Coi được 10 phút tắt tivi. Quá nản, trình độ quốc gia mà đỡ bóng còn không xong, Lào cũng có gây sức ép lớn gì đâu. Đã vậy còn vừa đá vừa chỉ chỗ chạy :/ Hèn gì dân tình khoái U19. Ông Hải lơ phát biểu "đá đẹp mà không danh hiệu cũng vứt", nhưng ít ra đá đẹp lúc thắng thì thấy rất sướng, lúc thua thì tiếc nuối vô bờ, trong mọi trường hợp đều đem lại cảm xúc mãnh liệt cho người xem. Còn đá như tuyển VN trận vừa rồi, thắng mà khán giả còn phát nản nói chi thua.



đm thằng Phi mua cầu thủ Anh về đá
Chưa kể lào bây giờ 0 còn ngô nghê như hồi xưa, thằng tiền đạo lùn lùn rê cũng ghê lắm.

