UEFA CHAMPION LEAGUE & EUROPA LEAGUE 2016-2017: Thời thế đảo điên

Quay xa quá vẫn ko thấy rõ ràng tình huống này lắm

Chân phải của Cuadrado có dẫm vào bàn chân trái của Ramos, có điều nhanh quá nên ko rõ là vô tình hay tiểu xảo
 
18835652_10151287434429953_2484483284033352371_n.jpg
 
Thằng lìn juve tháng trc còn troll Pogba k dc đá C1. Giờ ít ra Pog đen còn vô địch cup châu Âu còn con đầm già toạch cmn luôn nhá :))
Cái tội troll đứa con của Đấng thì bị sml là phải rồi :))
 
Thì chủ động nhường thế trận cho Real chứ sao. :v
Chủ động nhường thì đúng là chủ động nhường, nhưng là nhường để Real dâng lên có khoảng trống để phản công, cơ mà không phản công được, thành ra bị động. Chơi phòng ngự-phản công thực ra sợ nhất k phải là phòng ngự chưa đủ hay, mà lại là có bóng xong không biết làm gì

Thậm chí cứ có bóng đang tổ chức phản công thì lại bị Real nó cướp rồi tổ chức tấn công nhanh counter ngược lại, lúc đó Juve chưa kịp tái tổ chức phòng ngự thành ra dễ tổn thương hơn hẳn.

Căn bản Real nó tổ chức tốt quá, cầu thủ lại có chất lượng cao nữa nên nó có thể đạo diễn được 1 pha tấn công lớp lang chỉ với 2-3 cầu thủ thôi, nên tiền vệ dư dả tâm trí chống phản công, Juve lấy được bóng xong mà loay hoay k biết triển khai thế nào xong mất bóng cmnl
 
Nhường thì không chắc nhưng chắc chắn là miếng đánh của Juve quá đơn điệu cộng thêm triển khai banh cực chậm, Higuain vẫn luôn giữ khoảng cách với CB và không có xu hướng di chuyển hoặc chạy, chỉ chờ banh dạt ra biên rồi đi vào trung tâm đứng tạo thành cặp Manzukic Higuain làm tường cho Dybala hoặc Pjanic tạo đột biến
 
Giờ lời nguyền C1 cũng bị phá rồi, chán hẳn đi nhỉ.
 
Real hốt dc cặp Modric-Kroos quá hời , h ko có tuyến giữa thằng nào cân dc 2 thằng này nữa rồi .
 
Real hốt dc cặp Modric-Kroos quá hời , h ko có tuyến giữa thằng nào cân dc 2 thằng này nữa rồi .

Modric năm sau 32 rồi, lên đỉnh rồi chắc cũng xuống từ từ thôi, kế thừa chắc là Isco/Kovacic rồi.
 
Real hốt dc cặp Modric-Kroos quá hời , h ko có tuyến giữa thằng nào cân dc 2 thằng này nữa rồi .

Lại xl, gặp Barca xem có giống cua gặp ếch không nhé
 
Nói thật là vui quá các bác ạ :'( móa nhìn lúc cuối anh 7 khóc mà mình xúc động vl :'( hiệp 2 hồi hộp quá nên đợi hết trận mới dám vào coi lại, y hồi EURO =)) Mình thì fan anh 7 chứ chả thích Real nên nói chung anh 7 ghi bàn là vui rồi :))

Móa sau năm nay thì big game hunter thì Ronaldo là no1 rồi, đúng là bị đặt điều thì cách hiệu quả nhất là kệ chúng nó và làm tốt đến mức không đứa nào còn dám nói nữa.
 
Nhường thì không chắc nhưng chắc chắn là miếng đánh của Juve quá đơn điệu cộng thêm triển khai banh cực chậm, Higuain vẫn luôn giữ khoảng cách với CB và không có xu hướng di chuyển hoặc chạy, chỉ chờ banh dạt ra biên rồi đi vào trung tâm đứng tạo thành cặp Manzukic Higuain làm tường cho Dybala hoặc Pjanic tạo đột biến
Cũng không hẳn là đơn điệu đâu vì cái bài lấy Higuain làm tường nhả lại cho Dybala với Pjanic khi gặp mấy đội khác nó lại ảo ra phết, căn bản vì đám này thằng nào thằng nấy đều có chút vi diệu, phối hợp với nhau tạo biến số lớn vl

Kỳ thực là Real nó hay, tiền vệ nó tranh chấp rất tỉnh, bài bản với có tính tổ chức cao vl.

