U-20 Team

  • Thread starter Thread starter hattrick
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
đội em kô train DF nên kô cần nhóc nì.
tối mai em sẽ đặt bán, tức là đầu tuần sau sẽ deadline. Mong sẽ bán được khoảng hơn 1M. Kè kè, nếu có người của Vn mua thì mong mấy bác làm chứng, em kô chút chit gì nhóc này nhé ké ké ké
chà đội bác khó tin thiệt, youth squad là passable thui mà pull được em này, trong khi đội em là excellent mà toàn shit thui
không biết topic về đội tuyển QG bị "rớt" đâu mất !? sắp tới U20 và Đội tuyển QG đều sẽ có những thay đổi lớn về lực lượng, mong mọi người vào ht-conference theo dõi để nêu ý kiến nếu cần.

+ U20 sẽ trẻ hóa triệt để ngay sau Vòng loại World cup và sẽ nhận khoảng 10-15 em cầu thủ 17-18 tuổi tốt nhất. Mọi ý kiến về mục tiêu, chiến lược cho U20 trao đổi tại đây, góp ý về cầu thủ trẻ triển vọng với các trợ lý HLV (scout): Jhee'sKid - VLeague (MOD-Solon Jhee), DaNang Club - II.2 (Sonhai), FC Blue Unicorn - III.3 (LauKiet) . Sau đó các Scout sẽ đề xuất lựa chọn cầu thủ tốt nhất (nếu ko ai góp ý, i sẽ tự quyết và sẽ ko kiến nghị nữa).

+ Sau khi thương thảo với HLV đội tuyển QG , Tocster này đã đồng ý nhận phân nửa thành phần U20 hiện nay lên NT và xem như đây sẽ là lực lượng mới cho NT.

+ Các CLB chủ quản của cầu thủ thời gian gần đây cũng đang được bố trí sắp xếp, chuyển đổi để đảm bảo sẽ train lên mức mythical hoặc cao hơn chứ ko thể như các lớp cầu thủ trước, chỉ lên tới extra thì gần như bị "biến mất", ko được train tiếp.

+ Do nhiệm kỳ của Tocster sẽ kết thúc sau mùa bóng này, vì vậy mong mọi người theo dõi vì:

- Nếu Tocster tái đắc cử mùa tới, u này sẽ có thể phát triển NT lên rất mạnh bởi mối quan hệ lớn, thân thiết với các CLB, có thể đảm bảo việc train cầu thủ lên mức cao nhất (divine) để VN có thể cạnh train các đối thủ lớn tương lai (từ mùa kế nữa).

- Nếu Tocster ko được tín nhiệm tiếp, mọi ngừơi phải thảo luận và góp ý kỹ cho thành phần NT vì chúng ta ko thể vừa nhận cầu thủ xong thì vài tuần sau lại chuyển đổi. Góp ý bây giờ sẽ kiến tạo và chuẩn bị lực lượng sớm cho HLV của NT mùa tới.
em đã vô VNPF ròi nhưng mù lun, chả thấy gì cả, nếu được mong bác manbay tạo topic bằng tiếng Việt hoạt động song song với tiếng Anh đi, chứ dzô topic mà toàn người nước ngoài nói thì nhìn chả hiểu gì mà mình viết tiếng Việt thì nó cũng chả hiểu gì

còn vụ Tocster thì em nghĩ nên cho ông này thêm một nhiệm kỳ làm HLV nữa vì từ lúc đặc cử tới giờ vẫn chưa thấy hiện tượng đáng tiếc nào xảy ra, ngoài ra, ông này cũng hoạt động liên lạc rất tốt đối với Manbay, đây là điều cần thiết đó
 
holyunicorn nói:
em đã vô VNPF ròi nhưng mù lun, chả thấy gì cả, nếu được mong bác manbay tạo topic bằng tiếng Việt hoạt động song song với tiếng Anh đi, chứ dzô topic mà toàn người nước ngoài nói thì nhìn chả hiểu gì mà mình viết tiếng Việt thì nó cũng chả hiểu gì
về VNPF (Vietnam Power Federation) thì chắc em vào "lộn" chỗ rùi, các Scout có 1 conference riêng để trao đổi thông tin "nội bộ" mà, 100% tiếng Việt ở đây :;)

còn Vietnam conference thì toàn là nước ngoài trao đổi, tạo topic tiếng Việt nhiều lần mà có thấy ai vào nói gì đâu (mọi người đa số toàn vô đưa cái số star với dự đoán tỷ số ko thui :D ). Dù sao sự thay đổi ảnh hưởng đến các đội nước ngoài nhiều hơn nên tiếng Anh cũng hợp lý. Muốn nói tiếng Việt thì ghi ở đây cũng được :hug:

