UEFA CHAMPION LEAGUE & EUROPA LEAGUE 2015-2016: BÌNH MỚI RƯỢU CŨ

Atletico cũng thành marid mà , khóc cho nhau tí cũng là lẽ thường :1cool_byebye:
 
HLV Diego Simeone sau trận đấu, nói về chiếc thẻ đỏ của Torres như sau: "Tôi không thể nói ra tất cả những gì tôi nghĩ. Tôi không được nói ra những điều không nên"
Hậu vệ Luis thì nói thẳng hơn "Barca luôn được bảo vệ"
5 năm trước, Real Madrid cũng bị đuổi người, và như Atletico hôm qua. Nhanh chóng thua ngược 2 quả. Mourinho đã nói "Tôi ghê tởm cái thế giới này".
Còn Ramos giận dữ "Họ như những đứa trẻ khóc nhè".
Và các cules thì vẫn luôn rao giảng về Franco và các câu chuyện Hoàng gia chống lưng Real.
Nói về Barca thì rất nhiều. Đội bóng này chơi đẹp, có nhiều hành động hay. Nhưng tôi không thể, không thể thích nổi họ. Từ Milan 2006 với bàn từ chối của Sheva ngày ấy, 10 mùa giải C1 đi qua. Luôn luôn có phốt. Quá nhiều nạn nhân. Trong đó nạn nhân lớn nhất là Chelsea.

Cái ngán ở chỗ, Barca luôn dày mặt. Năm 2013, Real cũng được thiên vị qua chiếc thẻ đỏ của Nani. Nhưng sau trận. Mourinho nói rằng "Đội xứng đáng đi tiếp đã thua cuộc", còn Oezil thú nhận "Sau chiếc thẻ đỏ ấy, tôi mới thấy thoát khỏi địa ngục".

Platini luôn khát khao có 1 siêu kinh điển ở chung kết Champions League. Nhưng Real Madrid thì không muốn thắng kiểu đó. Barca thì khác. Dù chính họ là kẻ thích rao giảng.

- Dũng Phan -​
Xàm loz chứ troll mẹ gì, dù ghét mấy thằng Barca nhưng bài này như dương cụ, mượn thằng khác để biện minh cho đội của mình là thấy hãm loz.
 
=)) bàn của ibra
đá pen, đối mặt thì đéo vào
paris đá coi thích vãi
 
Bọn Man City quyết tâm troll Pep đến cùng à :2cool_burn_joss_sti
 
Mẹ cái thằng Danilo phế vc, đá cl gì mà để Draxler nó chạy nó chuyền như chỗ ko người .
 
real lót đường à '@^@|||
 
Sặc, RM đang bị dẫn 0-2, bộ lót đường thiệt sao? Hèn chi trước trận Zidane tuyên bố sẽ đá như thể chung kết.
 
Real lót thật chứ đéo đùa =)), PSG vs MC lượt về hay đấy :))
 

Hôm nay xem C1 xong phát hiện ra clip này.
Xưa nay cứ thấy ngta ca ngợi Pele với Maradona chả biết họ đá ra sao, giờ thì được giải tỏa phần nào. Nhiều trò của Maradona đúng là có 1-0-2 thật, đơn cử như series vô lê tạt bóng, ngà bàn đèn tạt bóng max thành thục =)), xem cứ như truyện tranh. vãi đái nhất là giao bóng ở giữa sân lão tâng lên vung chân phát vào luôn (wtf)
Tên làm clip công phu thật, có lẽ phải bỏ nhiều công sức đi kiếm nguồn chứ trên internet khó mà có mấy cái này
 
Chỉnh sửa cuối:
Chắc bung hết sức đá skd nên thả ấy mà, về sân nhà hiếp lại :1cool_look_down:
 
Chỉnh sửa cuối:
Đếch xem cơ mà Real đá thế nào mà để sói nó xẻ thịt thế?
 
Đã được dự đoán :2cool_confident:

 
Đúng là đội bóng cấp vũ trụ có khác, chấp hẳn 2 trái. Khâm phục :2cool_confident:
 
Mùa nào còn chấp cả Dortmund 4 trái mà =))
 
Nhà cái.... :4cool_baffle:
 

Hôm nay xem C1 xong phát hiện ra clip này.
Xưa nay cứ thấy ngta ca ngợi Pele với Maradona chả biết họ đá ra sao, giờ thì được giải tỏa phần nào. Nhiều trò của Maradona đúng là có 1-0-2 thật, đơn cử như series vô lê tạt bóng, ngà bàn đèn tạt bóng max thành thục =)), xem cứ như truyện tranh. vãi đái nhất là giao bóng ở giữa sân lão tâng lên vung chân phát vào luôn (wtf)
Tên làm clip công phu thật, có lẽ phải bỏ nhiều công sức đi kiếm nguồn chứ trên internet khó mà có mấy cái này
youtube thiếu gì clip của Maradona... kiếm footage của mấy cầu thủ cở thời pele mới khó..
 
skđ cắn lắc quẩy mạnh quá thì sức đâu đá với CHÚA TỂ SIÊU CẤP CHÍ CAO HÙNG MẠNH QUYỀN NĂNG LORD :1cool_byebye:
 
Xàm loz chứ troll mẹ gì, dù ghét mấy thằng Barca nhưng bài này như dương cụ, mượn thằng khác để biện minh cho đội của mình là thấy hãm loz.
Thanh niên tùng hôm qua còn mới rao rảng đạo đức với thiên vị chống lưng abc thì hnay ăn hai cái tát của Bầy sói vào mặt,kem thêm màn ăn vạ ra thẻ thô thiển của Macelo nữa =)).....
Nói cho cố vào làm gì để giờ còn rơi vào cảnh tệ lậu hơn =))
 
Tiền đạo Paris gỗ vãi lều
 
Đếch xem cơ mà Real đá thế nào mà để sói nó xẻ thịt thế?
Hiệp 1 định tấn công phủ đầu, dâng lên ầm ầm, ko tận dụng đc cơ hội ăn phản công ngập mặt. Benzema chấn thương, 2 siêu nhân bên cánh phế luôn.

Hiệp 2 bên Sói lui về cố thủ, hết phim.

Ngoài ra thì đặc biệt trận này có màn đối đầu giữa người lớn (Draxler) với trẻ con (Danilo). Đếm sơ sơ hiệp 1 Draxler nó lừa qua Danilo tạo cơ hội nguy hiểm cũng 4 - 5 lần. Marcelo cánh kia đá tệ lậu cũng ko kém.
 
Back
Top