Em mượn nick bạn để lên giải quyết ức chế chút chuyện là thế này mới đây em đang ngồi trên vi tính thì em đi ra sau bếp uống nước thế là bà em (sống với ông bà) kêu đi tắm em thì chưa mún đi tại vì lúc đó là ngày đi lễ 7h em mới đi coi phim từ 5h - 6h30 tắm thì 5 phút nhà thờ thì kế bên nhà 7h qua bễn còn đọc kinh chưa vô lễ vậy mà cứ hối thúc cho đi tắm ra đằng trước đứng, bà em từ đằng sau ra la em : "Bây giờ mày đi tăm không!!!"(nghe giọng như mún chữi em) rồi em nói lại(em hơi khó chịu lúc đó nên trả lời hơi lớn tiếng) em nói để em làm cái này đã rồi đi tự nhiên ở đâu xông lại đánh em, rồi la nói là :"Thằng mất dạy nói chuyện trả lời,tao không có nuôi mày đâu đi ra khỏi nhà đi sợ nhà khác cũng không thèm chứa mày nữa" ở đâu ống em chạy vô hỏi cái gì thì bà em nói lại là em nói lớn tiếng với bà em mà đâu phải là vậy không đâu đụng cái gì nhỏ là la em trả lời đúng thì chữi sai cũng chữi còn nói là người lớn nói đúng sai gì cũng phải nghe không lẽ người lớn nói sai mình cũng phải tiếp thu vào sao,có lúc bà đang xem tivi gameshow gì ấy em lại hỏi thì bị chữi chẳng lẽ coi tivi quan trọng àh.có lúc đi chơi với bạn lúc tan học bạn lại nhà chơi thì bả mặt nhăn nhăn nhó nhó làm bạn em bỏ về đến nối không ai rủ em đi chơi nữa cả,việc học thì em học khá còn bà em muốn em phải xuất sắc giỏi rồi đi so sánh với người này người nọ đó là người ta khi em giỏi cái này rồi thì lại đem so sánh với thằng giỏi cái kia em ức chế quá !