:hug: :hug: :hug:
 
lại 1 trận hoà thành công nửa cho U 20 Việt Nam
44314 spectators had come to Saigon Saints Arena this cloudy day. Vietnam started off with a incomprehensible 3-5-2 lineup. They fielded: Tag-hee - Tin-Jong, Wai-Keong, Yueh-Ting - Shue-ching, Sing, Jian-Guo, Vient-Young, Joo-Heng - Seng-Huat, Eng-Hock.

Cymru started off with a 3-5-2 lineup. Lineup: Paine - Morgan, Neri-Iuna, Baldwin - Bloomfield, Jackson, Fuller, Bill, Conlan - Allen, Thain.

Vietnam could have put themselves ahead in the 8:th minute as Guod Seng-Huat missed a volley shot on a ball coming in from the right. In the 13th minute the visitors broke through on the right after some poor defending and Tony Baldwin put the ball away for 0 - 1. With a shot floated in from just outside the penalty area in the 29:th minute, Kang Wai-Keong of Vietnam evened the score to 1 - 1. Mathew Allen came close to putting the visiting team one up in the 31st minute, following a solo raid down the middle, but Ma Tag-hee managed to tip the ball to a corner. 1 - 1 was the half-time score. Vietnam held the ball, with a clear 57 percent possession rate.

The referee showed Vietnam's Koo Shue-ching the yellow card after a particularly nasty challenge. Cymrus lack of experience resulted in the teams loss of their edge at the end of the game. Many thought Kang Wai-Keong ought to have been awarded a penalty shot in the 77:th minute, as he went down trying to circle the visitors keeper Dewey Paine. Mathew Allen of Cymru received a yellow card in the 79th minute for unsportsmanlike behaviour. Vietnam held the ball, with a clear 59 percent possession rate.

The most dominating Vietnam player was without a doubt Yan Jian-Guo. However, Lai Joo-Heng made a disastrous appearance. The most dominating Cymru player was without a doubt Dewey Paine. However, Tony Baldwin made a disastrous appearance. The match ends 1 - 1.
 
POSSESSION
57%
43%
59%
41%

RATING

U-20 Vietnam
Player rating and Team formation
Team Attitude: (Hidden)
Tactic: Normal
Tactic skill: (no tactic)

Midfield: excellent (low)
Right Side Defence: solid (very high)
Central Defence: excellent (low)
Left Side Defence: formidable (very high)
Right Side Attack: excellent (high)
Central Attack: passable (low)
Left Side Attack: poor (very high)


U-20 Cymru
Player rating and Team formation
Team Attitude: (Hidden)
Tactic: Normal
Tactic skill: (no tactic)

Midfield: passable (low)
Right Side Defence: formidable (very low)
Central Defence: excellent (high)
Left Side Defence: solid (low)
Right Side Attack: outstanding (very high)
Central Attack: excellent (high)
Left Side Attack: outstanding (low)
 
pó chân pó tay.
Many thought Kang Wai-Keong ought to have been awarded a penalty shot in the 77:th minute, as he went down trying to circle the visitors keeper Dewey Paine
pa má thèng trọng tài chớ. Đá sân mình mà nó dám chơi xấu àh??????? anh em ơi, chém chít pa nó đi chớ cái thèng nì dám cướp đi 3 điểm của mình. pó tay pó chân. Em cũng thua nhiều trận vì cái kiểu thiên vị "ngược" này. Chẳng hỉu HT machine có bị nhầm hông mà sao đá sân nhà mà đội nó toàn được pen còn mình thì..........chỉ được supporters thought that..........pó ngú chi
 
phải nói là trận này chúng ta hòa rất đáng tiếc vì lẽ ra phải là 1 trận thắng. Xét về trình độ từng vị trí chúng ta tuy ko bằng (hiển nhiên) but rõ ràng chúng ta đã thi đấu hay hơn đối thủ. Cầm bóng vượt trội, "bắt bài" đúng toàn bộ các hướng tấn công/phòng thủ của đối thủ vậy mà ...

