- 18/4/07
- 2,812
- 1,317
http://goccay.vn/forumdisplay.php?505-Tan-Tac-Long-Ho-Mon
Vào đây đọc đi. nhanh lắm tuy dịch mấy chiêu hơi củ chuối
Vào đây đọc đi. nhanh lắm tuy dịch mấy chiêu hơi củ chuối

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

^
sao đi đâu cũng thấy thằng mặt chim này lảm nhảm nhỉ

Meiho có Jindo nên khả năng được buff thắng theo kiểu niềm tin thôi,chứ nhìn rộng ra mấy thằng kia toàn đội quái vật. Sút mạnh như Hanyu mà Hakone nó bắt chỉ bằng 1 tay như bỡn,đại bác vùng Saitama gặp em nó cũng tắt điện là đủ hiểu,sút éo vào quả nào (Cơ mà tác giả buff anh Hakone thần thánh quá)
Tác giả dừng ở đoạn đại hội mùa đông ảo quá,mà nếu vẽ tiếp chắc ổng cũng đau đầu xem làm thế nào Meiho thắng được![]()




![]()
Ý chú là


Thủ môn xet về toàn diện Hakone vô đối rồi. Còn thằng Chika mà sửa được bệnh thì chắc kém tí xíu thôi. 2 thằng này theo em là 2 thằng thủ môn có tư chất bá đạo nhất truyện.
Còn tiền đạo mà bá đạo nhất truyện đứng đầu chắc là anh của thang Ichidaro,thằng này cân cả Jindo,Hikari và Yura bết. Xếp sau chắc là anh của Ken (tại em đọc song song cả truyện mạng cả truyện tập nên tên nó cứ lẫn lộn tên bộ cũ với tên gốc )
Bộ này là 1 trong 2 bộ (cùng với Slam Dunk) em đọc ko dưới 50 chục lần. Jindo từ hồi nó mới ra là tầm lớp 4,5 gì đó,con bạn thân gạ xem mà hồi đấy ghét truyên bóng đá,chỉ thích mấy truyện bụp nhau. Đọc xong rồi nghiện cmnl. Rồi từ đó đến giờ đọc ko biết bao nhiêu lần rồi.Thấm thoát cũng 15 năm rồi chứ ít gì......
Về đánh giá thì em thấy bộ khi jindo lên trung học hài hơn bộ đầu,có thể do chất luơng giấy và nét vẽ tốt hơn,nhưng đúng là em đọc bộ 2 thì cười lăn cười bò hơn khi đọc bộ 1





