UEFA Champion League 2013-2014. Hội nghị thượng đỉnh G-53

Bác siscon kia giải thích lan man ghê. Nói vòng vo một hồi cái chốt lại là "trái bóng tròn khó đoán". Thế sao bác còn dám phán 1 câu xanh rờn phía trên hả bác? ^^

Nói như bác mấy mùa trước thì đúng, bọn MU, Chel, MC... đá ổn định trước các đội nhỏ, ít khi mất điểm nên kết quả đối đầu mấy đội lớn khá quan trọng.
Mùa này thì mấy đội trên không ít lần mất điểm trước đội bóng nhỏ, nên thằng lượm điểm tốt nhất trước các đội nhỏ như Ars lại là thằng nhiều cơ hội thắng chung cuộc nhất.
Cách đá của Ars trước các đội nhỏ năm nay rất thực dụng và an toàn.
Thế bây giờ ý các bác là nó ko quan trọng chứ gì ?
Bây giờ giả sử các trận đói đầu Ars thua nhé. Ta có bảng sau (lưu ý là đối phương cũng sẽ được +3 nhé. :) )

Rồi nhẩm xem Ars sẽ xếp hạng mấy. :)

Số trận đối đầu ở giải Anh nhiều lắm (vì số đối thủ cạnh tranh rất nhiều và đá rất rát, trình độ cũng same same ko phải yếu quá) nên dù cho lượm điểm các đội nhỏ mà ko quan tâm đối đầu (mấy trận này hay đc gọi là trận cầu 6 điểm) là chết ngay.

Chốt lại bằng câu của bác siscon : "Trái bóng tròn khó đoán" :)

Eidt: Quên mất còn trận MU chưa tính nữa. =.=
 
Chỉnh sửa cuối:
Bác siscon kia giải thích lan man ghê. Nói vòng vo một hồi cái chốt lại là "trái bóng tròn khó đoán". Thế sao bác còn dám phán 1 câu xanh rờn phía trên hả bác? ^^


Thế bây giờ ý các bác là nó ko quan trọng chứ gì ?
Bây giờ giả sử các trận đói đầu Ars thua nhé. Ta có bảng sau (lưu ý là đối phương cũng sẽ được +3 nhé. :) )

Rồi nhẩm xem Ars sẽ xếp hạng mấy. :)

Số trận đối đầu ở giải Anh nhiều lắm (vì số đối thủ cạnh tranh rất nhiều và đá rất rát, trình độ cũng same same ko phải yếu quá) nên dù cho lượm điểm các đội nhỏ mà ko quan tâm đối đầu (mấy trận này hay đc gọi là trận cầu 6 điểm) là chết ngay.

Chốt lại bằng câu của bác siscon : "Trái bóng tròn khó đoán" :)

Eidt: Quên mất còn trận MU chưa tính nữa. =.=

Trận gặp MU thua rồi tính gì nữa.
Còn cái trận MC ở đâu ra thế kia :6cool_beat_shot:
Nhưng bác nên lôi 3 cái tên có khả năng cạnh tranh ngôi vô địch nhất thay vì Tot với Liv.
Bác lôi cả lốc MC, MU, Chel, Tot, Liv bảo phải thua hết rồi xem nằm đâu thì tui thua luôn, khỏi tranh cãi gì hết. :2cool_burn_joss_sti
Qua tháng 12 Ars gặp đủ MC với Chel rồi mình bàn tiếp.
 
thế rốt cục đang bàn clgt ??? =))
bác siscon tổ lái rất hay,ta đang bàn c1 bác lái qua ki cóp điểm của VDQG =))
 
Barce thua, vậy trận sau Milan và Ajax sẽ tử chiến ... thâm quá :1cool_look_down:
 
thà để mờ u dẫn đầu chắc chả ai ý kiến ý cò, cứ thằng khác cầm đầu là có chuyện :5cool_big_smile:
 
thế rốt cục đang bàn clgt ???
bác siscon tổ lái rất hay,ta đang bàn c1 bác lái qua ki cóp điểm của VDQG

bác nói ars thua mấy bài test nên tui nói là mấy bài test đó chẳng đáng là bao so với mấy đội bóng nhỏ,tổ lái gì ở đây?(Mà thật ra lúc đó tôi cũng hiểu nhầm ý của bác:5cool_big_smile:)Còn khúc sau nói với bác thanhtungtnt thì đúng là tui nói có hơi lan man thật,nhưng góp ý lại là thế này

mấy mùa trước thì đúng,bọn MU, Chel, MC... đá ổn định trước các đội nhỏ, ít khi mất điểm nên kết quả đối đầu mấy đội lớn khá quan trọng.
Mùa này thì mấy đội trên không ít lần mất điểm trước đội bóng nhỏ, nên thằng lượm điểm tốt nhất trước các đội nhỏ như Ars lại là thằng nhiều cơ hội thắng chung cuộc nhất.
Cách đá của Ars trước các đội nhỏ năm nay rất thực dụng và an toàn.