+ cơ hội ghi bàn nhiều hơn (3 - 2 nghiêng về VN) but tỷ số chỉ là 1 - 1.

+ phòng thủ rất mạnh bên cánh trái, tương ứng hướng tấn công cánh phải của đối thủ but bàn thua lại xuất phát ở đây và từ 1 cầu thủ dở nhất trên sân (???)


Dẫu thiếu may mắn trong trận đấu này but chúng ta có thể tự hào vì thành tích thi đấu rất ổn định trên sân nhà trước các đổi thủ mạnh hơn: đá 5 trận, thắng 3, hòa 1 trong thế trên chân và chỉ thua duy nhất U20 Đức.

Mong rằng mùa Worldcup sau chúng ta sẽ là đội lọt vào vòng kế tiếp
:hug: :hug: :hug:
 
tiếp tục thông báo về việc trẻ hóa thành phần U20:

Trẻ hóa
+ Nhằm mục tiêu củng cố lực lượng trẻ cho vòng loại WC sau, U20 sẽ lựa chọn các cầu thủ 17-18t để huấn luyện ngay từ bây giờ.

+ Do mùa WC sau của U20 là 2 mùa tới, tương ứng lớp cầu thủ 17-18t sẽ là 19-20t nên dự kiến của i như sau:

- Tạo 1 đội hình mạnh nhất, số lượng vừa đủ (khoảng 11 em) ở 18t. Lực lượng này sẽ làm nồng cốt chinh chiến ở đợt Vòng loại WorldCup sau và có thể giúp U20 Vietnam tiến vào vòng 2. :hug:


+ Tham vọng: ko biết có phải i đặt "tham vọng" qua' cao ko but mục tiêu của i ko chỉ là vượt qua vòng loại mà còn muốn U20 VN dưới nhiệm kỳ của HLV kế tiếp sẽ gây bất ngờ, lọt sâu vào trong :D . Để đạt mong muốn này, kế hoạch của i như sau:

- Nếu các đội bóng lớn thường sử dụng lớp 20t thi đấu và khi lọt vào vòng trong lớp này ko được đá nữa (tăng 1 tuổi) nên lớp 19 đôn lên thì kinh nghiệm sẽ bị giảm đi nhiều so với lớp 20 vừa qua và đây là điểm yếu của họ.

- Do xét về chỉ số phụ chúng ta ko thể sánh được với các nước có hàng nghìn user (pull cầu thủ nhiều kỹ năng solid-excellent) nên sẽ chuyển mục tiêu cạnh tranh về kỹ năng chính (main skill) và kinh nghiệm (experience).

- Chỉ sử dụng vừa đủ lớp 20t ở Vòng loại chính là tạo cơ hội cho các cầu thủ 19t phát huy, thay thế trong những trận đấu đơn giản. Từ đó nếu vượt qua được vòng loại thì với main skill tương đương but kinh nghiệm lớp 19t (lên 20t) sẽ thuộc hàng "Top" ở vòng kế tiếp sẽ chính là nền tảng cho U20. Để tăng hiệu quả, i đã thuyết phục được nhiều CLB đang sở hữu cầu thủ 17-18t hiện nay "hy sinh" để ưu tiên cho các cầu thủ này vào đội hình chính để luyện exp nhiều hơn.


Kết luận: chỉ chọn khoảng 11 em 18t, còn lại sẽ là 17t, huấn luyện với mục tiêu trên.

