U19 Vietnam - Niềm hi vọng mới !

  • Thread starter Thread starter bdt_td
  • Ngày gửi Ngày gửi
biết giao hữu thua thì thôi nhưng 7 trái thì shock thật đấy

nhưng nhìn lại thấy bóng đá VN có được 3 bài học

- bài học về chuyên môn cho U19
- bài học về đạo đức cho U23
- bài học về văn hóa cổ vũ cho NHM

Hai bài học đầu tiên thì báo chí chắc mổ xẻ tơi bời rồi, chỉ sợ bài học thứ 3 không ai động đến.
 
Nhật là đội nhiều kinh nghiệm , 1 số chú đang thi đấu ở J.L và đã kinh qua các giải U CÁ + WC các bạn cứ nghĩ nó là ai vậy ? Nó còn mạnh hơn 2 thằng Tot + Roma . VN tâm lý yếu + vỡ trận thua đậm ko có gì lạ . Đây chỉ là giải đá chơi , bỏ tiền ra mới người ta tới để học hỏi KN là chính , trình độ kém người ta mà cứ trận nào cũng đòi phải thắng mới đc à :)) Thua ntn cho mấy e còn biết mình là ai đế tiếp tục cố gắng + cho bọn báo chí khỏi tung hô làm người dân ảo tưởng :)
 
Kết quả quá hợp lí rồi (trận này lẫn trận gặp AS Roma). Đầu tư như bầu Đức hay đấy, nhưng chỉ hay so với VN thôi. Còn ở Nhật hay Châu Âu thì dầu tư như thế là chuyện quá bình thường. Tiền bạc, trình độ, kinh nghiệm và môi trường của họ là thứ 1 mình bầu Đức không thể đọ lại.

Trận thua này đã mở mắt nhiều người. Tầm VN thì DNA là vừa rồi, đừng mơ đến châu lục. Thái hơn mình chục năm vẫn chả là cái thá gì ở châu Á.

À, nói tới vụ hơn 1 nửa khán giả bỏ về mới nhớ đến các cule khi Barcelona thua Bayern với tổng tỉ số 0-7 ở Nou Camp. Cule vẫn ở lại sân, vẫn hát vang bài ca truyền thống, nhờ vậy mà thúc đẩy cầu thủ cống hiến. Còn khán giả VN ? Xin lỗi cho chửi thẳng, bản thân cũng chả có cái mẹ gì hay mà cứ đòi hỏi người khác. Trước trận thì động viên U19 dữ lắm, đến khi tụi nó bị tâm lý, thay vì ở lại để cổ vũ tụi nó thì lại bỏ về. Đáng khen cho những người vẫn ở lại và cổ vũ.

Chuẩn ko thể chỉnh chỗ nào đc :)

Nên U19 đi thử việc ở nước ngoài (Ars Youth chẳng hạn, hoặc tệ thì cũng nên qua mấy đội hạng 2 Nhật, chứ ở nhà tập với nhau thế này chả khá lên được là bao dù cho là có đá nhiều năm đi nữa thì cái trình độ nó cũng chỉ nằm ở mức TB-Khá :)
 
năm nay là chuẩn bị đem qua bên châu Âu đi cọ xát rồi, nói chung mình nghĩ thua thảm thế này là trong tính toán của ông Đức để cho báo chí với dân tình không quá soi mói, đỡ làm cho các cháu có tinh thần tự mãn dẫn đến hỏng cả lứa :1cool_look_down:
Ý mình bảo là xé lẻ các cháu ra cho đá ở châu âu với nhật như ông Đức từng đề cập ý. Mỗi thằng khi đó sẽ biết mình là ai. Chứ ở trong nước thì sớm muộn gì chả tham dự cái giải Vê Lờ. Mà đá giải Vê Lờ chưa chắc cú là vô địch đâu nhé. Gặp anh nào như Huy Hoàng anh ý cho 1 hit thì có mà nằm xem tivi 6 tháng :v
 
Ý mình bảo là xé lẻ các cháu ra cho đá ở châu âu với nhật như ông Đức từng đề cập ý. Mỗi thằng khi đó sẽ biết mình là ai. Chứ ở trong nước thì sớm muộn gì chả tham dự cái giải Vê Lờ. Mà đá giải Vê Lờ chưa chắc cú là vô địch đâu nhé. Gặp anh nào như Huy Hoàng anh ý cho 1 hit thì có mà nằm xem tivi 6 tháng :v

giải vê lờ có rất nhiều đàn anh u23 đang ức chế đàn em u19
lạng hoạng là đi toong giò cẳng
 
