UEFA Champion League 2013-2014. Hội nghị thượng đỉnh G-53

Mấy chú Bayern cứ đá như 30 phút cuối thì ko còn gì phàn nàn nữa nhưng cứ đá cái titi tata nhìn ngứa mắt vãi :6cool_what:

trước giờ thế mà
lối đá đó chỉ có thủ cực kì tập trung suốt thời gian đá và chắt chiu cơ hội
thằng hói 300k bảng đá như cc,thằng messi cũng thế
2 cái đầu tàu biểu tượng mà sinh khí chán vl =))

^
Hiệp 1 MU đổ bê tông kín như bưng không đâm được chứ k phải BM đá oải muốn cầu hòa. Chính ra để mà nói thì MU mới là đội đá giống như cầu hòa hơn. 1 đội đổ bê tông 1 đội dồn ép đội nào đá giống cầu hòa hơn đây?

Hiệp 2 MU dâng cao hơn và thế trận cởi mở và bàn thắng đến nhiều hơn thì chắc cậu hiểu rồi chứ.

hay chứ,hiệp 1 ru ngủ
hiệp 2 tăng tốc bất ngờ và ăn banh,có điều thành quả bị đạp đổ nhanh quá!
 
Chừng nào bốc thăm vậy?
Cơ mà hơi bất ngờ khi Uefalona không được hưởng pen và kotex vào mặt AM.
 
Chừng nào bốc thăm vậy?
Cơ mà hơi bất ngờ khi Uefalona không được hưởng pen và kotex vào mặt AM.

thoái trào rồi,hết giá trị lợi dụng thì các sếp tiễn vong thôi
 
Trước trận Pep nâng bi anh hói lên, nào ngờ vô trận hói đá cứ như bi lên tới cổ, đụng banh ỏn ẻn ỏn ẻn
 
Vì trước đó thằng Bayern nó đá oải thấy bà,tâm lý như muốn cầm hòa ấy.

Bàn thắng của mu ngay lúc ấy nó như mồi lửa ấy :)),nếu mà ghi gần khúc cuối rồi tử thủ thì ngon rồi

Nhưng phải công nhận bayern chưa bung hết sức,nhìn nó gỡ hòa sau hai pha dẫn trước của mu cả đi và về như lấy đồ trong túi đúng là kinh thật

Nếu có 1 giới hạn nào cho bayern hiện giờ thì đó có lẽ là giới hạn tâm lý
Bayern nó tung hết sức rồi đấy.. Có chăng vì sự tập trung và chủ động phòng ngự của MU dẫn đến việc Bayern gần như bế tăc trong khâu tấn công.
h2 Mu đẩy cao đội hình lên thi Bayern mới được thế tấn công..Bên cạnh đó việc rút Gotze và trám Lahm ở tuyến giữa làm cho Bayern thực sự chắc chắn và mượt mà giữa công và thủ..
Và khi Moyes quyết định thay Fletcher = Đậu thì lỗ hổng đã mở ra rồi... Và bạn đã thấy đấy Robben đã đâm Mu thêm 1 trái để kết thúc trận đấu :)).
 
^
Hiệp 1 MU đổ bê tông kín như bưng không đâm được chứ k phải BM đá oải muốn cầu hòa. Chính ra để mà nói thì MU mới là đội đá giống như cầu hòa hơn. 1 đội đổ bê tông 1 đội dồn ép đội nào đá giống cầu hòa hơn đây?

Hiệp 2 MU dâng cao hơn và thế trận cởi mở và bàn thắng đến nhiều hơn thì chắc cậu hiểu rồi chứ.

Mu lúc nào cũng chực chờ phản công chứ không cầu hòa đâu,bayern ép thì có ép đấy nhưng các tình huống tấn công rất thiếu lửa và dứt điểm thì vô cùng hời hợt

Hiệp 2 thì mu bắt buộc phải dâng lên rồi nhưng ngay sau khi ghi bàn họ cũng đã lập tức dựng rào tử thủ,lượt đi cũng thế và kết quả là bayern vẫn dễ dàng xuyên thủng

không phải là 1 mà là 2 lần trong tình thế bị dẫn trước trong vòng có vài phút:2cool_burn_joss_sti

Ý kiến cá nhân thôi,ko tranh luận thêm nhé
 
3de vòng bảng đụng Xì tin, vòng kế đụng Arse, tứ kết đụng MU. =)) bán kết ? =))
 
Mấy chú Bayern cứ đá như 30 phút cuối thì ko còn gì phàn nàn nữa nhưng cứ đá cái titi tata nhìn ngứa mắt vãi :6cool_what:
BM thời Jupp Henkes có thằng éo nào gặp mà chơi thủ râm như thời Pep đâu, nên đành phải đá tiki taka,
nhưng phong độ của Ri và Rob không hay bằng đầu mùa cho nên thấy lởm
 
Thôi thì tự thẩm du tinh thần là thua thằng mạnh nhất, bị loại chung với thằng mạnh nhì và không bị hấp diêm như thằng mạnh nhì năm ngoái. :2cool_sad:
 
^ Năm ngoái thằng DM mạnh nhì mà. :-??
 
