UEFA CHAMPION LEAGUE & EUROPA LEAGUE 2016-2017: Thời thế đảo điên

2 thằng Lầy với ATM thì chơi chuyên theo kiểu thủ cứng phản công nhanh . Vào trận dễ mà cù cưa nhau lắm . lớ ngớ 2 trận xong rồi kéo nhau đến pen không chừng .

Mình lại nghĩ Atm nó sẽ tấn công và lei sấp mặt 2 3 quả.
 
atm nó công như vũ bảo nhưng cái nhịp cuối nó hay bị cuống cuống quá mức nen thiếu sự bình tĩnh y chang DM
nó bỏ lỡ nhiều thì sẽ bị trừng phạt thôi!
 
Vl mấy chú fan Arsenal.. lúc Barca thua 4-0, cười hả hê , chửi khí thế .. sau khi thắng thì cái éo gì cũng mang Barca vào để troll đội khác.. ám ảnh Barca à :))
 
Theo cái cách thủ của Barca và Real dự khả năng tạch rất cao.
Từ hồi trở lại sau chấn thương Casemiro với Ramos như mất hồn. Đá đấm thiếu ổn định. Thủng liên miên, sai lầm đầy rẫy
 
Nhàm chứ không phải nhảm

Đúng, 3 năm liên tiếp vẫn từng đấy đội thì có Chelsea tôi vẫn coi là nhàm. Nhàm vì nhiều cặp xem đi xem lại, năm nay lại xem Real - Bayern chắc cx phải lần thứ 3 rồi. Mà éo hiểu sao phải lôi Chelsea vào đây, chả lẽ mình chê gì Real chăng =)) Giờ mà có Liver, Ars, Sevilla, Roma, chị em nhà Lan...thì vui hơn chắc rồi.
Lôi Chelsea vao để troll chứ còn mục đích gì nữa :)) Vì tui biết bác fan Chel mà. :D

Còn bảo xuất hiện mấy clb dưới mình nghĩ chắc ko vui hơn đâu.
 
Nhàm chứ không phải nhảm

Đúng, 3 năm liên tiếp vẫn từng đấy đội thì có Chelsea tôi vẫn coi là nhàm. Nhàm vì nhiều cặp xem đi xem lại, năm nay lại xem Real - Bayern chắc cx phải lần thứ 3 rồi. Mà éo hiểu sao phải lôi Chelsea vào đây, chả lẽ mình chê gì Real chăng =)) Giờ mà có Liver, Ars, Sevilla, Roma, chị em nhà Lan...thì vui hơn chắc rồi.

Đâu có ai bắt Arsenal đá ngu, Liv, Inter, Milan suy yếu, Sevilla bị Lei giết để bây giờ QF toàn mấy thằng mạnh đâu.
Đá dở thì bị loại, chuyện thường thôi có gì mà nhàm. Giờ chẳng lẽ biểu Real, Bayern các kiểu thôi đá ngu lại nhường slot cho mấy đội kia vào cho giải khỏi nhàm.
 
Hắn bảo nhàm tôi thấy bt vl mà các ông cứ xoắn xít lên thế. Người ta luôn thích cái gì mới mẻ chút mà.
 
cũng vẫn là những đội đó nhưng năm nay bắt cặp khác với mấy năm trước; nên coi như cũng là thay đổi không khí rồi :D
 
Thật ra nói là nhàm nhưng mình là mình méo thức khuya xem mấy thằng kiểu Monaco đâu.
 
Thằng nào còm trên trollbongda hài phết, Barca vs Juve: đại chiến cha con =))

Cặp này cũng đáng xem vì hàng lang phải là cặp đối đầu của 2 thánh dive của Brazil: Alves vs Neymar :D
 
17362410_1300613356681391_1998930232905176490_n.jpg
 
Chắc là thằng mua tài thằng thì mua thẻ =))
 
chelsea bị barca loại còn bi tráng chứ thể loại gì ăn 4-0 mà bị đập lại 6-1 thì đéo còn gì nhục hơn mà anh em phải tiéc cho nó cả!
 
Tiếc là nó đủ sức đá sòng phẳng mà tên HLV tư tưởng nhát đ*t ấy chứ =))
 
Back
Top