Vậy thôi,thứ lỗi vì làm loãng topic,trở lại C1 nào
 
ngủ vừa dậy thấy ăn cả 4 trận tài luôn :5cool_big_smile: hôm nay toàn thắng :5cool_big_smile:
 
Hôm qua Kagawa đá hay thật. Tiếc là toàn làm người thứ 3 nên ko được chấm điểm cao. Hy vọng lão Moyes suy nghĩ lại mà cho a vào giữa dùm =.=
 
đơn cử như mu hồi 2010-1011 cũng thua liv 2 trận lượt đi và về đấy thôi,nhưng cuối cùng cũng thắng trong cuộc đấu NHA.Với lại trong mấy thằng kẻ ngáng đường khó chịu thì ars cũng đã chiến thắng hai thằng tot với liv rồi còn gì,bài test của ars thất bại là mu lại chịu thua cũng 1-0 trước liv đấy thôi.Tùy vào phong độ của đội bóng sau thất bại đó và sự ổn định,trái bóng tròn thì đoán sao cho đúng hết được,biết đâu ars vs thằng MC,ars tạch nhưng mấy vòng sau gượng dậy tích điểm đều đều,trong khi đó ông MC và mấy đội khác cứ vài trận thắng là lại hòa với thua vớ vẩn(rất hay thấy ở mùa giải này),chưa kể mấy trân đụng mặt nhau.Nhiêu đó cũng cho thấy nếu ars gắng giữ phong độ hiện tại thì lấy vô địch là hoàn toàn có thể dù đôi khi trượt vài bài test

Mùa 08-09. Mấy mùa gần đây, Liv còn ko có trong top 5 chứ nói gì cạnh tranh vô địch.
BVB mà về nhì thì khối thằng nhất bảng lo lắng. Chưa kể thêm Mancity, Juve nữa.
 
bảng đấy thằng nào về nhỉ chả lo hả bác :1cool_look_down:
 
MU đang "bay", và các lều báo lại được dịp nâng bím, đọc báo toàn thấy MU mà gato quớ :8cool_rap:

Isco bên Real nó đá hay thật, mỗi lần xem highlight là thấy kiến tạo hoặc ghi bàn đẹp, bán Ozil cũng ko tiếc lắm :D
 
Chỉnh sửa cuối:
bảng đấy thằng nào về nhỉ chả lo hả bác :1cool_look_down:

Arsenal mà về nhì thì khối thằng mừng thầm. Nhưng mà khó, BVB vào trong mà đụng Real hay Chelsea thì vui:6cool_smile:
 
Mình cho là nếu Rooney rũ bỏ được áp lực là "tiền đạo" mà lùi sâu hơn gánh team thì chắc lẽ lên được 1 tầm cao mới về sự nghiệp của cá nhân :-s
 
Mình nghĩ Rooney có thể gánh được MU nhờ sự ăn rơ với các cầu thủ MU.

Rooney đá lùi sâu ở Anh không ăn thua, đá tiền đạo lùi thì còn được.

Vừa rồi ông Hóc xương có bố trí Rooney đá vị trí số 10 luôn đấy nhưng tuyến giữa bị thọt vì gần như chí có 2 người đá giữa, phải có Milner công nhân vào gánh mới đỡ được nhưng như thế thì cánh của Milner tấn công lại quá tù.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình cho là nếu Rooney rũ bỏ được áp lực là "tiền đạo" mà lùi sâu hơn gánh team thì chắc lẽ lên được 1 tầm cao mới về sự nghiệp của cá nhân :-s

mềnh thì nghĩ Runi nó ích kỷ 1 tí, làm TD ko thôi thì giờ bá cmn rồi.
 
Vậy thì phải qua đội khác mới bá, ở MU không có chân chuyền chuyền cho thì bá sao nổi. :2cool_sad:
 
Arsenal mà về nhì thì khối thằng mừng thầm. Nhưng mà khó, BVB vào trong mà đụng Real hay Chelsea thì vui:6cool_smile:
Thông thường mình thấy cứ thằng nào đá ở bảng tử thần vô vòng 2 toàn gặp thằng dễ thở, còn cứ thằng nào đá bảng dễ là y như rằng vô vòng 2 gặp thằng xương xẩu, khả năng Dortmund gặp Chelsea là khá cao đấy chứ :))
 
Thôi đừng. Đội nào thua mình cũng buồn.

Chelsea gặp cái lối đá hổ báo của BvB cũng dễ tèo lắm :5cool_sweat:

Arsenal nhì bảng đi cho nó đẹp trời nào ~^o^~
 
Back
Top