Mê tín chút :)
Năm trước chung kết C1 ở Wembley => năm nay một đội bóng Anh sẽ lên ngôi => Chelsea
Từ năm 2007 - 2013 cứ đội nào thắng Barca => vô địch => Athetico
Bayern năm ngoái vô địch rồi => năm nay không thể nào vô địch được => Bayern ngủm :)
Real với Decima mấy năm nay cũng dính phốt hoài không vô được chung kết => Real cũng ngủm :)

Chung kết năm nay chắc là Chelsea và Althetico quá =))
 
ATL nó đá phải công nhận là rất rắn, ko khác Stoke luôn, Barca ngoài ngã ra thì chả còn biết làm gì phải trả đũa cả... những dạng đội đá chém đinh chặt sắt thế này thì mình phải tiểu nhân lại với nó thì nó mới sợ mình đc, chứ ngã vạ ngã vờ ko ăn thua.
 
có ai thấy 3k rất ngu khi... bán david villa với giá 5 triệu euro ko, giờ phải trả cmn giá ở 2 mặt trận =))
 
có ai thấy 3k rất ngu khi... bán david villa với giá 5 triệu euro ko, giờ phải trả cmn giá ở 2 mặt trận =))
Quá ngu, quá khùng, quá điên, quá ba trợn.
Dm thằng cha chủ tịch và mấy lão làm công tác chuyển nhượng.
 
Nghe ông xe ôm đồn có kèm điều khoản ưu tiên mua Koke mà:2cool_sad:
 
hè này barca đại tu may ra khá dc
lại bị cấm chuyển nhượng nữa,ca này khó =))
 
Trung vệ của MU đúng là đã đến lúc phải thay sạch, toàn mắc lỗi sơ đẳng vì chậm và rướn kém.
Nếu giữ được tầm qua 10p thì có khi lại vẫn ngon, nhưng bị gỡ ngay thì tinh thần BM còn lên kinh hơn lúc 0-0
 
Phải nói Bayen hay chứ đứng bào trung vệ mu gà, mu hôm hàng trung vệ ai cũng chơi 100% rồi, nhưng do hứng phấn có bàn trên sân khách nên chủ quan, sau khi bị gỡ hòa thì chú robben lên đồng quá, quả chuyền tới bàn thắng thứ 2 rất nhanh, khó trung vệ phản ứng kịp. Còn quả thứ 3 thì cũng có phân duyên với rùa như Erva :))
 
Phải nói Bayen hay chứ đứng bào trung vệ mu gà, mu hôm hàng trung vệ ai cũng chơi 100% rồi, nhưng do hứng phấn có bàn trên sân khách nên chủ quan, sau khi bị gỡ hòa thì chú robben lên đồng quá, quả chuyền tới bàn thắng thứ 2 rất nhanh, khó trung vệ phản ứng kịp. Còn quả thứ 3 thì cũng có phân duyên với rùa như Erva :))

chấp nhận bạn ơi,hàng thủ bên sườn dốc hết rồi,hè này phải đại tu và quan trọng kiếm hlv có tầm cỡ 1 tí,ko thì lẹt đẹt như liverpool suốt 1 quãng dài đấy,tranh thủ nhanh gọn lẹ đặng còn hốt vị trí của arsenal hay everton vào năm sau(2 clb này khả dĩ nhất cho MU),còn liver khi cái tầm đã trở lại thì khó hạ hắn lắm,chelsea với man city tiềm lực tài chính mạnh chắc khó đánh bật dc !
 
Nhưng đúng là cảm giác bọn Bayern cứng thật, 2 lượt lần nào cũng vừa bị ghi bàn xong cái là kéo quân lên ghi bàn gỡ ngay, mà quả nào cũng kiểu lạnh lùng và nhẹ nhàng như chơi vậy. Mandzukic đá hay quá, cơ mà mùa sau là cũng bật bãi rồi =))
 
Back
Top