UEFA CHAMPION LEAGUE & EUROPA LEAGUE 2017-2018 : Anh tài hội tụ

lul
đắng vcl
trái này làm hồ bách thảo gì việt vị
gì mà không việt vị
ông không biết luật thôi, chứ trái đó việt vị 100% vì luật chính xác là cầu thủ phải đứng trên 2 cầu đủ đối phương, chẳng qua thủ môn lúc nào cũng auto ở dưới nên nhiều người xem bóng đá nhưng không tìm hiểu luật tưởng không tính thủ môn.
 
Vấn đề là bóng đập vào người Milner về kìa giao sư :))
Thiệt chứ coi pha đó chim mình thòng tới hán :9cool_too_sad:
 
Tụi MC qua hiệp 2 chạy ko nổi :)) liệu dần về cuối hết cmn pin rồi chăng
 
Hả hê với Baxoa đủ rồi, giờ phải khen Roma :)) 8 bàn thì hết 6 là của Roma =)) 3 cú đúp, 2 bàn từ De Rossi, Manolas những người OG hồi tuần trước, nhân quả ko thể sớm hơn :))

30571271_1876534409087866_201815629861224448_n.png
 
Trái của Sane là nó đứng ở thế việt vị rồi , còn quyết định đường chuyền là ở trọng tài , ykiiencanhan thì pha đó bắt việt vị chấp nhận dc
 
Thằng Umtiti từ khi có tin MU muốn mua đã đá như cc rồi, nếu chịu khó xem Liga mấy trận gần đây sẽ thấy nó bỏ banh 1 trận ko dưới 2 3 trái đâu, mà cha HLV lại nhát quá, Vermalen đá cũng ngon chứ éo đùa đâu thì ko dùng !
 
Cu Tí nó về Barca mùa này có đc đá C1 đâu mà lấy nó ra troll trời !
 
Nói chung trái đó không việt vị thật, nhưng ngay phút đầu, cú VVD mất bóng bị ghi bàn là do Sterling nó đá chân mà trọng tài không thấy đó thôi. Nói chung trọng tài dở, hi vọng đến khi có VAR mấy vụ này sẽ hết

Liverpool có hên thật (quả trên với quả Silva nó đá dội cột), nhưng nói chung sau 2 lượt thì rõ ràng là đáng thắng hơn. Ngay cả bàn đầu tiên của Liverpool lượt đi bảo Salah việt vị nhưng lúc đó là giữa sân. Man City có bao nhiêu cơ hội để phá bóng mà vẫn để Firmino nó cướp bóng cho Salah ghi bàn. Salah chấn thương lượt đi vẫn trụ vững. Henderson không được đá lượt về hàng tiền vệ vẫn trụ vững.

Còn Man City chết do hàng thủ. Ngủ mê lượt đi không nói. Lượt về trái quyết định, 3 thằng mà để Mane nó xâu kim qua, không chơi xấu thì nó đã dứt điểm luôn rồi. Ngay sau đó Salah nó tỉnh nó đá vào, chứ gặp thằng Kane thì nó đã móc chân vô Ederson là City lên chơi 10 người luôn.
 
Ngay sau đó Salah nó tỉnh nó đá vào, chứ gặp thằng Kane thì nó đã móc chân vô Enderson là City lên chơi 10 người luôn.
This! =))
 
Cu Tí nó về Barca mùa này có đc đá C1 đâu mà lấy nó ra troll trời !

chính vì ko đc dự c1 nên mới bị ăn chửi vì mang tiếng qua barca ez hôi cúp mà chả cần làm gì :)) giờ liv vào tới bán kết bị ăn chửi nhiệt tình hơn vì đi sai thời điểm =))
 
Nói chung trái đó không việt vị thật, nhưng ngay phút đầu, cú VVD mất bóng bị ghi bàn là do Sterling nó đá chân mà trọng tài không thấy đó thôi. Nói chung trọng tài dở, hi vọng đến khi có VAR mấy vụ này sẽ hết

Liverpool có hên thật (quả trên với quả Silva nó đá dội cột), nhưng nói chung sau 2 lượt thì rõ ràng là đáng thắng hơn. Ngay cả bàn đầu tiên của Liverpool lượt đi bảo Salah việt vị nhưng lúc đó là giữa sân. Man City có bao nhiêu cơ hội để phá bóng mà vẫn để Firmino nó cướp bóng cho Salah ghi bàn. Salah chấn thương lượt đi vẫn trụ vững. Henderson không được đá lượt về hàng tiền vệ vẫn trụ vững.

Còn Man City chết do hàng thủ. Ngủ mê lượt đi không nói. Lượt về trái quyết định, 3 thằng mà để Mane nó xâu kim qua, không chơi xấu thì nó đã dứt điểm luôn rồi. Ngay sau đó Salah nó tỉnh nó đá vào, chứ gặp thằng Kane thì nó đã móc chân vô Ederson là City lên chơi 10 người luôn.
Rỏ ràng Liv xứng đáng vào mà, chửi xì tin thủ ngu với tài thiên vị chứ có nói Liv ko xứng đáng thắng đâu :))
 
Năm nay cổ vũ Rome nào, lâu lắm rồi mới có đội yếu như này vào tứ hùng
 
Vấn đề đó là karius nó đấm banh trúng milner, còn khi bruyne chuyền sane ko việt vi
 
Quả Việt vị của Sane giống bẫy hai tầng vậy ai biết coi bóng đá thì sẽ nhận ra trường hợp phải có 2 cầu thủ dưới cùng mới tính ko việt vị còn bọn fan phong trào thì éo biết cái đó đâu nhưng chính vì tập trung tình huống đó mà ko thấy bóng từ chân Miller dội ra nên sẽ là ko việt vị
 
Hôm qua thực ra MC chỉ xung được 30 phút đầu chứ ta thấy từ cuối hiệp 1 là hết chạy nổi rồi, có mấy quả thằng chăn bò dốc bóng xộc giữa trung lộ mà éo thằng nào buồn lao vào ép. Sang hiệp 2 Liv nó mới bung sức ra là MC chỉ biết lên công về thở. Hậu quả của việc cuối tuần quần nhau với MU + cả mùa ko xoay vòng mấy.

Cơ mà Liv bây giờ tiền vệ với tiền đạo cũng có đúng 7 thằng cho 6 vị trí, cày từ giờ đến cuối mùa căng phết. Chấn thương hay treo giò 1 phát là đôn trẻ lên đá luôn :-(||>
 
Không ai give credit cho Chăn Bò à? Bỏ Arsenal qua Liverpool để "cải thiện bản thân" ai cũng chê cười. Giờ thì méo nhận ra Chăn Bò trước đây nữa ~^o^~
 
Back
Top