• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Ức chế quá , giờ làm sao giờ

chủ thớt năm nay thi DH ? nếu thế thì là hoc đi, rồi kiếm cớ học chung, nếu dc thì cố học khá lên có gì còn chỉ bài cho em ấy. Chứ mình thấy chủ thớt và em ấy chưa có gì gọi là sâu sắc cả, phải biết tiến từng bước bạn ah :)
 
Ca này em thấy cũng khó nhưng thôi cứ theo vậy , cứ chơi đường dài . Mà hôm nay có nhỏ ở trường em gửi thư làm quen với em, bảo muốn tìm hiểu.Giờ sao giờ?
P/s: nhỏ này hiền , siêng nhưng ko dễ thương = em ở trường kia thôi.

Có phải trai có vợ đâu mà lăn tăn, có em nào bật đèn xanh thì cứ tiến tới, tìm hiểu trước đã.

Ca kia mình dự đoán là fail. Cơ bản là vì cậu có vẻ chưa biết điểm dừng.
 
Thui mình từ chối rồi , toàn tâm toàn lực theo 1 em thôi, còn lo học hành nữa.Hôm nay 8-3 nhắn 1 tin chúc mừng rồi, giờ thì mình tính cho qua chuyện nt có gì gặp mặt thì nói, ko thì thôi.Làm vậy có ổn ko các bro?
 
^ ổn ! tốt tự nhiên :D . Cứ để cho ra sao thì ra đii
 
Back
Top