Mọi người có ý kiến gì về kế hoạch trên ? (sẽ tác động vào lực lượng của HLV nhiệm kỳ kế tiếp)
 
wả là 1 kế hoạch khá là.....chu đáo. Nhưng bây giờ đã là cuối mùa rồi, kô bít bác đang nói đến thế hệ 17 của mùa này hay mùa sau. nếu mùa sau thì phải chờ xem may mắn thế nào, còn mùa này thì:D hì hì đội mình hết vé rùi
 
hattrick nói:
tiếp tục thông báo về việc trẻ hóa thành phần U20:

Trẻ hóa
+ Nhằm mục tiêu củng cố lực lượng trẻ cho vòng loại WC sau, U20 sẽ lựa chọn các cầu thủ 17-18t để huấn luyện ngay từ bây giờ.

+ Do mùa WC sau của U20 là 2 mùa tới, tương ứng lớp cầu thủ 17-18t sẽ là 19-20t nên dự kiến của i như sau:

- Tạo 1 đội hình mạnh nhất, số lượng vừa đủ (khoảng 11 em) ở 18t. Lực lượng này sẽ làm nồng cốt chinh chiến ở đợt Vòng loại WorldCup sau và có thể giúp U20 Vietnam tiến vào vòng 2. :hug:


+ Tham vọng: ko biết có phải i đặt "tham vọng" qua' cao ko but mục tiêu của i ko chỉ là vượt qua vòng loại mà còn muốn U20 VN dưới nhiệm kỳ của HLV kế tiếp sẽ gây bất ngờ, lọt sâu vào trong :D . Để đạt mong muốn này, kế hoạch của i như sau:

- Nếu các đội bóng lớn thường sử dụng lớp 20t thi đấu và khi lọt vào vòng trong lớp này ko được đá nữa (tăng 1 tuổi) nên lớp 19 đôn lên thì kinh nghiệm sẽ bị giảm đi nhiều so với lớp 20 vừa qua và đây là điểm yếu của họ.

- Do xét về chỉ số phụ chúng ta ko thể sánh được với các nước có hàng nghìn user (pull cầu thủ nhiều kỹ năng solid-excellent) nên sẽ chuyển mục tiêu cạnh tranh về kỹ năng chính (main skill) và kinh nghiệm (experience).

- Chỉ sử dụng vừa đủ lớp 20t ở Vòng loại chính là tạo cơ hội cho các cầu thủ 19t phát huy, thay thế trong những trận đấu đơn giản. Từ đó nếu vượt qua được vòng loại thì với main skill tương đương but kinh nghiệm lớp 19t (lên 20t) sẽ thuộc hàng "Top" ở vòng kế tiếp sẽ chính là nền tảng cho U20. Để tăng hiệu quả, i đã thuyết phục được nhiều CLB đang sở hữu cầu thủ 17-18t hiện nay "hy sinh" để ưu tiên cho các cầu thủ này vào đội hình chính để luyện exp nhiều hơn.


Kết luận: chỉ chọn khoảng 11 em 18t, còn lại sẽ là 17t, huấn luyện với mục tiêu trên.

Mọi người có ý kiến gì về kế hoạch trên ? (sẽ tác động vào lực lượng của HLV nhiệm kỳ kế tiếp)

Tuỷ e thôi, chứ a chẳng có thằng 17, 18 người Việt nào khá cả, toàn bọn nước ngoài thôi, mấy thằng 17, 18 người Việt mà khá đều ra nước ngoài thi đấu cả rùi. E nói ở đây thì cũng có rất ít người tham gia được, có mấy người có cầu thủ trẻ khá được gọi vào tuyển thì kêu gọi mãi vẫn không thấy xuất hiện trong diễn đàn này ::( ::( ::(
 
i đã thực hiện được một phần rùi, một số cầu thủ trẻ tốt nhất đã được gọi và chắc chắn thứ 6 này U20 VN lần đầu tiên sẽ đưa đội hình 100% là ... U18 trong trận đấu giao hữu với Hong Kong.

Lứa trẻ chúng ta điểm sơ wa cũng rất tốt, có nhiều lựa chọn chỉ yếu ở 2 điểm:

+ TV thể lực yếu. But đây là vấn đề bình thường của cầu thủ trẻ, 1-2 mùa tới các CLB sẽ khắc phục.