Bắt chước bộ truyện Subasa với Jindodinho ấy, đội 11 thằng gửi đi 11 nơi trên khắp thế giới để học tuyệt chiêu từng nơi =))
 
hên u19 3k ko đến chứ dân tình bị ảo tưởng nào là đang xem 3k vs roma nhảm vãi loz, u19 vn mà đấu với u19 3k thì 10-0 là ít...
 
phải đẩy mạnh đào tạo trẻ...ờ mà nói sao hồi trách nhiệm cũng về thằng VFF nên thôi khỏi nói :5cool_big_smile:
giờ tài năng trẻ chỉ có bấy nhiu thôi ,quá ít ,cho nó cọ xát nhìu cũng xót xót :5cool_sweat:
 
Nếu lều báo cứ tiếp tục săm soi thế này thì trước sau gì cũng tạch hết. Mọi nguyên do đều do bọn lều báo cả. Việc U23 cay cú U19 cũng do bọn lều báo mà ra.
 
đám vff toàn đợi gần giải rồi gom hết tinh binh trong độ tuổi cho phép ỡ ~ clb khác nhau rồi thanh dtqg
rơ đíu đâu mà đá
 
Có thể comment này của mình sẽ bị rất nhiều người ném đá, nhưng mình thấy thương cho bầu Đức bởi vì mình nghĩ là các em U19 sinh năm 95, 96 tức là đã 18, 19 tuổi rồi mà đến bây giờ vẫn chưa được người Arsenal dậy cho về chiến thuật và phòng thủ là vứt đi còn gì nữa. Bỏ một đống tiền ra mà người ta dạy cho mỗi bài tấn công ban bật, thực ra đá cánh cũng hoàn toàn chả có gì khởi sắc. Lò này của Arsenal đào tạo không tốt. Đến bây giờ mà mới học phòng thủ với chiến thuật thì còn làm sao kịp nữa. Nhật cũng bằng tuổi mình mà đá chiến thuật với phòng thủ đã quá tốt rồi. Thôi lứa này hy vọng vô địch ĐNÁ thôi, không nên mơ mộng nhiều.

Còn tại sao bầu Đức không muốn cho xé lẻ từng em sang Nhật hoặc châu Âu thi đấu mà muốn tập hợp các em lại cùng nhau, có thể là tại vì lý do trình độ, nhưng theo mình thì mình nghĩ do lối chơi ban bật là truyền thống, nên các em phải chơi cùng nhau mới ăn ý được, chứ sang một đội khác với lối chơi khác là tạch ngay.
 
Chỉnh sửa cuối:
đúng vậy có lẽ lứa này chỉ thành công ở ĐNA cỡ SG và AFF thôi là người hâm mộ cũng quá đỗi hạnh phúc rồi. Sau lứa này thì vẫn còn lứa 2, lứa 3 sẽ nhìn những thiếu sót của lứa 1, vẫn mong vẫn kỳ vọng :8cool_cry:
 
Có thể comment này của mình sẽ bị rất nhiều người ném đá, nhưng mình thấy thương cho bầu Đức bởi vì mình nghĩ là các em U19 sinh năm 95, 96 tức là đã 18, 19 tuổi rồi mà đến bây giờ vẫn chưa được người Arsenal dậy cho về chiến thuật và phòng thủ là vứt đi còn gì nữa. Bỏ một đống tiền ra mà người ta dạy cho mỗi bài tấn công ban bật, thực ra đá cánh cũng hoàn toàn chả có gì khởi sắc. Lò này của Arsenal đào tạo không tốt. Đến bây giờ mà mới học phòng thủ với chiến thuật thì còn làm sao kịp nữa. Nhật cũng bằng tuổi mình mà đá chiến thuật với phòng thủ đã quá tốt rồi. Thôi lứa này hy vọng vô địch ĐNÁ thôi, không nên mơ mộng nhiều.
Còn tại sao bầu Đức không muốn cho xé lẻ từng em sang Nhật hoặc châu Âu thi đấu mà muốn tập hợp các em lại cùng nhau, có thể là tại vì lý do trình độ, nhưng theo mình thì mình nghĩ do lối chơi ban bật là truyền thống, nên các em phải chơi cùng nhau mới ăn ý được, chứ sang một đội khác với lối chơi khác là tạch ngay.
Mỗi lò có cách đào tạo khác nhau. Chiến thuật là do CLB hay đội tuyển ta thi đấu đề ra. Thằng ARS nó train chắc là train cho khả năng thích ứng chiến thuật thôi, nghĩa là đặt vô môi trường nào cũng thích ứng được.
Mà u19 VN ko có chiến thuật rõ ràng thì làm sao các em thích ứng. Lứa này mà đưa Calisto dẫn dắt thì chắc ngon hơn 1 tý
 
