolbox.Sau 2 duel,cả 2 bên hoà nhau 1-1,duel 3rd LP của hori là 8k và của MM là 3k4,Hori full field với 3 monarch,1 GK spy 1 reaper và 4 trap khung3 úp,còn MM thì 1 reaper và 2 maraudinh captain vừa hs = premature và call,cùng với 1 đồng đổ equip trên tay.Lúc này,do quá nhìu card trên tay,nên hori đã phạm sai lầm liên tục.Sai lầm 1st là anh discard mobius (do >6) và summon ra thetalos chỉ để dis 1 spell vô nghĩa của MM (lúc này hori full field còn MM có 1 reaper,hori có brain nhưng ko thể active đc).Sai lầm 2nd là anh dùng heavy storm để gít 2 marau của opp,chấp nhận mất trap khủng đang úp chỉ để gít reaper,rõ ràng là anh đang mất bình tĩnh và thiếu kiên nhẫn.Sai lầm 3rd là anh tribute ra Jinzo và tha cho reaper của MM sống thêm 1 turn để MM chủ wan lơ là,mà quên mất là trên tay MM còn gì
Tới turn của MM,lúc này trên bàn hori còn 2 monarch và 1 jinzo để atk,1 reaper để Def,với LP là 8000;còn trên bàn MM chỉ có 1 reaper với LP là 4600.MM gọi benkei,gắn axe of despair,mage power,united we stand và 2 card up khác để nâng benkei lên 5100,chém 3 con 2400 atk của hori,kết thúc match.Vài giây sau,khán giả,trọng tài và hori mới sực tỉnh và tiếng vỗ tay vang lên rất nhỉu,chúc mừng MM đã trổ về từ cõi chết,bước vào chung kết
Trận bán kết 2nd giữa Reaper và Romancer thì pé ko rõ lắm,chỉ biết cục diện biến chuyển từ lúc Romancer dis 4 card chỉ để dùng snipe phá 1 card của reaper nhưng vẫn ko thành công,hậu quả là từ 5 hand card còn 1 card,và tâm lý dao động từ lúc đó.Kết quả là reaper thắng 2-1 bước vào chung kết
Kết quả hoàn toàn bất ngờ,ko ai ngờ đến !!! vãi
1 điều bất ngờ nữa là cả MM và reaper đều ko dùng đến side deck trong suốt giải này =.=
1h mua cơm hộp cả đám vô ăn,rồi kéo lên khán đài ngồi duel trả thù,tán dóc chờ đến trận CK.Sự bực mình bắt đầu
Theo lịch mà bạn Vy báo là lúc 3h Igo sẽ đấu trước,sau đó 4h là YGO và sẽ đấu trên sân khấu chính,có máy chíu và có MC bình lựng,pé và Lu đã sẵn sàng làm MC,còn K vẫn típ tục nv mun thuở của mình là ghi…duel log

Sit ! éo biết làm en ra sao mà tới 4h nó cho YGO và Igo đấu cùng lúc,và đấu …bên cạnh sân khấu, éo có đèn chíu, éo có MC gì gì đó như đã nói cả.Thậm chí khán giả bu lại coi,còn bị.. đuổi đi bớt vì lý do là làm choán chỗ,ko cho nó chuẩn bị sân khấu cho ct buổi tối. Sit ! pé bực đến độ éo thèm coi trận CK lun,nên pé chả bít gì cả, đừng hỏi pé
5h, đấu xong,gọi fone cho pạn Vy thì đc bảo là 9h sẽ phát giải,nhớ quay lại
Pé về nhà tắm rửa,rùi lên lại lúc 6h
Từ 6h cả đám ngồi coi tấu hài cosplay đến 9h để chờ phát giải cho Reaper,ai dè….éo hiểu nó sx ct kiểu nào mà kéo dài dài dài mãi.Bọn pé cứ “ ráng chút nữa” “ừ ráng đi mà” “ cố lên chiaki,cố lên chiaki” “ hững hờ chờ 1 tí” “ lỡ rùi,tới lun tụi bây”…..mà ko dám xuống SK gọi Vy vì sợ làm phiền
(việc này 1 phần cũng có lỗi của pé,lúc 5h khi pé gọi Vy,thì Vy bảo pé nhắn tin cho Vy biết info của nhà vô địch, éo hiểu seo pé lại đọc nhầm số của Vy thành số của…Quyduphucthu =.= và tới 10h thì fone của pé hết pin,nên pé chả nhớ số Vy để mà gọi)
11h30 cả đám quá nản(nếu ko vì Reaper ham vui vụ lên sân khấi thì pé,Lu,K đâu cần ở lại làm giè =.=) kéo xuống SK,gặp bạn Vy,pé thấy Vy và Vy cũng thấy pé,pé chả bùn nói gì vì bé tưởng rằng Vy biết Vy sẽ phải làm gì
Lúc này pé gặp thèng vô địch Igo,nó nhận ra pé vì 3 năm trước pé và nó sinh hoạt ở hội cờ;hỏi nó,pé mới bít là hội cờ cũng đc hẹn 9h lấy giải,và nó chờ đến 11h30 như pé bi giờ
11h45 MC tuyên bố phát giải cosplay và sando skill,và cái vui nhất là đa phần team nào ở lại là team đó đoạt giải,còn team nào ko có mặt tức là…ko có giải =.= hài vãi
Phát giải cos xong,MC tuyên bố ct kết thúc, đèn sân khấu tối lại
Quá shock ! Cả hội YGO và Igo đồng loạt ra lấy xe về, éo thèm hỏi hay nói thêm gì nữa !
1 thằng nhóc bên Igo lên hỏi MC về giải,thì đc MC trả lời rằng “quên” và đưa cho nó khi sân khấu đã tối đèn và mọi ng lục tục ra về
Nó chạy ra ngoài báo cho hội YGO biết,pé gọi K vào lấy,K vào xong quay ra bảo : Vy nó bảo t2 lên quán nó lấy,giờ prize no đang nằm lung tung và đang dọn dẹp rồi !
-.-!
Dạo gần đây pé rất dễ tính,chẳng như pé hôi 3 năm trước nữa,nên pé chỉ nghĩ rằng “ bạn Vy có lòng và có thiện ý thật (= chứng là chịu cho YGO bàn ghế và mở rộng gian hàng) nhưng có lẽ do bạn ấy phải ôm đồm nhìu việc quá nên có sơ sót ấy mà”
Thôi thì cả pé,Lu,K đều nhất trí là sẽ éo lên quán để lấy,mà sẽ cho Reaper fone của Vy để Reaper liên lạc.Còn Vy làm sao thì pé no-care nữa,1 ngày mà dc leo cây tói 3-4 lần là pé sợ quá rồi T_T
12h30 pé về tới nhà,mệt + đói + bùn ngủ (đêm wa ngủ có 4h) + mất tiếng (khan giọng sẵn,lại thêm hò hét quản lý + quậy với đám bạn trên khán đài) + nhức đầu + stress
Mệt,ngủ 1 giấc đến 3h trưa hôm sau,giờ mới có sức viết cái này,nên có lẽ ko đc hay lắm,mọi ng thông cảm

Nếu như quản lý của Vy tốt hơn 1 tí thì công sức lao động free cả ngày của pé sẽ chỉ toàn là chuyện vui mà thôi
, cái tên hội từ HDA --> HAD --> HDA tá lả 
