Cả bộ sậu bán độ hồi đấy có VQ, QV, Quốc Anh, Văn Trương, Bật Hiếu, Hải Lâm, thì hầu như chú nào cũng quay lại đá VL và lấy được suất đá chính. Chú QA thì ngon nhất, mấy năm nay cũng thuộc dạng trụ cột của tuyển VN.
Chỉ có 2 chú đc kì vọng nhất là VQ với QV thì bết bát. VQ thì năm 2009 trở lại cũng đá vài trận và hình như ghi đc vài bàn, nhưng lại đen, dính chấn thương dai dẳng nên chả thể nào đc như trước nữa.
Cũng chỉ tại bóng đá VN đào tạo phế bao nhiêu năm chả được tiền đạo nào ra hồn, nên chú VQ mới lắm người tiếc như vậy. Cũng chỉ mong từ h có lò HAGL, cứ 2,3 năm ra 1 chú Công Phượng hoặc bá hơn, thì mới đỡ bị ám ảnh với VQ, QV hay là Hồng Sơn, Huỳnh Đức mà đỡ lôi ra so sánh. Nhiều khi biết là so sánh khập khiễng nhưng mà bđ VN cũng chả có mấy tài năng gọi là xuất sắc nên mấy cái tên từ chục năm trước vẫn cứ nhắc đi nhắc lại.