Lứa này hi vọng vô địch SG là cũng hơi quá sức rồi đó
 
Có thể comment này của mình sẽ bị rất nhiều người ném đá, nhưng mình thấy thương cho bầu Đức bởi vì mình nghĩ là các em U19 sinh năm 95, 96 tức là đã 18, 19 tuổi rồi mà đến bây giờ vẫn chưa được người Arsenal dậy cho về chiến thuật và phòng thủ là vứt đi còn gì nữa. Bỏ một đống tiền ra mà người ta dạy cho mỗi bài tấn công ban bật, thực ra đá cánh cũng hoàn toàn chả có gì khởi sắc. Lò này của Arsenal đào tạo không tốt. Đến bây giờ mà mới học phòng thủ với chiến thuật thì còn làm sao kịp nữa. Nhật cũng bằng tuổi mình mà đá chiến thuật với phòng thủ đã quá tốt rồi. Thôi lứa này hy vọng vô địch ĐNÁ thôi, không nên mơ mộng nhiều.

Còn tại sao bầu Đức không muốn cho xé lẻ từng em sang Nhật hoặc châu Âu thi đấu mà muốn tập hợp các em lại cùng nhau, có thể là tại vì lý do trình độ, nhưng theo mình thì mình nghĩ do lối chơi ban bật là truyền thống, nên các em phải chơi cùng nhau mới ăn ý được, chứ sang một đội khác với lối chơi khác là tạch ngay.

Đào tạo thế nào nó nằm trong hợp đồng hết rồi, đâu có chuyện bỏ rơi không dạy chiến thuật đâu. Mà hình như sắp tới vẫn còn đc sang Anh tập một chuyến nữa đó.
Mà bọn Nhật cũng ghê lắm, cỡ Itto còn không được lên tuyển đủ biết trình độ U19 khủng đến cỡ nào :5cool_big_smile:
 
Lứa này chỉ có thể xem là phát mở đường thôi chứ làm sao mà coi là tương lai của cả nền bóng đá được. Cái lò mỗi đợt tuyển được chưa tới chục đứa, sau vài năm tập thải loại gần hết còn lại vài ba đứa, gom hết 2-3 đợt mới được hơn chục thằng, chưa đủ chia 2 đội hình để đá tập, đã vậy lại có mấy cơ hội va chạm thực tế đâu mà đòi kinh nghiệm với chả bài bản chiến thuật :1onion33: So với thằng Nhật có hệ thống đào tạo cấp trường ngon vkl thế nào được mà so, đội tuyển VN "kinh nghiệm" trong nước quốc tế đủ loại mà đá với đội sinh viên Nhật còn bị nó đập cho ngáp lên ngáp xuống nữa là :1onion33:
 
Trong lúc topic và vnexpress vẫn đang bay bổng @@
Năm 1999 thì phải , trên sân nhà indo lấn át , chơi đểu , trọng tài thiên vị , khán giả ném chai nước xuống sân mà thái vẫn vượt qua indo , việt nam ko có đẳng cấp này =>> ko vô địch được đông nam á và vẫn ở chiếu dưới so với thái lan , vì vậy ko hi vọng chuyện như bầu đức nói , vô địch DNA một cách dễ dàng , xuất khẩu châu âu và vươn lên tầm châu á lại càng không thế

Kết Luận : VN chỉ hy vọng vào chiếc cúp thế giới và đặc biệt là cúp C1 châu âu là thiết thực nhất =))
 
Nhìn chung lối chơi của U19 quá theo khuôn khổ, quá cứng nhắc. Đối đầu với ai cũng sử dụng lối đá ban bật nhỏ, tam giác, ít các bài gây đột biến. Gặp A.S Roma đổ bê tông, nhưng nguyên hiệp hai chỉ chăm chăm đánh trung lộ, bỏ cánh. Trận hôm qua, ngay trên phần sân nhà của đội mình cũng chuyền ngắn với nhau trong khi rõ ràng kém hơn người ta về khả năng xoay trở, cũng như sức mạnh.

Có lẽ cũng do người hâm mộ tâng bốc quá, nên các em ấy hơi bị thăng, nên luôn ra sân với tâm thế mềnh là cửa trên.
 
Qua trận dau với Nhật là biết trình việt nam mình cỡ nào rùi, chênh lệch đẳng cấp quá lớn, cả trận ko có nỗi 1 pha phối hợp đẹp mắt. Trình cũng không khác xưa là bao. Nói chung đặt mục tiêu vô địch SeaGame là thiết thực nhất lúc này. Còn xưng bá Châu Á hay xuất khẩu cầu thủ thì..........................
 
Làm như nuôi heo ấy. Lứa này, lứa kia =))
 
Back
Top