Một khi nó chơi áp sát nhanh là áp lực cực lớn, đã bật công tắc là phải đoạt được bóng hay chí ít là làm gãy khúc mạch tấn công đối phương, mà không áp sát nhanh thì nó lại quản lý không gian tốt, lùi về rất tỉnh, khiến đối phương đành phải chuyền an toàn dồn từ từ lên - cái này đòi hỏi cả hàng tiền vệ nó phối hợp ăn ý và hiểu nhau, chứ mỗi thằng 1 phách thành thảm họa liền - cái này nghe thì đơn giản chứ với 1 đội chơi thiên về tấn công thì lại k đơn giản vì mỗi khi mất bóng là phải có 3-4 thằng ở sau lưng đối phương rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Barca h đang ngồi ôm cái Cup nhà vua hả ?

Hình như chưa thắng được Barca trận nào mùa này mà, Real hiếp ai thì hiếp, gặp Barca là ngoan như cún ngay.
 
Anh em fan Real đúng là toàn ẩn thân, từ đâu giờ lộ mặt bao nhiêu người. Vui thặc :D

Zidane - số 10 trên sân - nhãn quan chiến thuật quá tốt. :) Cái quan trọng nhất chính là đọc vị được chiến thuật của HLV đội bạn, bắt chết được thằng Key Player của đội bạn, khai thác được điểm yếu đội bạn (cánh phải) và dùng người (Isco thay vì James/Bale) cực kỳ chính xác.

Mà trước trận này, khác với các hlv khác hì hục tập luyện, Zidane lại cho phép các cầu thủ đi nghỉ dưỡng ngắn hạn. Cái này cũng cần xem như 1 chiến thuật vậy.
 
juve lúc nhả thế trận thấy toàn rà rà chứ ko ai lao vào gây sức ép
bị sút xa chịu cmnr =))
tội 4 ông bộ tứ thật
euro bị tbn đập
c1 cũng bị clb tbn đập tiếp 2 lần :))
 
Cũng không hẳn là đơn điệu đâu vì cái bài lấy Higuain làm tường nhả lại cho Dybala với Pjanic khi gặp mấy đội khác nó lại ảo ra phết, căn bản vì đám này thằng nào thằng nấy đều có chút vi diệu, phối hợp với nhau tạo biến số lớn vl

Kỳ thực là Real nó hay, tiền vệ nó tranh chấp rất tỉnh, bài bản với có tính tổ chức cao vl.

Một khi nó chơi áp sát nhanh là áp lực cực lớn, đã bật công tắc là phải đoạt được bóng hay chí ít là làm gãy khúc mạch tấn công đối phương, mà không áp sát nhanh thì nó lại quản lý không gian tốt, lùi về rất tỉnh, khiến đối phương đành phải chuyền an toàn dồn từ từ lên - cái này đòi hỏi cả hàng tiền vệ nó phối hợp ăn ý và hiểu nhau, chứ mỗi thằng 1 phách thành thảm họa liền - cái này nghe thì đơn giản chứ với 1 đội chơi thiên về tấn công thì lại k đơn giản vì mỗi khi mất bóng là phải có 3-4 thằng ở sau lưng đối phương rồi.
chú +5 phân tích xem dấu ấn HLV trận này thế nao
 
Thế là một trong những ước mơ của mình chính thức không bao giờ thành hiện thực :) (Mu phá lời nguyền) Lịch sự đã không chờ đợi nữa.

Nhưng xin chúc mừng Real, chiến tích này xứng đáng với hai từ Vĩ Đại, trước chưa ai làm được, và sau này cũng không có ai (lần đầu tiên bị phá thì làm gì còn lần đầu tiên thứ 2:) )
 
Mà chính ra thằng Morata son nhỉ
3 năm đội nó đá vào 3 chung kết C1 :v
 
Áo tù giờ bị dính lời nguyền về nhì ở CL cmnr.
 
Móa, Real toàn thắng 6 trận CK ở CL.
Nếu bạn muốn cản Real, hãy đừng để họ vào CK
 
Back
Top