+ HV passing rất kém. Phải nói là mùa này chúng ta pull ra rất rất nhiều HV tốt (solid-excellent 17t), thậm chí nhiều em kèm theo winger khá cao but hầu như tất cả đều có passing kém, chỉ từ poor trở xuống (!?). Xem ra tương lai chúng ta khó có thể sử dụng chiến thuật CA với dàn HV thế này.

ngoài ra, TM và TV trung tâm tốt của chúng ta hơi hiếm, but các HV, TĐ và TV cánh thì cực kỳ đa dạng.
 
Theo tui thì cứ cho mấy thằng 17 ra đá,bảo đảm đến khi tụi nó 20 thì kinh nghiệm khỏi chê luôn,còn mấy thằng 18 hay 19 thì cứ tống lên cho đội tuyển Việt Nam.Mà tui thấy mùa này Việt Nam pull được nhiều cầu thủ xuất sắc vì vậy chắc chắn khoảng 2 mùa nữa ta sẽ cạnh tranh dễ dàng hơn với các đội khác
 
chà dzậy thì hơi căng đó vì đội ta vống yếu nếu kô xài được Counter Attack thì tiêu ròi
chắc phải kiếm vài em passing tốt nhưng kỹ năng yếu xíu chắc cũng tốt hơn là passing cứ poor ròi wretched như hiện nay
 
những em đã được gọi vào U20, sẽ có thêm nhiều lựa chọn nữa sắp tới.


Jia Tien-Soong 3 360, 17 years
Playmaking: inadequate Passing: inadequate
Winger: formidable Defending: inadequate


Qiu Wee-Teck 2 460, 17 years
[Powerful]
Playmaking: poor Passing: weak
Scoring: formidable Set Pieces: poor


Yi Fook-Sang 3 890, 17 years
[Head]
Playmaking: inadequate Passing: solid
Scoring: excellent Set Pieces: poor


Song Kee-Wei 3 130, 17 years
[Unpredictable]
Playmaking: weak Passing: poor
Winger: outstanding Defending: inadequate


Ran Bao-Minh 1 740, 17 years
[Unpredictable]
Stamina: inadequate Set Pieces: solid
Playmaking: excellent Passing: inadequate


Zhu Wai-Ho 4 240, 18 years
[Powerful]
Playmaking: wretched Passing: weak
Winger: poor Defending: outstanding


Huang Jia-Hao 5 090, 18 years
Playmaking: inadequate Passing: poor
Scoring: outstanding Set Pieces: inadequate


Woo Yueh-Ting 7 320, 18 years and solid leadership abilities
Playmaking: poor Passing: weak
Winger: inadequate Defending: outstanding


Au-Yong Yu-Sheen 9 020, 18 years
Playmaking: poor Passing: wretched
Winger: magnificent Defending: poor


Joe Soon-Yew 5 910, 18 years
Stamina: solid Defending: weak
Playmaking: outstanding Passing: weak


Zhang Chi-Yung 6 700, 18 years
Stamina: excellent Defending: inadequate
Playmaking: outstanding Passing: wretched


Du Joi 16 930, 18 years
Keeper: brilliant


Qiu Lut-Hin 5 310, 18 years
Playmaking: wretched Passing: passable
Winger: wretched Defending: outstanding
 
holyunicorn nói:
chà dzậy thì hơi căng đó vì đội ta vống yếu nếu kô xài được Counter Attack thì tiêu ròi
chắc phải kiếm vài em passing tốt nhưng kỹ năng yếu xíu chắc cũng tốt hơn là passing cứ poor ròi wretched như hiện nay
Passing của lức cầu thủ U20 thấp cũng đương nhiên thôi,một mặt là không bắt được cầu thủ có pasing tốt một mặt các CLB chắc chắn sẽ không train cái này mà chỉ lo train kỹ năng chính để cầu thủ của mình có 1 chân trong đội hình chính
 
thông tin giao hữu của U 20 vietnam
. lại một trận thắng may mắn cho U 20 .

U-20 Vietnam - U-20 Hong Kong 1 - 0


View game: HT Live
Date: 29-04-2005 at 20.00
MatchID: 39166175
Arena: Pegion Stadium
Crowd: 15321


At Pegion Stadium, 15321 punters turned up, and despite threatening clouds at the horizon, no rain came. Vietnam had chosen a strategic 3-4-3 formation. The following players had been chosen: Joi - Yueh-Ting, Wai-Ho, Phu-Qui - Kee-Wei, Soon-Yew, Chi-Yung, Yu-Sheen - Jia-Hao, Wee-Teck, Fook-Sang.

HK had chosen a strategic 3-5-2 formation. They fielded: Say-Chuan - Duy-Thanh, Thanh-Tri, Yung-Cheng - An-Tuong, Seung-hwa, Wai-Kiu, Ju-Lian, Yeo-hoon - Shen-Min, Boon-Huat.

HK's Fung An-Tuong got himself booked after a foul. Song Kee-Wei the unlucky victim, couldn´t continue the game, so Jia Tien-Soong had to come off the bench. A well placed corner kick from Huang Jia-Hao was followed by Yi Fook-Sang´s hard but accurate header. The nice combination meant goal for Vietnam. The result now 1-0. A cross coming in from the right hand side left Yao Ju-Lian alone in front of the goal in the 35:th minute but his shot was too loose. Fung An-Tuong almost scored an equalising goal for HK in the 36:th minute, but Du Joi made an excellent save, tipping the awkwardly curled shot past the post. 1 - 0 was the half-time score. HK, bringing the final ball possession rate to 67 percent, dominated the battle.

A cross coming in from the right hand side left Ni Shen-Min alone in front of the goal in the 64:th minute but his shot was too loose. Vietnam seemed to suffer a certain amount of confusion and were down to the passable level of organisation. A cross coming in from the right hand side left Ang Seung-hwa alone in front of the goal in the 75:th minute but his shot was too loose. HK got a chance to level the score as Ni Shen-Min suddenly found himself free with the goaltender but the finishing shot hit the bar. Vietnam seemed to suffer a certain amount of confusion and were down to the passable level of organisation. HK, bringing the final ball possession rate to 62 percent, dominated the battle.

The most dominating Vietnam player was without a doubt Woo Yueh-Ting. Yi Fook-Sang on the other hand, had a terrible day. Most important HK player was Jia Say-Chuan. However, Tang Yeo-hoon made a disastrous appearance. The match ends 1 - 0.
 
cho chú viethưng9 này lên dĩa đi bilgate...quản cáo trang web khác không biết đã xin phép chưa mà lại chui vô cái post nì để quản cáo, rõ ràng không phải là dân hattrick và cũng không phải dân GVN...
 
hattrick nói:
những em đã được gọi vào U20, sẽ có thêm nhiều lựa chọn nữa sắp tới.


Jia Tien-Soong 3 360, 17 years
Playmaking: inadequate Passing: inadequate
Winger: formidable Defending: inadequate


Qiu Wee-Teck 2 460, 17 years
[Powerful]
Playmaking: poor Passing: weak
Scoring: formidable Set Pieces: poor


Yi Fook-Sang 3 890, 17 years
[Head]
Playmaking: inadequate Passing: solid
Scoring: excellent Set Pieces: poor


Song Kee-Wei 3 130, 17 years
[Unpredictable]
Playmaking: weak Passing: poor
Winger: outstanding Defending: inadequate


Ran Bao-Minh 1 740, 17 years
[Unpredictable]
Stamina: inadequate Set Pieces: solid
Playmaking: excellent Passing: inadequate


Zhu Wai-Ho 4 240, 18 years
[Powerful]
Playmaking: wretched Passing: weak
Winger: poor Defending: outstanding


Huang Jia-Hao 5 090, 18 years
Playmaking: inadequate Passing: poor
Scoring: outstanding Set Pieces: inadequate


Woo Yueh-Ting 7 320, 18 years and solid leadership abilities
Playmaking: poor Passing: weak
Winger: inadequate Defending: outstanding


Au-Yong Yu-Sheen 9 020, 18 years
Playmaking: poor Passing: wretched
Winger: magnificent+4 Defending: poor


Joe Soon-Yew 5 910, 18 years
Stamina: solid Defending: weak
Playmaking: outstanding Passing: weak


Zhang Chi-Yung 6 700, 18 years
Stamina: excellent Defending: inadequate
Playmaking: outstanding Passing: wretched


Du Joi 16 930, 18 years
Keeper: brilliant


Qiu Lut-Hin 5 310, 18 years
Playmaking: wretched Passing: passable
Winger: wretched Defending: outstanding

Tổng cộng: 13 em
Sau 13 em được chọn đợt 1, đến nay U20 đã gần như hoàn thành đội hình mới với 9 em vừa được tuyển:


Teoh Yuk 2 470, 17 years
Playmaking: inadequate Passing: poor
Winger: passable Defending: formidable


Ng Hsiao-Lou 6 940, 17 years
Keeper: excellent


Der Shou-Chien 2 420, 17 years
Stamina: weak
Playmaking: excellent+6 Passing: inadequate
Winger: wretched Defending: inadequate


Tong Kai-Ming 1 570, 17 years
Stamina: passable
Playmaking: excellent Passing: poor
Winger: poor Defending: passable


Qin Phu-Qui 2 140, 17 years
Winger: wretched Defending: formidable
Scoring: inadequate Set Pieces: inadequate


Yang Soon-Chye 3 860, 18 years
Playmaking: poor Passing: wretched
Winger: weak Defending: weak
Scoring: outstanding Set Pieces: poor


Zhi Hoang-Viet 5 200, 18 years
Playmaking: weak Passing: passable
Winger: solid Defending: formidable+6
Scoring: inadequate Set Pieces: inadequate


Ouyang Ka-Hong 3 670, 18 years
Playmaking: wretched Passing: passable+6
Winger: weak Defending: poor
Scoring: formidable Set Pieces: poor


Shaw Ah-Cy 19 190, 18 years
Stamina: poor Keeper: brilliant


Ngoài ra vẫn còn 3 chỗ trống sẽ lựa chọn sau tuần train này:
+ 1 vị trí sẽ chọn 1 TV 18t giữa Feng Lien-Ying (50985145) và Xiao Cheow-Mong (45301642).
+ 1 vị trí cho 1 HV 17t trong số Ma Ho-Yin (56003403), Gong Sung-Sun (58249483) hoặc Lai Hsueh-Liang (54067810).
+ 1 chỗ trống còn lại sẽ để dành tuyển thêm 1 TV trung tâm 17-18t.
:hug: :hug: :hug:
 
Số lượng phân bổ:

Đội hình 1 (13 em - 18t):
- TM: 2 em
- HV: 4 em
- TV: 3+1 em (inner 3, winger 1)
- TĐ: 3 em

Đội hình 2 (12 em - 17t):
- TM: 1 em
- HV: 2+1 em
- TV: 5+1 em (inner 4, winger 2)
- TĐ: 2 em

1 Coach passable leadership.


Tổng cộng (26):
- Coach: 1
- TM: 3
- HV: 6+1
- TV: 8+2 (inner 7, winger 3)
- TĐ: 5


bà con thấy số lượng vậy hợp lý chưa ? nếu chưa thì mong cho ý kiến góp ý.

+ theo đội hình hiện tại thì vòng loại WC tới chúng ta sẽ rất mạnh ở hàng thủ với các em kỹ năng chính lẫn phụ đều cao (có thể áp dụng chiến thuật CA với đội hình này).
+ nếu có thể vượt qua vòng loại thì chúng ta sẽ chuyển sức mạnh qua hàng công với các TV và TĐ rất tốt, hàng thủ cũng ko kém but kỹ năng phụ (passing) sẽ ko thể áp dụng CA như đã nêu trước đây.
 
bác cho tui hỏi tý
HV:2+1 em
có nghĩa là như thế nào
tui không hiểu gì hết :D :D
à mà cái em hôm nọ bác nói bán chưa
đang gom tiền nè
ko dám mua bán gì luôn :D :D
bác coi nó bán chưa để em còn biết đường mà lần
hết mùa rồi
 
ủa, TV: 3+1 có phải nghĩa là sẽ tuyển thêm 1 thằng phải kô?

à, em nghĩ TM thì chỉ cần 2 vị trí thui, nhưng em chưa nghiên cứu qua những đội tuyển khác vì vậy có sai thì bỏ qua nha
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top